1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, thế có cái thang máy nào không anh? anh nói lên thang, xuống thang em đã thấy chóng mặt rồi. em làm đạo hàm thì thấy thích nhưng em chỉ cần thấy cái cọng rá đỗ (dấu tích phần ý mà) là em đã thấy hãi rồi.
    chị Mèo ơi, có bí kíp gì làm được cái này không ạ? em thấy mọi người bảo cần có "mánh lới" gì cơ. chứ em làm con sau quên luôn con trước. Đêm năm mơ cũng thấy nguyên hàm, tết ăn tất niên nguyên hàm mà vẫn dốt.
    cầu trời năm này đề không có phần này, Amen.
    Được amy1892 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 20/03/2005
  2. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, thế có cái thang máy nào không anh? anh nói lên thang, xuống thang em đã thấy chóng mặt rồi. em làm đạo hàm thì thấy thích nhưng em chỉ cần thấy cái cọng rá đỗ (dấu tích phần ý mà) là em đã thấy hãi rồi.
    chị Mèo ơi, có bí kíp gì làm được cái này không ạ? em thấy mọi người bảo cần có "mánh lới" gì cơ. chứ em làm con sau quên luôn con trước. Đêm năm mơ cũng thấy nguyên hàm, tết ăn tất niên nguyên hàm mà vẫn dốt.
    cầu trời năm này đề không có phần này, Amen.
    Được amy1892 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 20/03/2005
  3. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ... sắp khóc rồi...
    hôm nay dở hơi k chịu đc...
    giờ này thì lại ngồi đây, vì lý do khách quan (k trách đc) nên k xem đc ....
    ... khóc vì cái khác cơ.... ước gì đc xem thì đỡ... đành vậy
  4. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cũng ước ao có một cái thang máy giống amy bây giờ, nhưng mà chẳng tìm đâu ra. Đành tự phải tập đi lên cầu thang vậy mà lại còn phải đi giật lùi nữa chứ. Tự nhiên đi nhiều rồi thành quen thôi em a, chẳng có cách nào khác đâu.
  5. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Một năm chỉ có hai trận derby, lượt đi đã thua rồi còn lượt về thắng tưng bừng nhưng lại không được xem. Vừa ngồi làm việc vừa như ngồi trên đống lửa nhất là lúc chú EZ nhắn có tới 4 chú bị chấn thương. Không lúc nào thấy thấm thía cái thuyết tương đối của Anhxtanh như lúc này. Về tới nhà muốn vào cái TTVN để chia vui cùng mọi người nhưng không sao vào được bực quá trời nên đành lăn ra nhưng cũng chẳng ngủ được.
    Sáng dậy tỉnh táo nghĩ lại sao cuộc đời lại khổ thế nhỉ. Tại sao cứ phải làm như trâu như cún tới mức phải bỏ cả một trận derby. Vì yêu công việc ư - hơi khó tin, còn vì tiền ư ai lại nói một cách vật chất thế nhỉ. Đành tự ản ủi âu cũng là quy luật thường tình, trẻ thì bỏ sức ra kiếm tiền còn về già thì lại lấy tiền mua sức khoẻ. Nhớ lại thời đi học cũng chẳng sung sướng gì, ở trường thì phải tìm mọi cách quay bài, nói dối thầy cô để bỏ học đi chơi nhưng lại phải luôn ra vẻ ta đây trước bon con gái. Về nhà lại phải nghĩ cách nói sao cho khéo để bố mẹ ký vào bản kiểm điểm với số roi ít nhất, rồi thỉnh thoảng lại phải lừa các cụ đi chơi... Lớn lên đi làm lại có nhiều nỗi khổ hơn, nhiều khi lại muốn trở lại thời đi học. Rồi sắp tới còn những nỗi khổ nào nữa đây cũng chưa biết nữa.....
