1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Trên đời có lắm thứ mò
    Mò cua, bắt ốc mỏi giò mỏi tay
    Chữ mò mọi người hay la
    Tò mò, khó chịu phiền hà xung quanh
    MỎI nà
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mệt mõi hay là mỏi mỏi đây?
    Cái dấu chấm câu quá khó đây
    Niếu nàm chử mỏi thì sao mõi
    Mà mỏi mỏi quài...làm chảy thây
    NÀM...nà
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em bắt chước Xù
    Trên đời có lắm thứ nàm
    Nàm tình, nàm tội, nàm nhàm nàm ăn
    Nàm gì cũng mệt nhăn răng
    Thôi em nàm biếng cùng trăng vui đùa.....
    Tip chiu: Nhăn!
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    NHĂN
    Cười nhăn răng làm giề hở ruốc?
    Phải chăng là đắc tội với ai
    Nhăn nhăn nhở nhở cười hoài
    Làm chị phát khiếp,chạy dài mất thôi
    KHIẾP nà
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá mình sắp phá lầu rồi
    Hôm nay ráng sập xây mới luôn
    Để họ chết khiếp: "Trời! ghê quá"
    Khiếp quá mình sắp phá lầu rồi...
    Tip chiu: Sập!
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới vào đây sợ khiếp hồn
    Nhái nào nhái nấy nhảy chồm chồm
    Đứng nhìn càng lâu càng chit khiếp
    Khiếp nhất là nhái nhảy lên hôn
    HÔN
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi bây giờ đầy nguy hiểm
    Đi ngoài đường dễ chết lắm ai ơi
    Bởi cầu sập, giàn (giáo) sập rồi thương tật
    Nhưng ở nhà cũng bị sập... biết trốn đâu
    TRỐN
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay không biết trốn đi đâu
    Trốn đại trên mạng với Chít Xù
    Chị em mình rủ nhau đi trốn
    Bỏ mặc trần gian vướng bụi hồng
    Tip Chiu: Rủ!
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    BK bị "trể chuyến đò t...." rùi
    mần tiếp đây
    Sập xám là bài mười ba lá
    Sập tiệm tiếng hoa là mười giờ
    Sập lầu là gì vậy bạn thơ?
    Sập cầu khiến nhớ đến Cần Thơ...
    CẦN...
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    bị nhái đè cái ẹp....chẹp chẹp...[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này