1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngửi thấy mùi đồ ăn
    Ngửi nghe ra mùi bánh
    Lòng thấy đói tanh bành
    Thôi không thèm ngửi nữa
    Mùi
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    MÙI
    Hương tóc em thơm mùi hoa bưởi
    Và thoảng mùi mát lạnh của lá chanh
    Cả mùi hăng của chị bồ kết
    Nồng nàn dịu ngọt của hoa cau
    BƯỞI nhé
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mẹ mua về cho ba trái bưởi
    Trái bưởi đầu ăn thấy ngọt ngay
    Hớn hở xẻ trái bưởi hai
    Ăn xong muốn đấm cái giày nảt luôn
    Đấm
  4. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đấm con nhái bị đè
    Đấm con mèo nhanh quá
    Đấm rồi đau tay quá
    Chạy la làng : Má ơi !
    Má nha !
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 19/11/2007
  5. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thơm mùi hoa sữa đâu đây
    Đưa lên mũi ngửi hít hà mấy hơi
    Ngửi xa thì thấy thơm thơm
    Ngửi gần muốn điếc luôn 2 cái lò
    Điếc
  6. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chậm chân quá.
    Má hồng phúng phính xinh xinh
    Muốn cắn vào má cho thèm đôi môi
    Má hồng ngoảnh mặt đi đâu
    Để môi đứng lặng nhìn theo cuối đường.
    Môi
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Môi nhìn má mà bồi hồi
    Má đây môi đấy mà ngồi ngó nhau
    Môi lìa má, má cũng đau
    Má lìa môi chắc nhớ nhau suốt đời
    ( Ghi chú: cái mặt mà thiếu má hoặc môi thì chắc ghê lắm, bởi vậy tụi nó mới nhớ nhau )

  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    má chi má miết ri trời
    cho hai từ má đủ rồi đó nghe
    từ "cha" đang tủi phận nè
    ai sau thì nhớ làm...vè về "cha"
    cha
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tui hổng biết nhảy Cha Cha Cha
    Chỉ thích cò cò trước cổng nhà
    Ai dè bị một con chó phá
    Giơ cẳng tè ngay , thiệt ghét mà !!!
    Dè nha !
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Má dặn làm gì cũng dè chừng
    Hổng dè dè quá nên tưng tưng
    Băm tới băm lui vẫn chưng hửng
    Mỗi một mình ên ứ ở chung
    BĂM nà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này