1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    CHỬA
    Bà chửa bụng bầu mới cần rặn
    Còn mi chửa có rặn mần răng?
    Chồng còn chửa có, sao ham hố
    Bắt chiếc đàn bà, rứa chi mi?
    BẦU nà
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời trong vắt mấy tầng cao
    Bà Bầu sảng khoái hát nghêu ngao
    Không chồng mà chửa thế mới lạ
    Có chồng mới bầu ai chả xong...
    típ chiu nè chị: Ngao!
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mèo Ngao kiu ngao ngao
    Chó Mực sủa gâu gâu
    Con chuột kiu chít chít
    Còn Rít kiu kiểu nào?
    Rít nà kưng
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ngồi rít thuốc lào
    Cún mừng rối rít vừa cào vừa khua
    Ông ơi ông chớ vào chùa
    Cún buồn cún rít thuốc lào cho coi...
    hừ hừ... Lào nà! pà chị..
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nói lên tâm sự bữa hổm đi Cửa Khẩu Bờ Y nà
    Từ Bờ Y đi qua bên í
    Nước Lào xa, gần chỉ gang tay
    Cơm Lào ngon từng hạt dẻo quánh
    Nước mưa Lào ướt đẫm bờ vai
    Y nà
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Y Moan ổng hát hay quá đi
    Bà Siu Black cũng kém chi
    Y chang khủng long khè ra lửa
    Hát đến nỗi sập cầu chữ Y
    há há há... Khè nà ...
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ruốc ơi Ruốc sao em khè chị
    Phải chi em khè được lửa thiêng?
    Hay là em khè ra sấm sét
    Chớ như zì chắc chị khóc tiếng miên (cho em đỡ bùn á )
    MIÊN nà
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi em đã bị thôi miên
    Nhìn đôi mắt ấy sao muốn điên
    Mắt sâu thăm thẳm miên man sóng
    Triền miên một kiếp, gió vờn mây
    hời... Vờn nà, pà chị!
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Gió vờn mây, mây vờn đuổi nắng
    Nắng len nhẹ vờn mái tóc em
    Em dịu dàng đưa tay đón nắng,
    Đón cả anh vào trái tim em
    ĐUỔI nhá
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nắng đuổi theo bóng bình minh đến
    Bóng đuổi theo nắng khi xế chiều
    Anh đuổi theo em gần trọn kiếp
    Sao chẳng một lần ngoái nhìn nhau...
    hờ...Ngoái! hí hí hí....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này