1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay bận không mở nổi mắt ra nữa. Hôm nào cũng 9h tối mới về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong thì vào mạng, lướt qua một loạt diễn đàn để đọc bài xong thì hai mắt cứ díp lại, muốn viết vài dòng câu bài cũng chẳng thể nào viết nổi. Hôm nay quyết cố ngồi thêm một lúc, gõ lấy mấy dòng, kẻo không lâu quá cái nồi lẩu này lại cạn mất nước.
    Mấy hôm trước mademoiselle Ameli Pulanh có đưa bài Liverpool supporters lên với mục đích quảng bá thương hiệu LFC với công chúng. Tuy nhiên, khi mục đích chính vẫn còn chưa đi đến đâu thì một loạt phản ứng phụ đã xảy làm đau đầu nhà tổ chức. Nổi cộm nhất là việc một số phần tử cò mồi, lợi dụng sử lỏng lẻo trong quản lý của topic đã lén lút chào hàng một chiếc áo với cái giá sỉ nhục hàng si-đa. Kẻ tung người hứng, những phần tử này đã gián tiếp tuyên truyền cho lối sống xa xỉ của tầng lớp tiểu tư sản. Nếu để ý một chút, mọi người đều có thể nhận thức được nếu thay việc mua chiếc áo đó bằng việc tiêu tiền vào một loạt những công việc có ích khác thì hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Ví dụ như với 6 lít đấy, nếu đem chơi điện tử thì sẽ được 200 giờ, nếu để chat thì bét cũng phải được 2 tháng. thức đêm, còn xa xỉ hơn là chơi 3 cây thì cũng phải qua được mấy ngày tết.
    Cụ tổng thư ký Metalica?Ts fans club Hoangop sau một thời gian dài ấp ủ với bao tâm huyết thì cuối cùng cũng đã xuất bản thành công phần một của cuốn sách mang tên: ?oPhong độ các cầu thủ - những điều còn chưa tiết lộ? Ngay ở ngày phát hành đầu tiên, cuốn sách đã thu về được 10*, một kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử của box. Theo như dự đoán của các nhà phân tích, thì thành công này mới chỉ là bước đầu bởi phong độ của các cầu thủ Liverpool không khác gì chuyện nắng mưa trong thơ Nguyễn Bính, do đó đề tài này chắc chắn không bao giờ hết. Trong chương trình giao lưu trực tiếp với khán giả truyền hình hôm thứ 3 vừa rồi, tác giả cuốn sách đã tâm sự: ?oThành công của cuốn sách là một điều khích lệ rất lớn với chúng tôi. Đã có một số nhà xuất bản nước ngoài đặt vấn đề mua bản quyền và dịch sang một số thứ tiếng khác như: Zim-ba-bu-ê, Ăng-gô-la, Áp-ga-nis-tan? Và theo như dự định, vào quý 5 năm 2004, nhà xuất bản sẽ cho in tiếp phần 2 của cuốn sách với một loạt những vấn đề nóng hổi như: ?oTại sao Owen lại thường xuyên phải dùng Fugaka.? hay ?ocon @ của Gerrard vừa bị vặt mất gương khi anh đang mải xem xóc đĩa ở cổng chợ Hàng Da?
    Hung_ho
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy, điều em cảm thấy vô cùng đúng đắn là dân tình nhà mình quá là xa xỉ. Lại còn "có 600k thôi, mình ko mangđủ tiền, ko thì mua rồi..." nghe đến là phát sợ. Cuối cùng thì tình hình chủ đề của mình dân tình toàn buôn với bán, chưa ai chịu thực hiện gì cả !!??

     Love is old love is new
    Love is all love is You
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy, điều em cảm thấy vô cùng đúng đắn là dân tình nhà mình quá là xa xỉ. Lại còn "có 600k thôi, mình ko mangđủ tiền, ko thì mua rồi..." nghe đến là phát sợ. Cuối cùng thì tình hình chủ đề của mình dân tình toàn buôn với bán, chưa ai chịu thực hiện gì cả !!??

     Love is old love is new
    Love is all love is You
  4. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic hic trên na hang mù thông tin.Chẳng biết gì cả.Về đây đọc topic mới biết thể công vừa dành thắng lợi đầu tiên nhưng cũng biết Liv gặp khó khăn ở Cup UEFA.Mà sao thể công kiếm được điểm toàn thấy các bác chúc mừng cụ hùng hổ mà chẳng thấy đả động gì đến Dran này cả.Hay mọi người chê dran này tệ nạn nên ghét rồi.Các bác mà ghẻ lạnh em thì cứ nói hẳn ra chứ làm thế em tủi thân chết.Huhuhuhuhuhuhu đã đang buồn nay còn buồn hơn.
