1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâu rồi mới quay lại hỏi bà con trường hợp này .....!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suncold195, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũng lâu lắm rồi, xảy ra hồi 4 năm trước tức là khi bác chủ topic mới lập nick trên ttvn này, sau đó một năm thì bác ấy chia tay người yêu.
    Bác hỏi mọi người đã cho ý kiến đủ cả rồi. Có điều ai cũng nóng lòng muốn biết câu chuyện kết thúc ntn. Bác kể nốt đê để anh em còn rút kinh nghiệm
  2. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Đã đi đâu mà có kết quả để trả lời, ý của chủ topic là bạn gái đã yêu 3 năm rồi, cậu bạn kia thì quen bạn gái cách đây 4 năm đấy chứ.
    Chủ topic dại rồi, gật đầu đồng ý mà ko suy nghĩ kĩ, vướng phải căn bệnh ngại từ chối. Giờ chỉ còn cách bác đi cùng bạn gái thôi, lên Sapa tranh thủ thời tiết mát mẻ ôm nhau cho vui.
    Em lên Sapa 2 lần, lần nào lên lấy phòng xong cũng ở luôn trong khách sạn nằm, ra ngoài làm quái có vị gì, leo núi mỏi chân, chỉ có tối đi ăn vặt là hay thôi.
  3. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tôi xin fép đi hát Karaoke với bạn bè ... tôi trả lời : Tuỳ cô !
    Còn nếu bạn gái xin fép đi Sapa 4 ngày với 1 thằng đượi nào đó thì : kệ mẹ cô !
  4. suncold195

    suncold195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cô ấy về rôi. Tôi có hỏi chuyện tỏ vẻ ghen tuông thì lại bi nói là kẻ "luc nào cũng nghĩ đến chuyện vớ vẩn".Cu the co vai` cau nhu sau:
    Hỏi đi có vui không.
    Tra lời :thế anh nghĩ em không vui sao? "po tay"
    Hỏi: có cái gì xảy ra không?.
    Trả lời: có em gái đi cùng thì xảy ra cai ji. Làm như ai cũng chỉ nghĩ làm chuyện bậy bạ như anh không bằng " :)).
    .....
    dai loại thế.....tóm lại là tôii bỗng dưng trở thành 1 kẻ đa nghi và quân phiệt.
    TÓm lại: Rút kinh nghiệm cho bản thân và cho các bác zai là từ chối ngay từ đâu cho nhanh. Đằng nào cũng mang tiếng.........................
    ........................buồn quá,.......... buồn bán gái mình quá!
    @mấy bác hỏi: GF em 25 tuôi , trình độ đại học.........
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn k cần chỉnh
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong!chú này gà thật.,đi xa thế ai biết xảy ra chuyện gì....dù gì cũng đã xảy ra rùi!cứ từ từ nghe ngóng tình hình xem sao...hi vọng là không có gì thật....
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    bạn gái đồng chí này " ham vui " quá
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em thấy ở đây cần fân biệt đối tượng sẽ đi cùng ng` yêu:
    + Nếu là đám bạn rất thân, "từ thuở hàn vi" mà mấy bác cấm đoán thì chỉ có thiệt thôi. Đi bù khú bạn bè có bác nào vác ng` yêu đi ko? Mà bên kia có vác thì mình cũng chả theo, trừ khi là đi "ra mắt". Mất tự nhiên, mất thoải mái, mất vui. Chỉ cần thân chủ thông báo đi đâu, làm j, với ai, khi nào về, xong là tha hồ lượn. Ko cho cũng cứ đi.
    + Nếu là bạn bè bình thường thôi, lại lắm con zai với mức quan hệ xa (bạn của bạn, anh em của bạn...) và ko phải là tập thể (lớp, cơ quan...); lại đi xa, đi qua đêm, thì chính thân chủ sẽ thấy ngại mà ko muốn đi. Giả dụ ham vui, muốn đi, thì mấy bác fải fân tích thiệt hơn, là nếu thấy ko cần thiết thì ko nên đi. Mấy bác nói có lý ng` ta sẽ nghe thôi.
    Tất nhiên nói thì nói thế, chứ còn tuỳ trường hợp cụ thể. Nhưng dù sao các bác cũng nên tôn trọng tự do một cách đúng mức của đối tác.
    Mà cái vụ "xin fép" hay nhỉ. Cứ như đang vị thành niên ấy. Lớn rồi tự biết nên hay ko, cần hay ko, mà còn fải "xin" nữa thì...
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác cứ đối chiếu lại bài tôi viết xem có sai lệch đi tý nào ko
    Bác cho gái đi nó chẳng biết ơn mà về nó dở chứng ra thế này
    Thôi xác định giải tán bác ah Cho dù ko có chuyện j xẩy ra nhưng gái này là ko biết điều, mà bác đánh mất sự tôn trọng từ phía gái rồi thì đây chỉ là sự mở đầu.
    Chúc mừng bác chưa cưới

Chia sẻ trang này