1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâu lắm rồi.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi real_than_chet, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pamela

    Pamela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
     
    Được pamela sửa chữa vào 09/06/2002 21:14
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự trách mình Pam ơi, buồn lắm
    Would you know my name if I saw you in heaven?
    Would it be the same if I saw you in heaven?
    I must be strong and carry on,
    'Cause I know I don't belong here in heaven.
    Would you hold my hand if I saw you in heaven?
    Would you help me stand if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day,
    'Cause I know I just can't stay here in heaven.
    Time can bring you down, time can bend your knees.
    Time can break your heart, have you begging please, begging please.
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more tears in heaven.
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic.....!!!! Đúng là ..... !!! Hết TC, vợ của mình lại pam nữa ....... !!!! Sao mọi người nhìn cuộc sống như thế hả ??? Hãy biết rằng: "Cuộc sống đẹp lắm, nhiều màu sắc lắm chỉ có lòng mình buồn bã thì ta mới nhìn cuộc đời thật buồn thôi !! ". Vậy tại sao ko hoà mình vào cuộc đời để thấy rằng nó đẹp hử ??? Ai lại suốt ngày chỉ ngồi than vãn, than thân trách phận, thế này thế nọ...Sao mọi người ko vượt qua mà ngồi đây nói thì được cái gì ?? Chỉ càng buồn thêm thôi !!! Hãy nhớ rằng "cái gì cũng có giá của nó". Chúng ta chỉ cần sống đẹp với lòng ta, giúp đõ mọi người xung quanh, bạn bè...thế là chúng ta có thể vui rùi !!! Những lúc buồn bã, ko có việc gì làm như thế tại sao mọi người ko nghĩ đến những người thân như ông bà, cha mẹ....Chúng ta phóng đến nhà ông bà thăm ông bà biết đâu còn được quà ý chứ ....Hay là di đâu đấy mua cho bố mẹ một món quà như bó hoa , cuốn sách mà bố mẹ thích....Đảm bảo xong rùi mình sẽ thấy vui ngay muh !!!! Mọi người nên nghĩ rằng cuộc sống chúng ta phụ thuộc vào những hành động của mìn, nếu chúng ta hay buồn phiền thì càng làm cho cuộc sống thêm tệ hại mà thôi !!! Vậy thì hãy vui lên nào !!! OKie ???
    P/S: vợ hư lắm nha !!! Cứ như thế này thì rùi có lúc chồng cho vợ "ăn đòn" !!!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà Blade, ai ma` chẳng có lúc buồn, kể ra có chỗ để giải tỏa như vậy cũng hay, fải ko, với lại fải biết thế nào là buồn thì mới hiểu thêm ý nghia của niềm vui chứ, tao cũng đang buồn thúi ruột đây nè.
     

    Nobody hears me!

  5. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Tao biết muh !!! Tao cũng có lúc như TC, như vợ tao, như Pam đấy chứ !!! Có phải là tao chưa trải qua đâu.....Và như hum nay tao về quê. Ra sông cùng thằng em thấy nước bắt đầu lên. Ngồi trên cái ống mà lần trước hụi 83 trèo lên chụp ảnh đấy thò chân xuống nước nhìn sang bờ bên kia thấy toàn ngô là ngô. Nhìn lên mây trắng mây xanh xen kẽ nhau, từng tia năng hắt xuống mặt nước lấp loá, ngồi vừa khoắng chân xuống nước mát dịu, vừa suy nghĩ về mọi chuyện...Lúc đó mới thấy cuộc sống đẹp, những giây phút ta cảm thấy được hoà mình cùng thiên nhiên là ta cảm thấy hạnh phúc nhất. Những lúc ta buồn nhất là những lúc ta cần đứng dậy nhất. Hãy nghĩ và hãy sống !!! Hãy đứng lên và tiếp tục đi tiếp. Đừng bao h ngồi một chỗ để rồi cuộc đời trôi qua ta càng buồn thêm. Đừng để cuộc sống đá bay ta ra khỏi nó mà hãy dùng nó để làm cho ta vui hơn. Hãy nghĩ và hãy sống !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  6. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hì...ngủ ngon nghe Mai !!! Hạnh phúc đơn giản là thế đó !!!! [​IMG]

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  7. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    thằng Blade chả hỉu zì cả, chắc tại vì các em ý iu tao wá đấy mà [​IMG]
    Harry Potter và 39,5 tên cướp
  8. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Hì lấy lại được thăng bằng rồi, merci nhé!
    Được 2308 sửa chữa vào 12/06/2002 10:15
  9. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hic..vào lại đây !!! Mới thấy mọi người xoá những nỗi niềm của chính mình đi rùi !!! Buồn quá !!! Chỉ vì mình có ý là chia sẻ nhưng ko ngờ các bạn ý lại che dấu !!! Chả biết nghĩ thế nào nữa ??? Ko biết mình có nên chia sẻ buồn vui với mọi người nữa ko ??? Có ý tốt nhưng ko biết cách thể hiện thành ra lại chẳng ra đâu vào mới đâu...Hum nay chat với Hermione thấy có một cái gì đó khang khác, ko còn như xưa !!! Có lẽ do cái topic này...Thui, chẳng sao cả !!! Mỗi người có một cuộc sống riêng muh !!! Mọi người .........Nothing to say now !!! Good bye !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Blade à, gọi là "che giấu" thì không đúng đâu vì khi đã post lên đây thì còn giấu gì nữa, nhưng cũng không phải đểmọi người phải.....Blade post bài vào đây là tớ cũng thấy được chia sẻ nhiều rùi, đâu cần tất cả mọi ngưòi đều biết rồi lại......Chắc Hermione không khác đâu , mà là do Blade hơi khác thôi, chia sẻ với mọi người chuyện buồn vui là điều tốt mà <---bạn tốt thì mới muốn làm như thế chứ, tớ hiểu mà, thanks!
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........

Chia sẻ trang này