1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâu rồi mới quay lại hỏi bà con trường hợp này .....!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suncold195, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suncold195

    suncold195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới quay lại hỏi bà con trường hợp này .....!

    Chuyện là như thế này.
    Bạn gái tôi (3năm rồi) cách đây 4 năm có cậu bạn từ nam ra bắc chơi rồi lại vào nam.Vừa rồi lại ra bắc chới tiếp...(hi hi).Nhưng đi cùng thằng bạn.Nó rủ cổ bạn tôi đi sapa 3,4 ngày với con em họ của nó (4 người,2 nam 2nữ). Cô bạn tôi gọi điện xin phép và muốn đi(nghỉ cả việc để đi nhé).... Chẹp chẹp, chả nhẽ không đồng ý...! nhưng mà đi rồi thì mới thấy đau đầu , đâm ra nghĩ thấy chán chán bạn gái....đang nhẽ tự biết mà từ chối, lại còn xin fép đòi đi. Chẹp chẹp, không hiểu bây giờ mọi người nghĩ về chuyện này thế nào nhỉ?. Tin thì tin tưởng tôi mới đồng ý đi, nhưgn đi rồi thì thấy không nên cho đi, thật khó xử...! Bác nào cho tôi ý kiến cái đõ lăn tăn trong đầu....! thank
    Tôi thì tôi nhận ra rằng: bạn gái tôi xử lý dở quá ...chẹp chẹp....hơi thất vọng!
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ thế này:
    Ai biết được là em họ hay em j. Nói chung là cũng hơi kì kì vì nếu em là thằng kia em chắc chắn không rủ bạn gái của bác đi như thế. Đi một ngày còn đưọc chứ làm cho 3, 4 ngày ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nó té về nam rồi có mà...
    Lẽ ra chuyện này bạn gái bác phải từ chối chứ nhỉ. Hoặc là đề nghị với cu kia bảo bác đi cùng.
    Em chả biết khuyên bác thế nào cả. Vì nếu là em em cũng pó chim... có lẽ em còn hơi non
  3. suncold195

    suncold195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    LÚc đầu nghĩ đơn giản, sau thấy cũng fức tạp dần hơn, buồn nhiều hơn là sợ.Sợ thì tôi chả sợ có điều , cảm giác thất vọng.......Đúng là, yêu nhau cũng fải khéo léo mới ổn được....
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bạn không đi cùng được à ?
    Bạn gái bạn cũng lạ, nếu cậu bạn kia thân thiết thì sẽ rủ bạn cùng đi, còn nếu không thì chối từ chứ.
    Hik, không muốn bạn phải buồn thêm nhưng vẫn phải nói ra. Cũng khó thật, mình cũng chịu thua. Trường hợp của mình không biết mình có cho đi không nữa
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có 1 vài lần tổ chức bạn bè đi du lịch xa ... Nhưng muh tớ chỉ đi 1 mình thôi , 0 rủ thêm bf
    Đơn giản vì tớ nghĩ là : bạn bè đi thì tự nhiên hơn , còn nhiều lúc & nhiều dịp tớ & bf tớ có thể đi chơi riêng .... chứ toàn bạn bè đi chơi ,rủ thêm người yêu kì kì lắm
    Nhưng muh mỗi lần như vậy thì tớ cũng chỉ nói với bf là : em đi du lịch cùng bạn bè vài hôm , chứ 0 nói là đi cùng ai & bạn nào .... Dĩ nhiên là hôm nào cũng fải đt , nt xem anh có nhớ em 0 ???
    Ai cũng có những lúc muốn đc thoải mái bên bạn bè mà
  6. xiclop

    xiclop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu đi như này chắc là đông người và phải có 1 vài người mà bạn trai bạn quen thì mới yên tâm được chứ .Còn trường hợp của bác chủ topic khó giải quyết hơn nhiều nhưng theo em bác yêu nhau được 3 năm rồi mà còn có những chuyện khó nói ra nữa sao
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đề nghị can thiệp ngay...tiêu diệt mầm mống hậu hoạ đau đớn có thể xảy ra...bạn gái mình thì phải biết giữ sao lại để đi cùng 1 thèng đàn ông khác chứ...lại còn vưa đủ 2 đôi thế mới chết, chẳng may có việc gì thì chỉ thiệt mình thui
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em, với người bạn như vậy em sẽ không đi, nếu có đi thì anh phải đi cùng. Nói thật đi mà không có người yêu đi cùng thì bùn dễ sợ
  9. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn gái bạn chỉ bất chợt ham vui nhưng như thế là không ổn rồi. Nhỡ sau này lấy nhau rồi mà cậu bạn nào rủ đi chơi cũng xin phép thì...
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này là ko nghĩ linh tinh thì là bạn gái bác ham vui + ko khéo léo.
    Cho dù có xin phép bác đi để thể hiện sự vô tư thì dù bác quyết định thế nào cũng dở
    1. Ok cho đi như bác thì dở nhất vì ngưòi ngoài nhìn vào giống như bác bị cắm sừng và rõ ràng là bác đang có cảm xúc ko tốt về việc này....
    2. Ko cho đi thì mang tiếng là người đàn ông ko khoáng đạt, tự ti & Ko biết bạn gái bác sẽ có phản ứng như thế nào ???
    + Ko đi nhưng trong lòng ko vui và đánh giá bác là người ko khoáng đạt + ghen tuông
    + Vẫn cứ đi với lý do: đã là vợ chồng đâu mà quản lý nhau....(cái này nhiều bạn gái tưởng thế là cá tính )
    ----------------------
    Nói chung trường hợp nào cũng dở, hơn nữa nó đã diễn ra rồi nên bác đừng buồn nữa cứ sinh hoạt & lao động như bình thường đi Xem tình hình sau khi đi Sapa về thì sẽ thế nào
    -------------------------
    Theo em cách xử lý ngon lành nhất trong trường hợp này là: ko cho đi nhưng nói với những lý do khéo léo, tế nhị
    + Bác nói là bác muốn đi cùng (cái thằng kia mà có ý đồ xấu thì nó nản luôn, nó ra Bắc để vui chơi mà bác lại đi kèm thế thì nó sẽ ko cho bạn gái bác đi nữa đâu)
    + Bác viện lý do này nọ ko cho em ý đi (ngày mai or ngày kia nhà anh về quê muốn em đi cùng.....)
    ---------------
    Vẫn chốt lại là bạn gái bác dở quá

Chia sẻ trang này