1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lẩu Phùng HƯng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi quynhad, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhad

    quynhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    lẩu Phùng HƯng

    Mình và anh giai thích món lẩu gầu bò (vừa giòn vừa béo), nhưng hôm nay đi ăn thì chỉ còn gầu nạc. Chẳng thấy vị gì.
    Trong loạt hàng ăn đêm ở PHùng Hưng hình như có hàng ở cạnh Hà Trung rất đông khách, không biết là thể loại gì
  2. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Lẩu hải sản hay sao ý nhỉ? Trời lạnh ăn lẩu thật là khoái
  3. vivianlee

    vivianlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Phùng Hưng trước có hàng lẩu hải sản kiểu miền Nam ngon lắm, giờ chuyển vao trong ngõ Cấm Chỉ , ngay cạnh hang bánh cuốn Kỳ Đồng ấy mọi người ạ. Tớ mê món đấy đến mức mùa đông một tuẩn fải cố ăn lấy ít nhất một lần kô thì chịu hết nổi. Nước nó chua chua ngọt ngọt , nhắc đến đã ứa nước miếng !
    NGoài ra còn có món ngao xào nữa cũng ngọt và ngậy ngậy ngon chết được.
    Có bạn nào là fan hàng lẩu đó ko nhỉ ????
  4. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn đang nói đến Tùng lẩu. Nói chung mỗi 1 hàng lẩu ở Phùng Hưng đều có vị riêng, hầu như hàng nào cũng có đủ các loại lẩu, tha hồ mà chọn. Tớ hay ăn ở lẩu Yến hay Ngọc Yến gì đó, chuyên trị lẩu thập cẩm, ăn thế cho nó đủ bộ Chẹp, nhắc đến đúng hôm trời mưa mưa lạnh lạnh thế này, thèm quá
  5. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Lẩu mà ăn ngoài đường thấy cứ kém ấm cúng thế nào ấy nhỉ?
    Vẫn cứ thích ngồi bệt trong một cái quán, quây quần gắp gắp, chan chan, húp húp hơn.
  6. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi ca''c ba''c chư'' thật sự la` ăn lẩu ở Phu`ng Hưng tuy ngon nhưng không được vệ sinh la''m đâu ca''c ba''c ạ!
    Em thi` chỉ hâm mộ qua''n lẩu ở ngo~Ha`ng Bột (cuô''i đươ`ng Phan phu Tiên_tư` Ca''t Linh rẽ vao`).
    Một tuâ`n em phải ăn ở đâ''y 2 lâ`n,chư'' trơ`i lạnh nay`ma` ko đi thi`ko chịu dược.....hihi
  7. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Còn NS thì hay ăn ở quán Lẩu Hưng. Quán này ăn cũng được đặc biệt là ở đây còn có món ngô chiên ngon tuyệt cú mèo. Ăn một lần đảm bảo muốn ăn tiếp lần hai lần ba. Tuy nhiên quán này không rộng nên vào dịp lễ toàn phải chen chúc nên cũng không khoái lắm. Nó lại nằm ở bên cạnh đường tàu nên hơi bất tiện. Còn có một quán nữa ở đối diện ăn cũng ngon. Rau gọi thoải mái lại có cả khoai môn cho vào nước nữa. NS không nhớ số nhà nhưng nếu bạn nào muốn biết thì NS sẽ đi xem và post sau.
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết quán lẩu gà ở GIẢNG VÕ,lẩu TỨ XUYÊN ở NGHI TÀM,với lại mấy quán lẩu cá ở khu gần quán ông già ý .Bạn nào biết các chỗ khác chỉ cho mình mấy chỗ ăn lẩu ngon ngon nhé.Tết này về mình sẽ đi ăn hết.Nhớ nhà quá à.
  9. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình thì biết quán Lẩu Lòng trên Dốc Hàng Than thôi. Ăn cung ngon mỗi tôi hơi mắc.
    Công nhận ăn lẩu trên đường PH hơi mất vệ sinh nhưng cho vào nỗi sôi sùng sục như thế thì ... ăn tuốt.
    touch in with me
    hi hi lâu lắm không được ăn lẩu rồi
    [8] ôi nồi lẩu vừa thơm vừa ngon ăn nóng và ăn lai rai thì ăn được rất nhiều.
  10. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ăn ngoài đường gió lạnh thì mới thấy giá trị của lẩu chứ, ôi ăn vào vừa nóng vừa cay thèm quá. thế mới vừa run run vừa gắp mới thích bà con ạ.
    [8]

Chia sẻ trang này