1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Anh lẽo đẽo theo sau
    Em không hề ngoái lại
    Không ngoái, không liếc mắt
    Để người luôn ngoái mong
    Chùi cho cái từ... làm xong ngắc ngoái lun hà.
    Típ chiu LIẾC nà...
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đi qua mà lại còn ngoái lại
    Liếc mắt đưa tình sao lẳng lơ
    Về nhà liếc dao giấu trong gối
    Mai còn liếc nữa, chém chít à...
    tip chiu: Lơ...
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ruốc em ánh mắt lẳng lơ
    Để cho nhỏ Bắc ngẩn ngơ cả ngày
    Làm việc như ở trên mây
    Lơ ngơ, lơ ngẩn bị rày luôn thôi
    (hí hí chị hổng có í gì đâu á, tại vần điệu nên thía thui [​IMG]. Tụi em có thiệt thì cũng đừng trách chị nghen )
    NGƠ nà
  4. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ruk ngơ ngơ cái mặt
    Zero nói gì cơ ?
    Em vẫn còn ngu ngơ
    Trái tim còn ngây thơ .
    Cơ nèèèèèèè !
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà ngây thơ cụ
    Ruk già cơ lắm rồi
    Cơ hội ngàn năm lẻ
    Dại gì hổng chụp hen...
    CHỤP lun....
  6. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ruk chổng mông chụp nhái
    Nào ngờ đâu chụp hụt
    Tay chụp nhầm con muỗi
    Ruk ngồi khóc hu hu !
    ( hông ngờ tui có khiếu nhái ghê )
    Hụt nèèèèèèèèèèèèèè !
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hụt
    Xí hụt ! Xí hụt rồi
    Em còn rượt nữa thôi
    Coi chừng té ... dập môi !
    Lại xí hụt nữa rồi !
    Tiiiiiiiiiiip : Xí !!
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Ai mà xèm anh mà... xí
    Ai bảo anh kêu xí xọn chi
    Người ta giận mà hông năn nỉ
    Ghét anh rùi người ta cứ xí luôn (Xíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii [​IMG]
    Kẹt xe lun nà XÈM (thèm)
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thèm nghe một tiếng "anh ơi"
    Mà sao chả thấy toàn "tao" với "mày"
    Thèm tiếng khóc thèm tiếng cười
    Mà cũng chẳng thấy trời ơi là buồn...
    Kẹt mô mà kẹt Trời nà!
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Trời đong đưa những hạt nắng sớm
    Phủ nhè nhẹ lên mái tóc em
    Em ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt
    Người nơi phương trời ngày hay đêm?
    NẮNG
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 05/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này