1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, yêu các bạn quá đi mất.
    Chị Liễu ơi, an ủi em đi. Hix hix hix
    Tuy nhiên tớ căm thù một người ở đây, tớ không nói đâu, thật mà, dứt khoát là không nói, nhưng mà căm thù thì vẫn căm thù. Căm thù căm thù căm thù
    Mọi người chờ tớ với nhé. Tớ sẽ viết bài thật là hay, thật là thật thà ở đây, như mọi người vẫn viết. Khi tớ quay lại bên kia, tớ sẽ xin làm mod và kill hết những kẻ không thật thà, ngu ngốc và nông choèn choẹt. Khi đó mọi người có chuyển nhà không
    Mình yêu mọi người.
    Em yêu chị Liễu
    Anh Green_Pepper ơi, em chưa biết anh là ai, anh em mình giới thiệu đi. Hôm nào lại đi offline, anh em mình xem với nhau thôi cũng được
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Em có chuyện gì buồn sao? Sao lại căm thù một người ở đây. Box LFC ai cũng đáng yêu cả mà. Còn chuyển nhà thì chị không bao giờ chuyển nhà đâu em à, bởi vì với chị TTVN đã quá thân quen và gần gũi. Chị không thích sự thay đổi. Bên LFCVN thỉnh thoảng chị cũng vào (nhưng chủ yếu là vào bảo vệ cho Mike thôi hìhì). Còn tình yêu và ngôi nhà đích thực của chị là ở TTVN này
    Chị Green_Pepper chứ không phải là anh đâu em à. Còn muốn biết chị ấy là ai thì chị sẽ nói nếu chị ấy cho phép.
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0

    Thực sự chị chưa biết em là ai, chưa một lần gặp em. Nhưng đọc bài này chị có cảm giác như em đã từng bị ai đó phản bội hay đánh cắp niềm tin? phải không em?
    Nếu nó không còn nữa, anh sẽ ở lại đây, ở lại đây cho tới khi chỉ còn một mình anh
    Em sẽ không phải ở lại đây một mình đâu. Ít nhất với chị, box này là vĩnh cửu. Chị luôn ở đây cho đến một ngày chị không còn đủ sức lên mạng. Chỉ khi nào chị chết đi thì cái nick Michael_Owen mới mất hẳn. Nếu chị còn sống ngày nào thì vẫn còn đó những bài viết của chị ở đây.
    được easyboy sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 30/10/2007
  4. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phản bội và đánh cắp niềm tin thì không phải chị ạ. Chỉ là khi em còn 17-18 tuổi, em cả tin, không khôn ngoan, và không biết chấp nhận thực tế thôi.
    Chị ơi, em tin câu nói Em sẽ không phải ở lại đây một mình đâu. Ít nhất với chị, box này là vĩnh cửu của chị. Em nghe mọi người kể về chị nhiều rồi ạ.
    Em giới thiệu nhé: Em tên là Việt, sinh ngày 9/2/1985, hiện tại đang học ĐHBK Hà Nội, ngành chế tạo máy, năm thứ 4.
    Em quen biết mọi người và nhận được rất nhiều từ 4r liverpoolfc.com.vn bên kia, em sẽ phải làm gì đó cho 4r bên ấy, nhưng là để nó trở nên cũng giống như bên này. Nếu mọi người thích tình trạng hiện tại của nó, thì em cũng chịu thôi. Em vẫn đang chờ đợi đến khi mọi người cần em.
    Nhưng em sẽ ở đây với chị, chị ạ. Em hứa chắc chắn như thế, không phải vì em đang buồn mà nói như thế đâu. Em sẽ ở lại đây giống như làm gì thì làm, buổi tối cũng sẽ về nhà ấy.
    Chị em mình lên lẩu thập cẩm buôn dưa lê đi, chị đi. Cho ai vào đây đọc cũng phải ghen tị với chị em mình
  5. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, Em quen nói đùa mất rồi chị ạ, em xin lỗi. Em hay nói đùa lắm, trào phúng và cường điệu lên một chút thì rất vui. Sau đó em sẽ cười, và mọi người cũng sẽ cười nữa, nhưng 1 nụ cười kiểu này bằng 10 thang thuốc độc, vì vậy em sẽ cố gắng không nói đùa nữa ạ. Em cũng đang bỏ thuốc lá nữa.
