1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cô dịu dàng trên bục giảng
    Cô tận tâm với học trò
    Cô là ngưòi luôn nhắc nhở
    Siêng năng là sẽ thành công .
    Nhở nè !!!
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhở chuyến đò ngang em tiếc không?
    Hơn nhở đò tình, chết trong lòng...
    Ai về bên đó cho ta nhắn
    Nhắc nhở người xưa, nhớ ta không?
    NHẮC
  3. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi mười một đến rồi
    Nhắc ta nhớ lại một thời vàng son
    Bên trường bên lớp sơn son
    Nhắc đi nhắc lại chuyện Thầy ngày xưa
    Thầy
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thầy ơi em rất nhớ thầy
    Nhớ thầy nỗi nhớ đong đầy thời gian
    Nhớ lúc cái mặt em dầy
    Vì học không thuộc bài thầy đó nha
    Thuộc
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    THUỘC
    Mở lại trang sách quen thuộc ấy
    Bỗng rơi ra chiếc lá thuộc bài
    Ngày còn nhỏ hay ép vào trong vở
    Với hy vọng mau thuộc bài hơn
    VỞ nè
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vở này là vở ấy tặng ta
    Vở ghi chít lá với hoa
    Vở đầy không còn trang nào trống
    Ta bèn xé vở tan nát ra

  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Người và ta không còn gì nữa
    Lòng thật buồn tim như bị xé
    Lá thư xưa đem ra mà xé
    Xé tan tành những kỷ niệm xưa
    THƯ
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thư này em viết để gửi thầy
    Cầm thư mà thấy run cả tay
    Mong thầy nhận lấy và đọc nhé
    Thư đọc xong rồi thầy chớ bay
    Đọc
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 19/11/2007
  9. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ngày em còn đi học
    Đọc biết bao nhiêu sách
    Đọc muốn mờ mắt luôn
    Giờ già em vẫn đọc
    Sách
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ôm cuốn sách vào lòng
    Ngửi mùi thơm sách mới
    Ngày tựu trường đã tới
    Sách cùng tôi đi về .
    Ngửi nha !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này