1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâu rồi chưa tìm lại được cảm giác tự tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MrROMEO, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chưa tìm lại được cảm giác tự tin

    Phải từ lâu rồi hơn hai tháng rồi,mình làm mọi việc đều ko tự tin.Không là chính con người mình.Mình muốn được tìm ra con đường của mình và đi theo con đường đó.
    Bây giờ lúc nào cũng mệt mỏi,về nhà ăn cơm xong chỉ muốn nằm ngay
  2. dragol8487

    dragol8487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hic!Mình cũng ko biết bay h mình đang "sống" hay là đang "tồn tại" nũa,cuộc sống trôi qua tẻ nhạt quá!! Ko phải chỉ 2t mà đã rất lâu rồi mình ko còn tin vào bản thân mình nũa, phấn đấu đấy nhưng kq thu được thật đáng chán !! Hiện tại đây,ngay tại thời điểm này mình đang bế tắc quá !! Phải làm sao bây giờ!!!!!!!! huhu
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Miềng thì chỉ cầncó 1 tia hi vọng là tự tin ngay
    Chả hịu miềng có cái giề mà lúc nào cũng thấy tự tin.
    mặc dù thất bại nhiu` lắm
    thía mí hay
  4. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em sống bây giờ ko phải người thật của em.Nhiều lúc cảm giác mình bị điên.Trong đầu em bây giờ là cố gắng tìm việc tốt hay là cố gắng học tiếng để đi du học chứ với bằng Đh thì chả ra làm sao cả.
    Nhiều lúc chỉ muốn đi làm ở đâu xa,thật xa nhưng cơm áo gạo tiền lại ko cho mình nghĩ tiếp quay về với thực tế.Để bố mẹ trợ cấp ngại quá,rất muốn học thêm mấy cái chứng chỉ mà phải thi ,thi lại phải xin tiền.
    Cái vòng luẩn quẩn ko biết bao giờ mới thoát được ra
  5. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn làm việc mình thích,được làm việc hết mình.Em cũng chỉ muốn công việc đúng ngành thôi lương ít cũng được em sẵn sàng làm với lòng tin cao nhấtMuốn được ai đó động viên,để đi tiếp chứ và có được công việc hợp lý đúng ngành trong tháng tới chứ ko điên mất và ko biết con người mình lúc đó thế nào.
    Được MrRomeo sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 27/10/2007
  6. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi chả nhận đc 1 lời động viên an ủi,toàn chê bai trách móc,mệt ghê,nhìu lúc chỉ mong sao bị ung thư chết quách đi cho xong.Dạo này stress nặng quá,đêm nào cũng trằn trọc k ngủ đc,giờ thì mắt thâm quầng

Chia sẻ trang này