1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâu rồi mới quay lại hỏi bà con trường hợp này .....!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suncold195, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác đi chết đi, em đọc bài mà cũng thấy nhục thay cho bác
    Bác sống nhu nhược thế gái nó còn khinh cho nhiều, tuyệt tình cốc chuẩn bị sắp có thêm 1 lý kinh lỳ version 2 rồi đây
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    các bác khoan hãy nói bác gái nhà bác ấy như thế vì em cũng có 1 chuyện tương tự thế này này
    chả là cách đây 1 tháng em có 1 người bạn ngoài HN( quen khá lâu rồi , mà anh bạn đấy cũng đã từng thích em một thời gian dài ) vào Nam chơi và điện thoại rủ em đi cafe
    thế là em đem ra hỏi xin ý kiến chồng em ( thực sự trong thâm tâm em không muốn đi lắm 50/50 thui và cũng mong chờ ở chồng em 1 câu cấm cửa dứt khoát để em đỡ phải lăn tăn ).May sao chồng em cấm tiệt , kêu là em mệt thì ở nhà cho khoẻ, tối anh đưa em đi chơi và tắt nghoéo cái điện thoại của em ( hí hí )
    đấy , em nghĩ bác gái của bác chủ tô píc đã hỏi như vậy chứng tỏ là bác ấy rất tôn trọng bác và biết đâu cũng mong chờ như em , ai bắt bác đồng ý làm gì để bác ấy nảy ra cái ý nghĩ là " á à, anh không ghen à, anh không yêu tôi nhá, tôi đi cho bõ ghét "nên khi về nhà bác ấy mới có thái độ đấy với bác
    tiên trách kỉ , hậu trách nhân mà bác, cứ phải soi xét cho kỹ , kẻo lại oan cho người ta
    p/s : em kể chuyện của em mong các bác đừng cho là em ham vui , vì thực ra em cũng chẳng ham hố gì đâu ,cơ mà tại em mới vào Sg, chẳng có ai để chơi cả nên có tý bạn vào là vui lắm , cũng muốn đi , nhưng là bạn gái thì tốt chứ bạn trai thì em cũng chỉ 50/50 thôi cộng thêm quả cấm cửa của chồng thì em ở nhà ngay

Chia sẻ trang này