    Làm điếu thuốc cho quên sầu
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  5. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic hic trên na hang mù thông tin.Chẳng biết gì cả.Về đây đọc topic mới biết thể công vừa dành thắng lợi đầu tiên nhưng cũng biết Liv gặp khó khăn ở Cup UEFA.Mà sao thể công kiếm được điểm toàn thấy các bác chúc mừng cụ hùng hổ mà chẳng thấy đả động gì đến Dran này cả.Hay mọi người chê dran này tệ nạn nên ghét rồi.Các bác mà ghẻ lạnh em thì cứ nói hẳn ra chứ làm thế em tủi thân chết.Huhuhuhuhuhuhu đã đang buồn nay còn buồn hơn.
    Làm điếu thuốc cho quên sầu
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm cũng không thấy ai ăn lẩu của bác Hung_ho nhỉ? kể ra mọi người trong box mình cũng khảnh ăn quá.
    Xin được chúc mừng TC của các bác đã cầm hoà được SLNA trên sân nhà, một trận đấu khá hay đấy chứ, hay cả dưới sân cỏ cũng như trên khán đài.
    Tuần sau anh em sẽ tiếp tục đi xem trận TC gặp Đà Nẵng, tình hình là không được ngồi ở khán đài KOP thì chúng ta lên sân Hàng Đẫy lấy khí thế cũng được.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm cũng không thấy ai ăn lẩu của bác Hung_ho nhỉ? kể ra mọi người trong box mình cũng khảnh ăn quá.
    Xin được chúc mừng TC của các bác đã cầm hoà được SLNA trên sân nhà, một trận đấu khá hay đấy chứ, hay cả dưới sân cỏ cũng như trên khán đài.
    Tuần sau anh em sẽ tiếp tục đi xem trận TC gặp Đà Nẵng, tình hình là không được ngồi ở khán đài KOP thì chúng ta lên sân Hàng Đẫy lấy khí thế cũng được.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ gặp được bất cứ người quen nào là y như rằng mình lại nhận được những ánh mắt đầy ?othông cảm?. TC thì như bị rơi xuống đầm lầy, càng quẫy mạnh thì càng lún sâu. Còn Liverpool thì chỉ trong vòng có vài ngày mà đã có tới hai lần lĩnh sẹo. Những người muốn an ủi thì bảo ?oThất bại là mẹ thành công?, còn mấy thằng bạn sỏ lá thì lại cười đểu bảo: ?oChờ đến lúc Liv của mày thành công thì cái thất bại nó cũng đã đủ để làm cụ kị của cái thành công đấy rồi?.
    Đúng là trong chán ngoài thèm. Ở đây quân ta đua nhau tẩy chay, đòi tước quân tịch của Houlier thì hôm trước đọc TTVH lại thấy liên đoàn bóng đá Anh đang định mời ông này về làm HLV đội tuyển quốc gia. Không hiểu tin này có thuộc cùng chủng loại với tin 200 chiến hạm Đài Loan vào nắn gân bộ đội Trường Sa hay không, chứ nếu là tin thật thì chắc là cái chén cơm của ông Tavares bên mình cũng sẽ rung chuyển không kém bởi sức ép của mấy anh HLV các đội Thể Công, Đồng Tháp, NHĐA?
    Lúc trước ở bên Tàu có chú Cổ Long nhờ viết được bộ Lưu Hương Đạo Soái mà tên tuổi vang khắp cả trời Đông Á. Hôm nay vào box đọc bài tự nhiên mình thấy tiếc. Giá mà cái box này của chúng ta ra đời sớm lên một chút, thì chắc lúc đó nhân vật chính của bộ tiểu thuyết kia không phải tên là Tiểu Phi Sở Lưu Hương nữa mà sẽ là Liverpool Hoangop.
    Dù Liv thua trong trận gặp Arsenal vừa rồi nhưng phải công nhận đấy là buổi đi xem bóng đá offline nhộn nhịp nhất mà mình được chứng kiến. Quân mình đã đông thì chớ lại còn ngồi bành trướng, không khác gì cái ba-ri-e ngăn đôi cả cái tầng hai quán nhà người ta thành hai phần, khiến cho cả chủ quán lẫn khách hàng mỗi khi muốn đi từ ngoài vào trong lại phải bỏ lại 500 tìền vé cầu đường. Trong cái khung cảnh nhộn nhịp đấy cũng muốn gọi điện vô trỏng hỏi thăm xem tình hình anh em ở đó xem bóng đá có vui thì máy lại mất sóng. Quay sang định mượn máy ngài BMW thì thấy các em gái nhà mình đang quấn chặt lấy ngài. Em bên phải thì cắn hạt dưa cho ngài nhai, em bên trái thì nâng ống hút lên tận miệng để ngài uống nước, em đằng sau thì vừa bóp vai vừa hỏi ngài có dể chịu không. Nhìn cảnh ngài đang hưởng lạc như thế tự nhiên chẳng dám quấy rầy nên lại thôi. Cũng may lúc sau đồng bào ở trong đó lại gọi điện ra ngoài này, chỉ tiếc là mình chưa kịp hỏi thăm câu nào thì đã lại cúp máy. Thôi, để lần sau vậy.
