1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâu lắm rồi chưa to tiếng với ai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NCD, 09/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi chưa to tiếng với ai...

    Đã hơn 4 năm, kể từ hồi quát 2 thằng bạn đang có xích mích, lần này mình mới lại to tiếng...

    Trong những cuộc vui, chén rượu là lời chào, là lời mời nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều trò tệ hại. Tối qua, có tiếp mấy ông em học under đến chơi, và tất nhiên, chén rượu lại là đầu câu chuyện.
    Thằng đến trước, thằng đến sau, nhưng ai cũng mang đến một đồ uống có cồn loại mạnh, điều này là thường thấy ở những party như vậy. Uống hết bia rồi chuyển sang rượu, uống hết whisky rồi chuyển sang gin.. cuộc vui cứ từ từ mà kéo dài và cuốn theo sức lực của mấy thằng sinh viên xa nhà. Thấy có vẻ mệt, mình xếp bát và đi rửa mấy cái nồi trong bếp, sau đó lên gác nghỉ.

    Hơi lâng lâng, liền online viết vội mấy dòng cho bạn về cảm giác lúc này, sau đó lăn quay ra giường. Mình không biết gì nữa...

    Một lúc sau, có cảm giác có người vào phòng, rồi mình bị khênh đi. Đầu có một thằng cầm, tay có một đứa kéo và chân bị lôi xoàng xoạch. Mình bị lôi ra đến hành lang thì lúc này đã có cảm giác. Lăn người đứng dậy, liếc mắt một vòng rồi quay vào phòng đóng sập cửa. Dù sao cũng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, chỉ là phản xạ tự nhiên của những người chưa muốn rời xa cái giường của mình.

    Lần này lại có người vào phòng. Đèn bật sáng trưng. Một thằng nói :"Cởi quần nó ra để chụp ảnh đi, đang say không biết gì đâu". Mình vẫn nằm đấy, đợi khi có một bàn tay sờ vào đằng sau lưng và bắt đầu kéo xuống, mình mới nhỏm dậy. Lần này không nói không rằng, mình vớ luôn cái valy trên nóc tủ, đập thật mạnh xuống sàn. Mắt đỏ ngầu lừ lừ nhìn bọn nó. Mấy thằng có vẻ shock trước phản ứng lần này, đứng im không nói gì. Lâu lắm rồi mình mới lại to tiếng, lần này gằn từng chữ và nói đầy tức giận "Tất cả chúng mày, biến!".

    Cả bọn kéo nhau chạy xuống dưới nhà với tâm trạng cười cợt của những thằng say. Mình thì chưa ngủ ngay được. Mình nghe lại được chúng diễn lại cảnh mình vừa đuổi chúng với vẻ cười đùa khoái trá. Cũng tốt. Ít ra bọn chúng cũng chỉ là nghịch ngợm thôi.

