1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tranh nhau giành mái nhà tranh
    Trong mái nhà tranh có trái chanh
    Giành giựt cho đã rồi hụt hẫng
    Chanh gì chua loét chẳng muốn giành
    Hẫng
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Từ khóa thí gốm
    Hết giờ vội vã nhảy vào lầu
    Đụng ngay chữ "hẫng" thấy phát rầu
    Trở ra thì thấy hơi hụt hẫng
    Chữ này là đủ ba "hẫng" nè!
    tip chiu: Rầu!!
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp
    Rầu nhiều râu nó mọc tùm lum
    Thôi đừng rầu nữa mà tươi tắn
    Miệng nở nụ cười, sẽ rụng râu
    Râu
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Râu ria lởm chởm không buồn cạo
    Để cho nó dài thành râu dê
    Râu dê kia mấy cọng xoăn tít
    Bị đè xuống nhổ, chừa tội dê... hê hê...
    tip chiu: Đè!
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đàn anh nước lớn chơi ĐÈ
    Thằng em yếu thế lại nhè sinh viên
    ĐÈ cho chúng nó phát điên
    Vùng lên ĐÈ lại là phiền đó nhe
    ĐIÊN...
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đề thi tiểu học đọc muốn điên
    Con nít gì mà đề thấy phiền
    Lỡ nó học xong bị điên thiệt
    Cha mẹ lúc đó chắc cũng điên
    Tiểu
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Tiểu
    Tiểu thư con cái nhà ai,
    Môi cười chúm chím rất là... tiểu thư
    Cười lòi ra cái răng hư
    Tiểu thư mau trám kẻo hư luôn à
    Tiếp theo--------> Hư đi
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Răng hư thì kịa răng hư
    Tiểu thư này chẳng sợ gì răng hư
    Có gì gắn đá xá cừ
    Cười ra lấp lánh như người hỏa tinh
    Hỏa
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hỏa tinh xa thiệt là xa
    Muh sao bà Hỏa ghé wa chốn này ?
    Mong là bà Hỏa nương tay
    Đừng đem lũ nhái chiên quay xào hành .
    Nương nèèèèèèèèèèèèè !
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tá hỏa la làng chú Hỏa ui
    Bình Tây chợ chú sắp tiêu rùi
    Dân Việt quyết tâm bài hàng chệt
    cháu con chú Hỏa tới hồi xui
    CHỆT nè...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này