1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâu lắm rồi, mới xin các bác tư vấn....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, mới xin các bác tư vấn....

    Em cảm thầy lúc này đầu óc ko sáng.
    Sau gần 2 năm gặp lại Cáo đi du học và đã đi làm ở nước ngoài thì hôm qua gặp lại trông lúc đầu hơi xấu nhưng lúc sau lại thấy hay hay vì thay đổi kiểu tóc. Nếu sang học thì Cáo sẽ giúp apply hộ, ở nhờ bạn của Cáo thời gian đầu, cho mượn tiền thời gian đầu. Hiện giờ cũng đã chuẩn bị hòm hòm hồ sơ để Cáo quay lại chỗ làm sẽ nộp hồ sơ(hs) giúp. Thực sự em cũng kết khá khá rồi nhưng em cảm giác là mình yêu đơn phương. Nói thêm là hai gia đình đều biết bọn em cả thì mọi người ko nói gì bố của Cáo cũng kiểu bật đèn xanh, có thể nói là hai gia đình nắm khá rõ về nhau.
    Bây giờ không biết Cáo có yêu em không. Vì lúc này đầu óc em rối quá. Những biểu hiện nào là yêu hả các bác, hiện tại mà không biết tình cảm em dành cho Cáo là tình yêu chưa và không biết Cáo yêu em không.
    Xin nói với các bác là với người khác thì em chém gió này nọ nhưng với Cáo cảm giác mình lúc nào cũng thật thà.
    Các bác cho em lời khuyên cái. Bác nào ném đá thì cũng nhẹ tay thôi nhá.
    EM nói thêm là em sinh năm 83, Cáo sinh năm 84 biết nhau hơn 4 năm rồi. Nhưng em cảm giác em với Cáo chưa hiểu nhau nhiều mà chỉ là vị nể thôi. Các bác chỉ cho em làm thế nào biết Cáo yêu mình ko với nhá.
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    sao lại còn yêu k?2 ng đã từng yêu nhau à?
    cáo của bạn hiện đang học ở nc ngoài à?
    bạn kể chuyện rối quá,chả đầu chả đuôi,tư vấn làm sao
  3. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hiểu chết liền !
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ko phải kể chuyện rối, mà là ko có chút dữ liệu gì liên quan đến điều mà chủ topic cần hỏi .
    Ko thấy nói tí gì về thái độ, hành động của cô bạn gái ngàoi việc giúp nộp hồ sơ và cho mượn tiền. Việc ấy chị thường xuyên làm với bạn bè, kể cả người chị ghét chị cũng làm, chứ ko chỉ với người mình yêu
    Chuẩn hoá dữ liệu đi em
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 05/12/2008
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    ..
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 05/12/2008
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện kiểu này thì pà kon vào tư vấn kiển như thầy bói mù xem voi. Nhưng tôi đây thì suy diễn ra được một chút ít.
    Có thể tóm tắc câu chuyện như thế lày.
    Chú chủ topic và cáo quen nhau đã 4 năm. Cả hai gia đình đều biết chuyện và bố của cáo đã có ý bật đèn xanh cho chú tiến tới. Hiện tại em ấy đang du học và nếu chú có ý định du học thì cáo sẽ giúp đỡ về tinh thần. còn vật chất thì có thể cho mượn.
    Thời gian đầu có lẽ chú chưa ấn tượng gì về cáo cho lắm. Sau này gặp lại thấy cáo thay đổi kiểu tóc, tuy có già hơn nhưng chú lại cảm thấy hay hay và tình cảm phát sinh từ đấy. Chú đang có ý định tấn công em ấy nhưng đang phân vân không biết em ấy ra sao. Có ý mến mình hay không.
    Xin thưa là hiện trường còn là trang giấy trắng. Chú muốn tô vẽ hay bôi bẩn cũng được. Điều này do bản lĩnh và khả năng của chú mà thôi. Chú được bố của cáo ủng hộ coi như là một lợi thế rồi. Cứ từ từ mà tiến tới. Cố gắng qua bên đó du học chung với cáo. Ở nơi xứ lạ quê người, sẽ là điều kiện tốt để cáo và chú có cơ hội gần nhau hơn.
    Chúc chú vui và thành công
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em biết Cáo được gần 4 năm và cũng đã vài lần hỏi các bác ở trên này, thời gian cũng chỉ đi chơi này nọ rồi Cáo đi học thạc sĩ và đã xin làm ở nước ngoài và vừa về nước để đổi visa.
    Cáo đã về mấy tuần nay rồi sau đó em chủ động contact lại , hôm qua mới gặp nhau sau bao lần hẹn . Em đến nhà Cáo trông khác quá vì đã thay đổi kiểu tóc trông lúc đầu hơi khác nhưng lúc sau nhìn xinh ra vì cơ bản đã xấu rồi.Cáo với em đi ăn uống tí chút , hai đứa ăn chung tí bún mà em với Cáo cứ nhường nhau
    em: Em ăn đi , anh không ăn đâu
    cáo: sao ko ăn, anh cũng chưa ăn gì mà
    em: anh ăn rồi, thôi được rồi anh với em ăn chung
    cáo: em ăn bún thôi anh ăn thịt đi
    em :ăn đi cho khỏe
    (Hai đứa cứ gắp cho nhau lấy hộ nhau thức ăn m trông cứ như là yêu nhau ấy)
    ........
    ......
    (Em với Cáo đều làm kinh doanh,Cáo bảo là em cho anh cái acount ->để có giá tốt. Sau đó Cáo bảo là có một anh cứ xin em , em chả cho phải xuất phát tự mình cơ)
    ........
    trò chuyện linh tinh chuyện công việc rồi chuyện dự định du học của em.
    ...Rồi ăn xong, rồi đi uống Cafe . Lại trò chuyện về công việc , hỏi thăm người thân hai bên, cuối cùng quay lại chuyện đi học của em. Cáo bảo em sẽ hỏi thêm cho anh một vài thông tin, Cáo sẽ nộp hs giúp em, sẽ nói cho để với bạn Cáo thời gian đầu và sẽ cho mượn tiền apply(những cái này Cáo đều tự nói ra trước). Cáo rất hay kể với em là Cáo không biết làm việc ở đấy được 1 năm không vì buồn lắm, rồi chỉ mong lấy chồng và sẽ về nước rồi xin vào cơ quan nhà nước cho nhàn để có thời gian chăm con cái , chăm chút gia đình->em bảo"anh sau này cũng chỉ mong như thế",Cáo không nói gì .Rồi một lúc sau em đưa Cáo về.
    Chuyện bọn em chơi với nhau , thì hai bên gia đình biết cả vì bố của Cáo trước làm cho Bác ruột em, nên bố Cáo đã hỏi bác em là biết rất rõ gia đình em và Bác cũng kể nhiều gđ em cho Bố Cáo nghe. Em thực sự cũng hơi kết kết rồi vì em cũng chỉ mong người vợ như thế , không được xinh lắm , ngoan hiền muốn chăm chút cho gđ.Đấy thế thôi.
    Bây giờ mong các bác cho em lời khuyên để biết Cáo có yêu mình không với.
  8. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    em thì cũng chả có tư vấn gì cả
    nhưng vào ném đá phát rồi chạy thôi
    bài bác nếu dùng các từ nhân xưng khác thì sẽ dễ đọc hơn
    bác thì xưng em
    chỗ bác nói chuyện với cáo thì lại dùng nguyên câu của cáo nên cũng dính chữ em
    mà chỗ nói chuyện chẳng phân biệt với đoạn dẫn gì cả
    thế nên độc giả rất dễ nhầm lẫn

Chia sẻ trang này