1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cái "nồi cơm điện" chết bầm
    Đi đâu cũng đội vướng trăm cái phiền
    Đội nồi sao được làm duyên
    Không nồi lở té...lại ghiền nhà thương
    BẦM ui...! kẹt xe tới mai nhé BẦM
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    chiện nho?
    Bâ?m ơi con ba?o Bâ?m na?y
    Bâ?m ra ngoa?i lộ, cách ta?y một gang
    Bâ?m ngô?i bâ?m đếm một ha?ng
    Bao nhiêu cái nón thương bâ?m bấy nhiêu....
    Típ chiu: Gang
  3. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    SĂng s>m thĂng dĂng chạy Ăo Ăo
    MTt 'Ăn cảnh sĂt dĂn hĂng ngang
    Ba gang hai gang cĂn mTt gang (lĂ chạm mặt)
    VTi vTi vĂng vĂng 'Ti n"i lĂn
    ( hĂ h"n chưa b pĂ kon ui!!!
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Dàn hàng ngang ta đứng
    Dàn hàng dọc ta đi
    Nhưng khắp nẻo chử chi
    Công an dàn khít rịt
    KHÍT...
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khít khít bên này
    Là tay anh đó
    Khít khít bên nớ
    Cũng tay anh luôn
    ( cha này tay mọc tùm lum )
    Nớ
  6. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đứng bên ni đường ngó bên nớ đường công an bát ngát
    Ni ni nớ nớ đầy rẫy công an
    Thôi nhé nồi ơi cứ nằm yên trên cổ
    Kẻo kẻo không thôi Bác Bác (Bác Hồ) lại than .... (bị thổi vào chắc chắn là Bác phải ra đi rồi hic hic hic)
    NGÁT típpppp nà làng nước ói
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Gió đưa hương bưởi về thơm ngát
    Một mảnh trăng treo phía cuối vườn
    Bờ ao bì bõm con cá ngát
    Bát ngát trời xanh gió lạnh về...
    hơ...Lạnh!
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng sao thế hỡ em
    Noel anh sẽ mua kem tặng mà
    Lạnh vì cái tuổi đã già
    Chớ nào phải tội lạnh mà anh quên !
    => Noel !
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Noel năm này có lạnh không?
    Noel năm trước trời lập đông
    Đi chơi thấy toàn gió thốc tới
    Noel năm này có lạnh không?
    Thốc
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thốc
    Ngọn gió lạnh hung hãn thổi thốc
    Bờ giậu hàng hiên phía sau nhà
    Thốc luôn cả rặng tre mới mọc
    Thổi thốc luôn mái tranh giột đêm mưa
    TRANH nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này