1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bắt đầu một năm mới bằng...online! Lại online...
    Không hiểu sao dạo này mình ngại ra đường và lười đi chơi kinh khủng, liệu đấy có phải là nhược điểm của mình không nhỉ? Mình cũng không biết nữa...Noel bạn bè rủ đi chơi cũng từ chối. Tối qua bạn rủ đi ăn tất niên cũng chối. Sáng nay bạn rủ đi chơi cũng từ chối nốt, thậm chí chẳng muốn nghe điện thoại của bạn bè.., vì biết thế nào mọi người cũng rủ đi chơi nên chẳng muốn cầm điện thoại lên nữa. Vì không biết phải từ chối như thế nào cho hợp lý để bạn không phải buồn...Không biết từ hôm qua đến giờ có biết bao cuộc gọi nhỡ và biết bao tin nhắn đến không có hồi âm. Xin lỗi mọi người vậy... Đang buồn, stress, và chỉ muốn yên tĩnh hay tìm niềm vui trên thế giới ảo của TTVNonline và blog thôi. Cuộc sống thực làm mình mệt mỏi quá!
    Chúc mọi người một năm mới với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!
    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    It''s the end of the party
    And the morning seems so grey
    So unlike yesterday
    Now''s the time for us to say...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
    Sometimes I see
    How the brave new world arrives
    And I see how it thrives
    In the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool
    And he thinks he''ll be okay
    Dragging on, feet of clay
    Never knowing he''s astray
    Keeps on going anyway...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
    Seems to me now
    That the dreams we had before
    Are all dead, nothing more
    Than confetti on the floor
    It''s the end of a decade
    In another ten years time
    Who can say what we''ll find
    What lies waiting down the line
    In the end of eighty-nine...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã nói gì với cậu nhỉ, hồi lâu rồi ấy... Đừng tự làm mình buồn, còn nếu cảm thấy cuộc sống vô vị, hãy tự cho gia vị để thay đổi mọi thứ. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi kia mà
  3. nokia88