    Sáng dậy khát khô cháy cổ. Tu ừng ực chai nước rồi nghĩ lại tối hôm qua. Tự hỏi một chút là mình có quá đáng lắm không. Có thể có một chút, bởi vì lâu lắm rồi mình chưa to tiếng với ai...
  2. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sao say mà vẫn rửa bát vơí úp bát được nhờ?? giỏi nhờ?
    Đoạn đập cái vali cứ tưởng đập vào đầu đứa nào chứ , hehe
    Thế còn nhẹ đấy, đang lẽ ra phải song phi cước cho bọn nó vài phát.
    Bọn nó mà chụp được ảnh thì ... ... tàn đời trai.
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Em chào anh NCD!
    Lâu lắm mới gặp anh!
    Em cũng lâu lắm rồi chưa to tiếng với ai, cả trên cái diễn đàn ảo này cũng lâu lắm rồi! :D
    Nhưng như thế, cuộc sống kiềm chế lắm anh ạ, đôi khi ...
    Cuộc sống này được sinh ra từ những mâu thuẫn không được giải tỏa mà! :D
    Chúc anh vui!
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đọc đc chuyện này lại nhớ đến hồi còn đi học, thằng bạn thân cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, thậm chí còn bi đát hơn.
    Hồi đó mấy thằng đang học năm 3, nhậu nhẹt hăng lắm, thông thường cứ 1 độ nhậu kéo dài khoảng 3-4 ngày. Có đợt đang trong mùa thi, sáng hôm sau fải thi ca đầu nhưng tối nay vẫn nhậu mút mùa lệ thuỷ, nhậu đến sáng luôn, chỉ việc rời bàn nhậu tắm rửa rồi nhét túi quần quyển vở lên trường đi thi. Trưa về ngủ đến chiều, tối lại có độ nhậu tiếp.
    Lần ấy mấy thằng tụ tập nhậu ở nhà trọ 1 thằng bạn học khoa khác. Nhà nó 2 tầng, tầng dưới trai ở, tầng trên bọn con gái ở. Tối hôm đó bọn con trai nhậu ở dưới đến nửa đêm, thằng nào thằng nấy đánh trần mặc quần xà lỏn. Thằng bạn tôi ng gầy giơ xương, lại có tật ngủ là cứ "banh càng" ra, k khác gì Xác ướp Ai Cập. Hôm đó nó say quá k biết gì, lăn ra ngủ kiểu đó. Mấy thằng ác ôn kia lột trần thằng bé ra như nhộng, lấy bút lông vẽ vời lung tung lên bụng, lại còn vẽ mũi tên chỉa xuống "khu trung tâm" với dòng chữ "Chỉ dành riêng em!". Sau đó lôi thằng bạn tội nghiệp ra nằm ở chân cầu thang. Rồi giả vờ gọi mấy đứa con gái xuống có việc nhờ, các nàng te tái chạy mất dép luôn.
    Hôm sau đến lớp nghe chúng nó kể lại, tôi bực mình chạy xuống lớp dưới chửi cho mấy thằng kia 1 trận, chửi luôn cả thằng bạn mình k biết chọn bạn mà chơi, ăn nhậu cho cố xác vào để chúng nó đem ra làm trò hề. Lần đầu tiên to tiếng với bạn bè ^^
    Nhưng sau lần đó nó nào có chừa, ăn nhậu nó ngấm vào máu rồi, đến hôm cả lớp cắm trại năm cuối lại xảy ra bi kịch
    Cũng may thời đó chưa có điện thoại xịn quay fim chụp ảnh như bây giờ, thằng nào giàu lắm cũng chỉ xài hàng lởm to đùng như cái đồ đập đá thôi. Chứ như thời nay thì tàn đời trai!
    @ que_cui: Nhậu say k những biết đường dọn dẹp bàn nhậu, rửa chén bát, mà còn xách xe chạy gần chục cây số về đến nhà an toàn mặc dù sáng hôm sau k hiểu mình về bằng cách nào. Khó tin wá fải k? Nhưng đó là sự thật!
    [nick]
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 09/03/2008
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi to tiếng với ai đó ko phải là vì giận người ta mà là để giải quyết những gì chất chứa trong lòng, lúc to tiếng là lúc giải toả, khi to tiếng xong ko hiểu tại sao mình lại to tiếng như vậy
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mất nhân tính. Làm người mà ko biết đúng sai, trái phải. Nghịch ngợm nhưng là tró quá lố. Còn ông anh thì sau vụ này nên cẩn thận với bạn nhậu của mình.
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    cầm lấy cái chai gần nhất cho mỗi thằng một fát ,bạn đếch gì mà như thế này,toàn những thằng khốn nạn
  8. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    quát thế là gì? may mà chưa đánh nhau đới..mà bạn bè..làm làh đi
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rùi chưa... dám to tiếng, hay là hôm nào làm phát đi
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Một lời to tiếng có thể làm một người bớt giận nhưng đồng thời cũng làm một người bị tổn thương. Dù sao phải trân quý những phút giây có bạn bè ở bên. Biết quý trọng nó thì mới tôn trọng bạn. Và có tôn trọng thì sẽ không bao giờ làm những điều nghịch ngợm nữa.

Chia sẻ trang này