1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lung linh giọt nắng cuối vườn
    Theo bình minh đến nắng tìm giọt sương
    Đã bao mùa lá phủ đường
    Nắng vừa tìm đến sương kia lìa cành...
    Sương đi,,...
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên rồi, sương tan đi mất
    Người đi rồi hồn em cũng vẩn vơ
    Rồi biết bao mùa sương gió đến
    Áo rũ phong sương vẫn không về
    GIÓ nhé
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lá theo cơn gió bay xa mãi
    Cây khô đứng ngóng một chiều thu
    Gió ơi sao gió không quay lại
    Mang lá về đây thêm một lần...
    tip chiu: Lá...
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lá vấn vương cành, lá xanh mãi
    Xa nhau một ngày, lá buồn thiu
    Lá vàng tựa một buổi chiều
    Không một sắc nắng, buồn hắt hiu
    CHIỀU rùi, làm thơ chiều đê
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một chiếc lá vàng đang lắt lay
    Lá sắp rơi xuống mảnh đất này
    Để cây mọc thêm một chiếc lá
    Để cho trời đất lại xanh mây
    Lắt
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nắng chia nửa bãi chiều rồi (ăn cướp)
    Mình anh ngồi ngắm bóng chiều khuất xa
    Nhớ nàng má đỏ phôi pha
    Chiều thu chợt đến rồi xa ngỡ ngàng
    Típ chiu: Ngỡ!
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu về em ngỡ bóng người ấy
    Mắt nhìn em đăm đắm ngày xưa
    Rồi em ngỡ ngàng nhìn ra phía cửa
    Người đây rồi mà cứ ngỡ như mơ
    THU nhé
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thu đến rồi đi không hẹn trước
    Chỉ có cúc vàng dọc bờ đê
    Em đến như thu cũng vội vã
    Để mua đông đến ngóng thu sang
    he he... Cúc!
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu về anh thương nàng hoa cúc
    Xuân đến rồi cúc vẫn rực vàng tươi
    Khi hè sang cũng như khi đông tới
    Anh ôm cúc chăm chút chờ nở hoa
    ĐÔNG nè
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm ấy , một mình tôi
    Thơ thẩn phố đông, dạ bồi hồi
    Con đường đông đúc sao vẫn thấy
    Chân bước ngậm ngùi đến lẻ loi .
    Loi nèèèèèèèèèèèè !
    (muh hông nhớ đây là lần thứ mấy tui chụp trúng con nhái tên đông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này