1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi cứ sign in bằng cái nick cũ là bị cụt hứng. Không biết bị làm sao nữa, muốn viết cái gì mà vào bằng cái đó thì tự dưng chỉ có lại đi ra. Khổ nhỉ, thế là ngày hôm nay em quyết giải hạn cho chính mình, chơi một cái khác, ai cũng biết rồi nhưng mà cơ bản nó là cái khác cái cũ, thế thôi. Trong lúc bối rối lục trong thư mục avatar chưa thấy cái nào khả dĩ, lấy tạm một cái, cái gì cũng fải có thời gian mới được he he
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là cái hôm thứ 7 ấy mấy người đi xem thế nào nhỉ? Được em Amodê trực tiếp ...nháy máy bảo đi xem nhưng nhậu hơi sương rồi nên không đi nổi, ý tưởng đột xuất quá không phản ứng kịp
  3. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là cái hôm thứ 7 ấy mấy người đi xem thế nào nhỉ? Được em Amodê trực tiếp ...nháy máy bảo đi xem nhưng nhậu hơi sương rồi nên không đi nổi, ý tưởng đột xuất quá không phản ứng kịp
  4. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm í cuối cùng còn 3 mống thôi anh ạ.. nhưng anh bận thì đã là chuyện khác, đằng này có người bảo... ờ ờ mọi người đang ở đâu đấy anh ra... ờ ờ.. thế nhé..... 3 fút sau... à mà thôi anh phải ở nhà chăm vợ... ờ thế nhé.... Hừ... chuẩn bị tinh thần thứ 7 này chiến tiếp đê he he... hôm đấy SS và ESPN mỗi kênh là Ass mà Man... k quán nào nó chuyển kênh, thế mà có một quán nó chuyển cho sang Super xem bl bằng tiếng Pháp, box mình toàn dân Pháp, tha hồ được "luyện" . Mỗi tội thua, í kiến của Ezi-man là trận nào cũng đi xem có thua nữa hay ko (anh Xì tin ơi, có người đã chịu bán " *** " cho một bà già 70 tuổi rồi, hết "****" rồi )
  5. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm í cuối cùng còn 3 mống thôi anh ạ.. nhưng anh bận thì đã là chuyện khác, đằng này có người bảo... ờ ờ mọi người đang ở đâu đấy anh ra... ờ ờ.. thế nhé..... 3 fút sau... à mà thôi anh phải ở nhà chăm vợ... ờ thế nhé.... Hừ... chuẩn bị tinh thần thứ 7 này chiến tiếp đê he he... hôm đấy SS và ESPN mỗi kênh là Ass mà Man... k quán nào nó chuyển kênh, thế mà có một quán nó chuyển cho sang Super xem bl bằng tiếng Pháp, box mình toàn dân Pháp, tha hồ được "luyện" . Mỗi tội thua, í kiến của Ezi-man là trận nào cũng đi xem có thua nữa hay ko (anh Xì tin ơi, có người đã chịu bán " *** " cho một bà già 70 tuổi rồi, hết "****" rồi )
  6. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cuối cùng thì cũng không kiên nhẫn chịu được nữa rồi. Mà Amodê có biết bán được bao nhiêu tiền không nhỉ? Có lẽ là khổ chủ phải mời anh em một chầu gọi là "vào đời" chứ nhỉ, hehe...
  7. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cuối cùng thì cũng không kiên nhẫn chịu được nữa rồi. Mà Amodê có biết bán được bao nhiêu tiền không nhỉ? Có lẽ là khổ chủ phải mời anh em một chầu gọi là "vào đời" chứ nhỉ, hehe...
  8. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chẳng xơ múi gì đâu anh ạ, em chưa hỏi (và không dám hỏi) nhưng em đoán thế
    Chiều nay gặp em amy mà lòng cứ xốn xang, lại nhớ lại chuyện em í còn có 2,500 nghin` trong túi, vào hàng nét vừa chat vừa nhìn giờ ôi sao giống mình ngày xưa thế, ngày xưa mình có khi chỉ có 1,000 nghìn mà cũng lọ mọ vào đây he he kiểu bị nghiện ấy, ghét thì ghét nhưng ngày k lượn qua đây ít nhất một lần thì đúng là bị xì trét he he... Bây giờ mình giàu rồi, mình thành triệu phú rồi, lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh đến một triệu bảy trăm năm mươi nghìn he he
    Vừa xong, lúc mình đi học về (khổ thế, cả đời chỉ có đi học tiếng anh luyện thi đại học, bây giờ lại đi học tiếng anh, học để thi TOEFL, cứ vừa thấy tiếc tiền bố mẹ, vừa thấy mình kem kém, chẹp, thôi thì cũng phải học vì TOEFL nó khác híc híc), thì mình nhận được tin nhắn của Liễu, hờ... mình ứ giả lời bạn đâu, mình thic hỏi thăm bạn ở đây cơ, xem bạn có còn trốn được nữa không... Cảm ơn vì đã chúc mừng tớ nhớ, bảo ra HN làm việc sao lại vẫn cứ tít mít trong đó thế, mong ơi là mong.
    Chúc cả nhà 8/3 vui vẻ
  9. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chẳng xơ múi gì đâu anh ạ, em chưa hỏi (và không dám hỏi) nhưng em đoán thế
    Chiều nay gặp em amy mà lòng cứ xốn xang, lại nhớ lại chuyện em í còn có 2,500 nghin` trong túi, vào hàng nét vừa chat vừa nhìn giờ ôi sao giống mình ngày xưa thế, ngày xưa mình có khi chỉ có 1,000 nghìn mà cũng lọ mọ vào đây he he kiểu bị nghiện ấy, ghét thì ghét nhưng ngày k lượn qua đây ít nhất một lần thì đúng là bị xì trét he he... Bây giờ mình giàu rồi, mình thành triệu phú rồi, lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh đến một triệu bảy trăm năm mươi nghìn he he
    Vừa xong, lúc mình đi học về (khổ thế, cả đời chỉ có đi học tiếng anh luyện thi đại học, bây giờ lại đi học tiếng anh, học để thi TOEFL, cứ vừa thấy tiếc tiền bố mẹ, vừa thấy mình kem kém, chẹp, thôi thì cũng phải học vì TOEFL nó khác híc híc), thì mình nhận được tin nhắn của Liễu, hờ... mình ứ giả lời bạn đâu, mình thic hỏi thăm bạn ở đây cơ, xem bạn có còn trốn được nữa không... Cảm ơn vì đã chúc mừng tớ nhớ, bảo ra HN làm việc sao lại vẫn cứ tít mít trong đó thế, mong ơi là mong.
    Chúc cả nhà 8/3 vui vẻ
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Mới đi có 1 hôm mà trong đầu mình suy nghĩ nhiều thứ quá, số mệnh, con người .... nhưng sáng nay vừa về đến nơi thấy box tự nhiên xôm tụ hẳn lên chả nghĩ gì nữa. Thành viên mới năng nổ quá nhỉ. Mà cô amo mới này biết ai dám mang cái "***" của mình cho mấy bà cụ nghịch vậy ??? Ngưỡng mộ quá
    Tình hình là cái hôm thứ 7 đi xem đá bóng là rất vui ... chả hiểu sao mà thua mình vẫn chả cảm thấy gì, hờ lần đầu tiên bỏ mặc Liv Quán này rất được, được nhất là cái chiều khách

Chia sẻ trang này