1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng là một ngày đen đủi... với chú Baros. Cũng chỉ tại cái tính khí trẻ con mà chú bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn và trả đũa thành công ngoài sức tưởng tượng. Gì chứ cứ bị mấy lão già Stubbs, Hibbert, Kilbane và cả cái thằng cu Yobo chém từ đằng sau mà không thấy có cái thẻ nào thì cũng cay lắm lắm. Nhưng quả thật sau khi trận đấu kết thúc, cảm xúc thật khó tả. Vừa muốn ăn mừng chung với bà con, vừa muốn giữ lại cho riêng mình. Nào là cái gật đầu của Garcia đầu hiệp 2 ra hiệu cho Benitez là cứ yên tâm, sẽ vẫn cố gắng dù bị đau. Nào là vẻ mặt sa sầm của chú Peligrino sau cú tát tai hiểm ác và kín của lão Duncan Ferguson. Nào là những nụ cười vui mừng và quây chặt lấy nhau của thầy trò Benitez sau trận đấu. Một nụ cười kín nhưng chẳng kém phần tươi rói của Benitez. Nào là niềm sung sướng và vui mừng đến rớt nước mắt của Rick Parry... Thế đấy, dường như việc trắng tay ở mùa giải này cũng không phải là điều gì quá quan trọng vì các cầu thủ, những chiến binh Merseyside, Lữ đoàn Đỏ đã chiến đấu thật sự, chiến đấu xả thân vì màu đỏ trên sân Anfield. Liver-bird đang cất cánh đấy dù cho năm nay, cánh của nó còn rất tơi tả vì chấn thương. Nhưng rồi nó sẽ khiến tất cả phải quỳ gối. Tôi tin là thế, tôi tin vào Lữ đoàn Đỏ thân yêu của tôi. Liverpool, you''ll never walk alone. Đấy là sự thật và hơn thế, đó là một chân lý.
  2. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng là một ngày đen đủi... với chú Baros. Cũng chỉ tại cái tính khí trẻ con mà chú bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn và trả đũa thành công ngoài sức tưởng tượng. Gì chứ cứ bị mấy lão già Stubbs, Hibbert, Kilbane và cả cái thằng cu Yobo chém từ đằng sau mà không thấy có cái thẻ nào thì cũng cay lắm lắm. Nhưng quả thật sau khi trận đấu kết thúc, cảm xúc thật khó tả. Vừa muốn ăn mừng chung với bà con, vừa muốn giữ lại cho riêng mình. Nào là cái gật đầu của Garcia đầu hiệp 2 ra hiệu cho Benitez là cứ yên tâm, sẽ vẫn cố gắng dù bị đau. Nào là vẻ mặt sa sầm của chú Peligrino sau cú tát tai hiểm ác và kín của lão Duncan Ferguson. Nào là những nụ cười vui mừng và quây chặt lấy nhau của thầy trò Benitez sau trận đấu. Một nụ cười kín nhưng chẳng kém phần tươi rói của Benitez. Nào là niềm sung sướng và vui mừng đến rớt nước mắt của Rick Parry... Thế đấy, dường như việc trắng tay ở mùa giải này cũng không phải là điều gì quá quan trọng vì các cầu thủ, những chiến binh Merseyside, Lữ đoàn Đỏ đã chiến đấu thật sự, chiến đấu xả thân vì màu đỏ trên sân Anfield. Liver-bird đang cất cánh đấy dù cho năm nay, cánh của nó còn rất tơi tả vì chấn thương. Nhưng rồi nó sẽ khiến tất cả phải quỳ gối. Tôi tin là thế, tôi tin vào Lữ đoàn Đỏ thân yêu của tôi. Liverpool, you''ll never walk alone. Đấy là sự thật và hơn thế, đó là một chân lý.
  3. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một trận đấu có nhiều cảm xúc, không vui, cũng chẳng buồn, hơi hồi hộp ở những phút cuối kể từ khi Cahill ghi bàn nhưng đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên thì lại thấy bình thường như sự việc nó vốn phải thế, đáng tiếc nhất là Baros, Benitez thậm chí còn không thèm nhìn khi anh này bị đuổi khỏi sân, quá thất vọng cho 1 tiền đạo được coi là đẳng cấp
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một trận đấu có nhiều cảm xúc, không vui, cũng chẳng buồn, hơi hồi hộp ở những phút cuối kể từ khi Cahill ghi bàn nhưng đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên thì lại thấy bình thường như sự việc nó vốn phải thế, đáng tiếc nhất là Baros, Benitez thậm chí còn không thèm nhìn khi anh này bị đuổi khỏi sân, quá thất vọng cho 1 tiền đạo được coi là đẳng cấp
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1

  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn vậy anh trai?
    Mà anh xạo quá nha, em chẳng nhận được tin nhắn nào của anh cả hic hic. Chắc vì điện thoại của em vừa bị hỏng nữa, cũng tại vì ngày xưa theo lời anh mua sfone nên giờ mới khốn khổ thế này đây
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn vậy anh trai?
    Mà anh xạo quá nha, em chẳng nhận được tin nhắn nào của anh cả hic hic. Chắc vì điện thoại của em vừa bị hỏng nữa, cũng tại vì ngày xưa theo lời anh mua sfone nên giờ mới khốn khổ thế này đây
  8. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Liễu ơi vip ơi giả nhời tớ đi
    Tết định gọi điện mà ngoài vùng..
    Tuần trc gọi cũng tò tí te...
    Chuyển dvụ đi
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Vip vot cái gì, đang đói, vừa làm việc vừa nộp hồ sơ, chán òm đây này. Từ ngày " bỏ " học đến nay cũng chẳng còn nhiều thời gian lên mạng như trước nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nhớ đến Amore thôi. Còn ra Hà Nội thì bây giờ tớ không thể ra nữa đâu, cậu biết lý do rùi đấy hì hì.
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Vip vot cái gì, đang đói, vừa làm việc vừa nộp hồ sơ, chán òm đây này. Từ ngày " bỏ " học đến nay cũng chẳng còn nhiều thời gian lên mạng như trước nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nhớ đến Amore thôi. Còn ra Hà Nội thì bây giờ tớ không thể ra nữa đâu, cậu biết lý do rùi đấy hì hì.

Chia sẻ trang này