    nokia88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

  4. more_than_i_can_say

    more_than_i_can_say Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nó đã định không viết, nhưng thực sự thì nó buồn, nó đang rất buồn...Dù nó có mạnh mẽ như thế nào thì nó cũng không thể chịu đựng âm thầm một mình mãi được. Nó cần ai đó để tâm sự, nhưng những chuyện như thế nó biết tâm sự với ai bây giờ...? Nên nó chỉ có thể viết mà thôi. Viết ra rồi nó sẽ được "giải thoát" phần nào, sẽ thấy lòng thanh thản hơn. Đúng là những lúc như thế này chỉ có thể viết thôi...
    Nó đang yêu? à không, thực ra nó đang thất tình...! "Thất tình" ư? lâu lắm rồi nó mới rơi vào cảm giác như thế. Cách đây gần 2 năm nó đã mất đi một người mà nó yêu thương nhất, nó đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nó còn có thể yêu thêm một lần nào nữa. Nó đã mất gần 2 năm để quên đi hình ảnh người yêu dấu ngày ấy của nó. Nói đúng hơn nó phải mất 2 năm để lại yêu thêm một lần nữa. Người ta nói "tình yêu chỉ có một, còn cái na ná tình yêu thì vô vàn". Nó cũng đã trãi qua những cái gọi là na ná ấy, nhưng chẳng đọng lại trong nó điều gì. Bởi vì nó hiểu sự khác biệt giữa tình yêu và cái na ná ấy! Và lần này nó dám khẳng định rằng nó đã yêu..., lần thứ 2 trong suốt 2 năm qua nó đã yêu... Nhưng rồi một lần nữa nó phải học cách quên...quên một người nó chưa từng gặp mặt, quên một người mà nó đã trót yêu sau một cuộc điện thoại kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, quên một người mà nó chưa kịp định hình..., quên một người "chưa kịp cầm tay, chưa kịp dỗi hờn, chưa kịp nói những điều tha thiết nhất". Chưa kịp có mà anh ơi đã mất! Tình cảm của anh và nó chỉ gói gọn trong những lá mail, qua những dòng tin nhắn và qua các cuộc điện thoại. Thế mà đã in sâu vào trái tim nó...để rồi bây giờ lòng nó đau nhói khi nghĩ về anh. Nó đã cố gắng vui, cố gượng cười và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Nhưng nó không thể dối lòng rằng nó đã buồn như thế nào khi anh nhắc đến (...). Nó đã đau lòng như thế nào khi anh nhắc đến bài hát Anniversary. Nó không nghĩ anh lại vô tình đến thế, anh vô tình ngay cả lúc anh chân thật nhất! Những lúc nó muốn anh nói thật thì anh lại nói dối, những lúc không nhất thiết phải nói thật thì anh lại nói tất cả. Nhưng nó lại yêu anh, nên anh càng vô tình bao nhiêu thì nó lại càng đau lòng bấy nhiêu. Nó đã bảo anh ngừng liên lạc với nó ít nhất là một thời gian... Anh có biết rằng khi nói lên điều đó nó đã đau lòng như thế nào không. Mặc dù trong lòng lúc nào nó cũng muốn anh gọi cho nó, kể cả lúc nó bảo anh đừng gọi cho nó nữa cũng là lúc nó muốn anh gọi cho nó nhất. Lòng nó rất mâu thuẫn, bởi vì nó yêu anh. Bởi vì những lúc cố quên chính là lúc nhớ nhất. Nó nhớ giọng nói ấm áp của anh, có một điều về anh mà nó chưa nói cho anh biết, đó là nó rất thích nghe anh cười, nó yêu nhất tiếng cười của anh... Nhưng có lẽ nó phải quên thôi, nó không được phép liên lạc với anh nữa..., nó trân trọng những tình cảm bấy lâu giữa nó và anh. Hình ảnh của anh sẽ ở trong một góc kín của trái tim nó. Và nó chỉ cần mỗi lần bất chợt nghe nhạc phẩm "More than i can say", anh lại nhớ tới nó như một kỷ niệm đẹp. Chỉ thế thôi.
    Nó đã từng nói đùa với anh rằng "chỉ cần tình yêu của em cũng đủ cho cả hai chúng ta". Nhưng bây giờ thì nó không nói đùa nữa, mà nó đang thực hiện điều đó, nó nói với anh rằng hãy để mình nó nhớ anh thôi. Nó sẽ nhớ anh đến khi nào nó không còn cảm giác nhớ nữa..., nó sẽ yêu anh đến khi nào có một ai đó có thể thay thế hình ảnh của anh trong trái tim nó. Nhưng chỉ một mình nó yêu anh thôi, nó sẽ không nhắn tin và gọi cho anh mỗi khi nhớ anh nữa..., nó sẽ cố kìm lòng..... Anh hỏi nó "thế nếu anh nhớ em thì sao"? Nếu anh nhớ em ư? anh hãy gọi cho (...) thay vì gọi cho em, hay anh có thể nghe "More than i can say" hoặc xem những tấm hình em đã gửi tặng anh. Chỉ thế thôi anh nhé!
    "
    Chẳng còn gì để nói nữa cùng anh
    Khoảnh khắc ấy mùa thu đi vội quá
    Chưa kịp ngắm chút sắc vàng trên lá
    Đã đông về gió lạnh thổi mênh mang
    Chưa kịp cầm tay, chưa kịp dỗi hờn
    Chưa kịp nói những điều tha thiết nhất
    Chưa kịp có mà anh ơi đã mất
    Chút ảnh hình kỷ niệm gửi mai sau
    Chẳng còn gì để nói nữa cùng nhau
    Thôi đừng giận, đừng hờn đừng mong nhớ
    Thì hãy sống như những ngày xưa cũ
    Khi trong đời chưa kịp có tình yêu"
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết nói gì, chẳng dám nói gì. Hôm qua là nỗi ấm ức của bạn vì công việc, hôm nay là chuyện tình cảm của một ai đó... Tớ chỉ muốn gửi đến bạn của tớ vài lời nhé, một lúc nào đó cùng lúc đó cùng câu chuyện như thế có những người còn khốn khổ hơn ta rất nhiều, "nếu cuộc sống bất công không cho ta hạnh phúc thì hãy tự chọn cách sống hạnh phúc", tớ xin trích lời của một người bạn tớ có hoàn cảnh rất éo le và tớ nghĩ chẳng ai có thể đau khổ được bằng bạn ấy nữa... Nhớ nhé, mọi thứ ở trong tay cậu kia mà! Cái gì đã qua không muốn trở lại cùng mình thì cứ để nó đi qua, rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ mình phía trước
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi thứ khác đều mất đi tương lai vẫn còn...
    Tớ sẽ tự thay đổi tất cả...
    Cảm ơn cậu nhiều
  7. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chà , Liverpool fans club của mình ấm áp quá , làm tớ thấy tự hào đấy . Chúc tất cả mọi người tìm được hạnh phúc từ những gì mình đang có . Hãy hướng về tương lai chứ đừng sống qua ngày với nỗi buồn trong quá khứ !
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tớ yêu cái box LFC này lắm lắm í
  9. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Yêu mỗi box thôi à
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chú rể tái xuất giang hồ à
    Yêu box, yêu tất cả mọi người trong box thầy ạ

Chia sẻ trang này