1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieutini

    tieutini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    NGỰA
    Ngựa phi trên con đường xa
    Ngựa phi bụi bốc trắng xoá
    Ngựa phi mang người xa lạ
    Đến đây đối ẩm cùng với ta
    ĐỐI đê
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rượu ngon ta cùng nhau đối ẩm
    Bạn ra câu đối, ta nâng ly
    Chưa giải câu đối được chút gì
    Rượu cạn mồi hết, ta ngủ khì
    Ầm
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đối ẩm cùng nhau vài chục chai
    Trong wần nghe ẩm ướt quá roài
    Té ra lo ẩm mà quên xả...
    Bị...tràn nên ướt cái quần thoai...
    ƯỚT
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thằng nhỏ khóc nhiều nên ướt mồm
    Má quánh mấy phát, ướt mắt luôn
    Mặt mũi tèm lem vì ướt nước
    Mà má nó vẫn chưa hết cơn
    Cơn
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa buổi sáng lạnh ghê
    Lại thêm gió lạnh thổi về từng cơn
    Như cô vợ trẻ giận hờn
    Nổi cơn khi thấy chồng vờn mấy em .
    Vờn nèèèèèèèè !
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Anh vờn "chả", em chụp "nem"
    Chờn vờn chụp thả hết thèm thì thôi
    Đừng chơi khóc đứng khóc ngồi
    Như mèo vờn chuột bắt rồi lại tha
    CHỜN
  7. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chập chờn trong giấc ngủ
    Lầu nhái đang xây cao
    Chập chờn chập chờn thức
    Ai phá lầu nỡ sao??? hic hic hic
    Chập nhá pà kon
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bửa nay lầu nhái cao òi...
    Vô xây một chập cho rồi được khen
    chập chập rồi lại cheng cheng
    Ai kêu con nhái thổi kèn tiến lên...
    CHENG nè...ngày mai thế nào cũng kẹt xe
  9. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    CHENG
    Mừng cho lầu nhái cao vời vợi
    Sức vóc ta chung một tấm lòng
    Lân về chập cheng, cheng cheng chập
    Cùng nhau cung chúc mộng đầu xuân
    (Tui phải ráng làm để mai đừng bị kẹt xe á)
    CUNG nhé các chiến hữu
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    CUNG đàn hòa nhịp mừng xuân sáng
    CHÚC bạn ngày xuân chén rượu tràn
    TÂN niên vui hưởng nhiều hạnh phúc
    XUÂN về cung chúc PHÚ - VINH - SANG
    Phạm qui vì chỉ có 2 cung, nhưng nhét thêm 1 cung nữa câu thơ mất hay
    CHÚC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này