    Em nói "căm thù căm thù căm thù" , là nói đùa đấy, em cũng biết mọi người đều là người tốt, chỉ có điều không hợp nhau thôi. Nhưng đôi khi em ghen tị với anh ấy lắm lắm lắm. Hị hị
    Chị kể về chị Green-Peper đi ạ. Em sẽ kể cho chị nghe tất cả những gì có thể. Nhưng có một số chuyện nếu kể ra sẽ gây hậu quả tai hại cho người khác, nên đành im lặng vậy. Có điều chị còn ở đây suốt mà. Không lo, không lo.
    Nhưng chị ngốc cực. Nếu TTVN lại bị sập nữa, thì chị không chơi với em nữa ạ. Mình thỏa thuận từ bây giờ, nếu chỗ này bị làm sao, thì phải tìm chỗ mới nhé.
    Nick YM của em là: misuruadachi@yahoo.com Chị add vào nhé
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    =))(cười lăn lộn)
    cậu này sn 1985 mà cứ như trẻ con ý nhở,vẫn còn ngây thơ,mơ mộng quá
    @EM M_O : đón tiếp nhiệt tình thế nhở
    @Em Ớt : cô dạo này chịu khó post bài thế
  7. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đã chuyển bài này vào lẩu thập cẩm, sửa đổi một chút cho khỏi va chạm theo đúng tinh thần của Box LFC. Anh chị mod xóa hộ em bài bên kia anh chị nhé, em muốn vào đây ngồi cho giống mọi người.
    Hôm trước anh nói với em về việc anh có yêu Liverpool hay không.
    Với anh, bóng đá chẳng là gì cả. Nó chỉ là một trò chơi hấp dẫn, không hơn. Nhưng anh thắc mắc tại sao người ta lại có thể yêu bóng đá như những Liverpudlian cơ chứ. Còn anh, anh không biết yêu một cái gì cả. Anh yêu hôm nay nhưng rời bỏ vào ngày mai. Vì vậy anh vào diễn đàn và sống cùng mọi người. Anh muốn trở thành một Liverpudlian, anh muốn yêu như họ yêu. Anh nghĩ mình cứ sống ở đó thật lâu thật lâu thật lâu, và anh sẽ hòa nhập cùng mọi người. Như một kẻ lạc đường lang thang tìm một nơi trú ẩn. Cho tới giờ anh chưa bao giờ nhận mình là một Liverpudlian cả.
    Nhưng khi anh vào diễn đàn, mọi thứ đã đổi khác so với những gì anh thấy trước kia ở TTVN. Những con người đáng yêu, thông minh và chân thành (thật là hiếm gặp những người như thế) đã đi đâu mất hết. Còn lại nhiều những người như anh quá, những kẻ nhặng xị, adua, không biết yêu.... Nơi anh định gửi mãi mãi tình cảm của mình, tìm lấy sự yên bình giờ đây rối ren quá.
    Anh giống như đứa trẻ chạy vào giữa bầy bồ câu trên quảng trường. Bầy chim bay đi, từng con chim màu trứng sáo vuột khỏi bàn tay chới với. Con chim nhỏ cuối cùng còn lại cũng đã đủ lông đủ cánh và sắp rời bỏ mất rồi. Ai sẽ ở lại và dạy anh yêu bây giờ. Em ơi.
    Anh không biết em có yêu anh hay không. Anh luôn nghĩ em chỉ dành cho anh, anh im lặng chờ đợi nhưng anh luôn tin như thế. Vậy mà anh đã nhầm. Em có thể yêu bất kì ai khác, ngay cả một kẻ tầm thường tới mức như H, với trí thông minh của em, anh đã nghĩ mọi thứ chỉ là trò đùa.
    Nhưng anh sẽ giữ lại kỉ niệm của em dù em có là của anh hay không. Anh sẽ giữ kỉ niệm của em để tin rằng em sẽ yêu anh. Dù niềm tin nào cũng ngu ngốc như vậy cả, anh luôn cười thầm các Liverpudlian, trước đây anh chỉ biết đến sự thật, anh không biết tin. Nhưng bây giờ, anh sẽ làm như thế.
