1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Để anh làm cho....mèo đen này toàn chơi khó
    Bà kia bị... híp trong lùm
    Sanh đôi bả đặt lùm xùm một dây
    Xùm em Xùm chị đây này...
    Tên con đặt để nhớ ngày...thảm thương
    Xùm làm hông được thôi thì...LÙM nha!
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Lùm
    Con gì đang núp trong lùm
    Lùm lùm một đống nhìn hòai hỏng ra
    Nhìn kỹ hỏng phải con ma
    Mà là con nhái đang chờ đợi ai
    [​IMG] cuối cùng cũng xong, từ " Đợi" đi
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Uổng công ai đợi ai chờ
    Trăm năm duyên phận bến mơ đợi người
    Trông mong khóe mắt nụ cười
    Đẩy đưa duyên phận cho người đợi mong
    CHỜ...[​IMG]
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    CHỜ
    Chờ người qua tuổi xuân xanh
    Chờ người ngọn trúc đầu cành héo khô
    Chờ người , cháu gọi bằng cô
    Chờ hoài chờ đến bia mộ khắc tên (ghê quá)
    XUÂN nà
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Xuân sao chưa đến hở nàng xuân
    Này cứ việc đi chớ ngại ngần
    Vui lắm nếu xuân mau gõ cửa
    Không gì có thể thay thế xuân!
    [​IMG]
    Hở [​IMG]
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, có phải chị Sờ Anh
    Hở rún, hở lưng, hở ngực trần
    Mát mẻ du xuânđà lộng lẫy
    Kiểu này mà không kiếm được chồng ...tây ????
    => Rún ! (hay rốn cũng rứa hà ...)
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    RÚN
    Trời nóng nên mặc đồ hở rún
    Rún hở cho nhiệt độ giảm đi
    Người lành lạnh rồi mới che rún
    Hà cớ gì rùa théc méc làm chi
    GIẢM nà
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Giảm tiền giảm vải vì giảm lương
    Nên chị ra đường mí anh thương
    Thôi thì hạnh phúc nên cứ hưởng
    Để đời con cháu nó lên hương
    => hì hì ... Hưởng
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    HƯỞNG
    Vì số hưởng trời cho nên cứ hưởng
    Nhưng không làm những chuyện bất lương
    Vì đã hưởng trời cho còn làm ác
    Không vào tù cũng trú tại nhà thương
    TÙ nà
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 07/01/2008
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ở tù là sướng như tiên
    Chẳng làm mà ăn uống đỡ tốn tiền
    Thử là tù nhân đi rồi biết
    Ở tù là sướng như tiên ....
    => Nào cùng ...Sướng nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này