1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâu lắm rồi không yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhi_xua_cua_A.T, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhi_xua_cua_A.T

    Nhi_xua_cua_A.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không yêu...

    Đôi lần đã thử... Vậy mà không thể nhớ thương người ta được hơn 1 lần.

    Tại sao cứ đi so sánh với những gì đã qua, để rồi buồn bã vì những thứ mình đang có không thể bằng cái mà mình đã mất...

    Đi trên phố 1 mình, đôi lúc thấy cô đơn. Nhưng đánh đổi nỗi cô đơn bằng một sự gắng gượng và nhạt nhẽo thì có nên không?

    Vì thế, lâu lắm rồi không yêu... Không biết bây giờ mà yêu thì có gì lạ?
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    CADIK nói đúng lắm, tinh cảm phải để tự nhiên, ép buộc thì chán lắm! bạc đầu còn yêu được, huống gì chúng ta, bạn há!

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

Chia sẻ trang này