1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    "Hô?i xưa yêu em sao không nói"
    Bây giơ? hối tiếc ngô?i than hơ?
    Dâfu ră?ng cuộc đơ?i vâfn hơ? hưfng
    Khép hờ trái tim giữa vô cùng...
    Tip tip: Khép...
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    KHÉP
    Trái tim em dường như đã khép
    Như hai nửa cánh cổng khép chặt nhau
    Mắt huyền nhung chất chứa âu sầu
    Mi hờ khép ngăn giọt lệ châu
    CHẶT nà ruốc
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lên rừng chặt gỗ làm nhà
    Về xây tổ ấm của bà với em
    Siết chặt tình củm chị em
    Đặng còn chặt chém để còn... tương tư...
    Tổ nè pà chị!
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    TỔ
    Hôm nay năm mới cúng tổ nà
    Cúi đầu lạy ông bà phù hộ
    Nhìn lên "Đồ cúng tổ đâu rồi
    Tổ bà đứa nào lấy đồ tao"
    LẠY đê [​IMG]
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 04/01/2008
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Lạy pà em ở chổ này
    Lạy pà em đợi giờ này ngày mai
    Lạy pà tới đó cho hay
    Em ra em rước - cả ngày mình .... hun !
    => he he he .... Đợi
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI
    Đợi chờ ai mà cò dài cổ
    Đợi chờ gì mà nụ búp hoài thôi
    Cònngười ngóng đợi người viễn xứ
    Rồi trở thành tượng hòn vọng phu
    HÒN nhá
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hòn Chông, hòn Trống, hòn Gai
    Hòn nào giửa biển chờ bay lên trời?
    Hòn nào cuối nước chơi vơi?
    Hòn nào đứng cạnh con trời...có đuôi?
    he...he...vừa mần được 6...hòn, vừa ra câu...đố vui để học luôn!
    CHÔNG...
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vót chông để giết kẻ thù
    Ai dè làm dấu bị ngu
    Lọt hầm chông chỉa lên tua tủa
    Chết weo vì chông đâm trúng....mặt ngu
    Tua
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì TUA này :
    Tua tới tua lui, mỗi một bài
    Nghe đi nghe lại, chửa chán tai
    Nghe rồi, tua lại, nghe lần nữa
    Tính nghe bài khác, đĩa đã ... chai.
    CHAI đê.
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thoáng nghe đà thấy quá nhiều chai
    Chai mặt chai tai chai quá chài
    Chiều tà chưa đến chai đã quát
    Sao bà hông kiếm cho mấy chai?
    CHÀI...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này