1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Gu chi gu lạ, gu kỳ
    Bác Mèo - Tiểu hổ lại si... thịt cầy
    Nhưng chưa tu... tửu món này
    Là chưa... đắc đạo "Cờ tây" đó mà
    Tiếp: Đắc
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 11/12/2007
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đắc ý cười người làm chi ?
    Giàu sang đừng có quên khi đói nghèo
    Chữ đạo giữ lấy cho đời
    Tu thân đắc đạo cho trời đỡ ghen .
    Đỡ ....nhé
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Dắt nhau qua cầu khỉ chơi
    Chờ em vấp té, nhào zô đỡ liền
    Nhưng anh chẳng đỡ cả mình
    Chỉ đỡ đôi dép, rồi đạp xuống lun..
    Dép nà!
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 11/12/2007
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    DÉP
    Anh dép phải còn em dép trái
    Hai chiếc dép song hành bên nhau
    Bởi thế nên không bao giờ gặp được
    Mà luôn luôn bước thẳng bên đời nhau
    ĐỜI
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 11/12/2007
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em trói đời em vào dép trái
    Rồi cột đời chị dép trái luôn
    Đời ảnh em cột qua dép phải
    Liếc chị em mình, ảnh làm thinh... ha .ha...
    Cột nà!
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ới ruốc ơi, cột chi cho đời khổ
    Cột buồn rầu chớ có zui zẻ chi
    Em hận gì mà lại cột như zị
    Để bắc buồn, ngẩn cả người ngóng trông
    BẮC hén
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chị Bắc đi đâu mất tiêu rồi
    Hổm rài không gặp nhớ trời ôi...
    Chị Bắc bỏ đi quên hẹn ước
    Để em ngậm ngùi ui Bắc ui...
    há... há... Ước!
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ước gì gặp Bắc một lần
    Ước gì Bắc chẳng âm thầm bỏ đi
    Ước gì... Ruốc mãi ước gì
    Điều tiên, phép lạ cho chị về bên em
    (Theo nỗi lòng của Ruốc)
    TIÊN nha
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chắp tay con lạy bà Tiên
    Bà mau mang Bắc quay về với con
    Hổng được là chẳng phải Tiên
    Để con xuống chức, làm Tiên thay bà....
    nhớ nghen BÀ!
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ hai đứa xưng ông bà
    Khi thành chồng vợ cũng là bà ông
    Đến lúc con gái có chồng
    Vẫn như thuở nhỏ ông ông bà bà
    GÁI nhá Ruốc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này