1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi biết chúc chi đây
    Chúc cho nhà nhái luôn sum vầy
    Trường giang cứ chảy, hồn lai láng
    Có vài câu cũ chúc nhau hoài....
    típ: Cũ!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cũ ơi là cũ, cũ thiệt mà
    Đừng treo cao giá nữa cũ nha
    Đồ cổ thì thường hay dễ vỡ
    Hạ giá xuống thấp chút đi mà
    Cổ
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn nghe dạ cổ hoài lang
    Tự nhiên bỗng thấy mắt mơ màng
    Sáng dậy cái cổ sao cứng ngắc
    Ngủ quên đến nỗi trẹo cổ rồi..
    Típ: Trẹo!
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trặc trẹo dòm thơ trẹo cổ rồi
    Tưởng rằng chỉ trẹo cổ... chân thôi
    Ai ngờ trẹo mất cái cần cổ
    Bẻ phắt luôn đi luộc thế mồi
    TRẶC
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trặc khớp trặc gân hay "trục trặc"
    Xài một loại thuốc này là xong
    Đặc biệt với nhãn hiệu: "Con nhái"!
    Mua mau kẻo hết ới mọi nhà..
    Bùm bùm xèng xèng xèng....... Tip chiu: Trục!
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trụ trục xoay quanh một cái đài
    Chính giữa thêm một cái trục dài
    Tưởng làm là xong ngay tức khắc
    Ai ngờ nó trục trặc wài
    Trặc có chưa? Có rồi thì lấy chữ Khắc đi
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập...
    Kêu đã ba lần vẩn chưa chập
    Thôi về ta wính chập cheng
    Rủ thêm con khỉ thổi kèn đi chơi...
    CHENG...
  8. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chập cheng , chập cheng , chập chập cheng
    Tiếng gì vang vọng trong đêm đen
    Om sòm, in ỏi , không ngủ được
    Con khỉ hay là con nhái hen ???
    Ỏi nèèèè !
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ỏm tỏi là ỏi tỏm...
    Cãi nhau ỏm tỏi
    cũng là ỏi tỏm
    vì ỏi tỏm cũng là ỏm tỏi....

    ỎM...
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    O mờ om hỏi ỏm
    Ỏm này đi với tỏi
    Thành ra cãi tay đôi
    Còn gọi là ỏm tỏi
    Tỏi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này