    Có cách nào để thoat khỏi nó không các bác, tôi không nghĩ đến chuyện cắt tóc đi tu đâu nhé đời vẫn còn nhiều niềm vui lắm. Giá mà cuộc đời chỉ nó niềm vui và sự đam mê thôi thì hay biết mấy.
  6. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Một năm chỉ có hai trận derby, lượt đi đã thua rồi còn lượt về thắng tưng bừng nhưng lại không được xem. Vừa ngồi làm việc vừa như ngồi trên đống lửa nhất là lúc chú EZ nhắn có tới 4 chú bị chấn thương. Không lúc nào thấy thấm thía cái thuyết tương đối của Anhxtanh như lúc này. Về tới nhà muốn vào cái TTVN để chia vui cùng mọi người nhưng không sao vào được bực quá trời nên đành lăn ra nhưng cũng chẳng ngủ được.
    Sáng dậy tỉnh táo nghĩ lại sao cuộc đời lại khổ thế nhỉ. Tại sao cứ phải làm như trâu như cún tới mức phải bỏ cả một trận derby. Vì yêu công việc ư - hơi khó tin, còn vì tiền ư ai lại nói một cách vật chất thế nhỉ. Đành tự ản ủi âu cũng là quy luật thường tình, trẻ thì bỏ sức ra kiếm tiền còn về già thì lại lấy tiền mua sức khoẻ. Nhớ lại thời đi học cũng chẳng sung sướng gì, ở trường thì phải tìm mọi cách quay bài, nói dối thầy cô để bỏ học đi chơi nhưng lại phải luôn ra vẻ ta đây trước bon con gái. Về nhà lại phải nghĩ cách nói sao cho khéo để bố mẹ ký vào bản kiểm điểm với số roi ít nhất, rồi thỉnh thoảng lại phải lừa các cụ đi chơi... Lớn lên đi làm lại có nhiều nỗi khổ hơn, nhiều khi lại muốn trở lại thời đi học. Rồi sắp tới còn những nỗi khổ nào nữa đây cũng chưa biết nữa.....
    Có cách nào để thoat khỏi nó không các bác, tôi không nghĩ đến chuyện cắt tóc đi tu đâu nhé đời vẫn còn nhiều niềm vui lắm. Giá mà cuộc đời chỉ nó niềm vui và sự đam mê thôi thì hay biết mấy.
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà, cuộc đời bác bế tắc quá... Cách tốt nhất là bác đem con xe bác đang chạy ra phố Đặng Dung, rồi sau đó ngẫm nghĩ cả ngày nặn ra một con số và đến 20h00 lĩnh tiền đi chơi... như thế là thoát khỏi bể khổ thôi.
    Tối qua ngồi xem một mình, thắng mà vẫn cảm thấy buồn, đơn giản là vì chẳng có một mống nào bên cạnh để chia zui.
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà, cuộc đời bác bế tắc quá... Cách tốt nhất là bác đem con xe bác đang chạy ra phố Đặng Dung, rồi sau đó ngẫm nghĩ cả ngày nặn ra một con số và đến 20h00 lĩnh tiền đi chơi... như thế là thoát khỏi bể khổ thôi.
    Tối qua ngồi xem một mình, thắng mà vẫn cảm thấy buồn, đơn giản là vì chẳng có một mống nào bên cạnh để chia zui.
  9. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh lại chọc vào cái nhọt của em rồi ...
    Hôm wa khóc thật, có một chút gọi là tiêu cực chợt loé lên, rồi tắt ngấm Cuộc đời còn dài, hãy hài lòng với cái mình đang có, sống và cảm thấy tốt đẹp là được!
  10. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh lại chọc vào cái nhọt của em rồi ...
    Hôm wa khóc thật, có một chút gọi là tiêu cực chợt loé lên, rồi tắt ngấm Cuộc đời còn dài, hãy hài lòng với cái mình đang có, sống và cảm thấy tốt đẹp là được!

Chia sẻ trang này