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ gặp được bất cứ người quen nào là y như rằng mình lại nhận được những ánh mắt đầy ?othông cảm?. TC thì như bị rơi xuống đầm lầy, càng quẫy mạnh thì càng lún sâu. Còn Liverpool thì chỉ trong vòng có vài ngày mà đã có tới hai lần lĩnh sẹo. Những người muốn an ủi thì bảo ?oThất bại là mẹ thành công?, còn mấy thằng bạn sỏ lá thì lại cười đểu bảo: ?oChờ đến lúc Liv của mày thành công thì cái thất bại nó cũng đã đủ để làm cụ kị của cái thành công đấy rồi?.
    Đúng là trong chán ngoài thèm. Ở đây quân ta đua nhau tẩy chay, đòi tước quân tịch của Houlier thì hôm trước đọc TTVH lại thấy liên đoàn bóng đá Anh đang định mời ông này về làm HLV đội tuyển quốc gia. Không hiểu tin này có thuộc cùng chủng loại với tin 200 chiến hạm Đài Loan vào nắn gân bộ đội Trường Sa hay không, chứ nếu là tin thật thì chắc là cái chén cơm của ông Tavares bên mình cũng sẽ rung chuyển không kém bởi sức ép của mấy anh HLV các đội Thể Công, Đồng Tháp, NHĐA?
    Lúc trước ở bên Tàu có chú Cổ Long nhờ viết được bộ Lưu Hương Đạo Soái mà tên tuổi vang khắp cả trời Đông Á. Hôm nay vào box đọc bài tự nhiên mình thấy tiếc. Giá mà cái box này của chúng ta ra đời sớm lên một chút, thì chắc lúc đó nhân vật chính của bộ tiểu thuyết kia không phải tên là Tiểu Phi Sở Lưu Hương nữa mà sẽ là Liverpool Hoangop.
    Dù Liv thua trong trận gặp Arsenal vừa rồi nhưng phải công nhận đấy là buổi đi xem bóng đá offline nhộn nhịp nhất mà mình được chứng kiến. Quân mình đã đông thì chớ lại còn ngồi bành trướng, không khác gì cái ba-ri-e ngăn đôi cả cái tầng hai quán nhà người ta thành hai phần, khiến cho cả chủ quán lẫn khách hàng mỗi khi muốn đi từ ngoài vào trong lại phải bỏ lại 500 tìền vé cầu đường. Trong cái khung cảnh nhộn nhịp đấy cũng muốn gọi điện vô trỏng hỏi thăm xem tình hình anh em ở đó xem bóng đá có vui thì máy lại mất sóng. Quay sang định mượn máy ngài BMW thì thấy các em gái nhà mình đang quấn chặt lấy ngài. Em bên phải thì cắn hạt dưa cho ngài nhai, em bên trái thì nâng ống hút lên tận miệng để ngài uống nước, em đằng sau thì vừa bóp vai vừa hỏi ngài có dể chịu không. Nhìn cảnh ngài đang hưởng lạc như thế tự nhiên chẳng dám quấy rầy nên lại thôi. Cũng may lúc sau đồng bào ở trong đó lại gọi điện ra ngoài này, chỉ tiếc là mình chưa kịp hỏi thăm câu nào thì đã lại cúp máy. Thôi, để lần sau vậy.
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0

    Trong một trận đấu derby giữa Liverpool và Everton, trận đấu đang căng như dây đàn. Đến qua phạt góc thứ 5 thì thủ môn của Everton quát vào mặt Xavier :"còn đứng đây làm gì? đi kèm thằng Owen đi". Xavier cũng ngáo ngác tìm cho ra được thằng Owen đứng ở đâu để kèm, nhưng bất trợt anh nhìn xuống áo của mình mới nhận ra mình bây giờ ko còn khoác áo của Everton nữa. Anh nói với thủ môn Everton, nhìn áo của tớ đi xem tớ là đội nào? Lúc này tất cả các cầu thủ trên sân và cả thủ môn đều ôm bụng cười, còn khán giả thì chẳng hiểu làm sào mà cầu thủ lại cười.

Chia sẻ trang này