    Cho anh là một Liverpudlian nhé
    Anh cần ở lại box LFC này một thời gian, sống trong quá khứ để lấy lại sức mạnh. Nếu diễn đàn còn tồn tại, nó sẽ phải là một nơi như thế này. Nếu nó không còn nữa, anh sẽ ở lại đây, ở lại đây cho tới khi chỉ còn một mình anh. Anh sẽ chăm chỉ viết cho tới khi anh tìm thấy những người bạn mới nhưng có những tình yêu cũ. Chẳng phải khi mới thành lập, chúng ta cũng chẳng có nhiều người hay sao.
    P/S: Đây là lời của một kẻ ngoại đạo, nhưng giờ đây quyết tâm trở thành một Liverpudlian. Các bác cho phép em để nó ở đây nhé. Nhắn các bạn bên liverpoolfc.com.vn: Làm ơn đừng lấy đây làm một trò đùa và mang về bên ấy để bàn luận. Mình cảm ơn mọi người.
  8. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Đương nhiên là chị Liễu phải đón tiếp tớ nhiệt tình rồi. Chị Liễu nhỉ. Hôm nọ cậu Linh cũng không gửi nụ hôn nồng cháy của em ra miền Nam cho chị. Hix hix
    Larry ời, tớ ngây thơ cho rằng yêu thì nó phải trẻ con, thành thực, chất phác. Nếu ấy thích nói chuyện người lớn thì cho tớ xin lỗi, tớ không nói được ở đây, toàn chuyện tởm vãi c cả. Lên đây tìm một ít thông cảm thì ấy lại cười tớ lăn lộn, tớ buồn lắm
  9. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị Liễu.ơi, đây là chị trong tưởng tượng của em, có thấy giống chị trước đây không? Chắc là không phải rồi. Hơi bị khâm phục chị Liễu vẫn ở đây, em vừa vào cái đã comment ngay, em cảm ơn chị.
    Em và nồi Lẩu Thập Cẩm
    ***
    Em chưa gặp anh
    Em đang sống trong một khu rừng xứ lạnh
    Về phía trước em 100km là rừng
    Phía sau em 100km là rừng
    Rừng bao vây em
    Khắp bên này và bên khác
    Phía trên em
    Những cây cao 10 mét, thân màu nâu chụm giữa bầu trời xanh trong vắt
    Đất khô và thảm lá rất êm đềm
    Ôi ngôn từ
    Cô đơn không phải là trống vắng trong em
    Băng giá không phải lạnh lùng trong em
    Em mặc áo lụa vàng
    Em xoay một vòng trong trống trải
    Không ai nghe em hát
    Và khát khao không phải là mơ uớc trong lòng em muốn được gặp anh
    Khi tuyết bắt đầu rơi
    Những bông trắng đậu trên tay em tan thành giọt nước
    Và đó không phải là nước mắt, anh à.
    *
    Một ngày bỗng có cánh cửa màu nâu hiện ra giũa hư không
    Em bước vào
    Em trông thấy anh ở đó
    Cùng với bạn bè em từ tận kiếp nào
    Em hỏi anh: Anh đến từ đâu
    Anh cười
    Anh đã đến từ nơi anh đến
    Trên trảng cỏ giữa rừng
    Hững hờ kê một chiếc nồi lên trên 3 tảng đá xanh màu trứng sáo
    Mọi người góp củi
    Em bé nhỏ và mong manh
    Em góp những cành nhỏ và khô
    Cùng nước từ dòng suối của em không bao giờ cạn
    Cùng thổi lên ngọn lửa
    Mọi người nắm tay nhau trong ấm áp
    Cho tình yêu chảy thành dòng khắp quanh đây
    Em nắm tay anh
    Bàn tay anh lớn lao, thô ráp
    Em mềm mại và ngại ngùng
    Em yêu anh
    Ôi ngôn từ
    Tràn trề không phải yên ấm trong em
    Nóng bỏng không phải yêu thương trong em
    Em mặc áo lụa vàng
    Em xoay một vòng trong hạnh phúc
    Anh nghe em hát
    Và tình yêu không phải những gì em đang có cho anh
    Nắng lên sưởi ấm trái tim em
    Và gương mặt em ửng hồng
    Những gì hiện lên còn hơn là hạnh phúc.
    *
    Một ngày bỗng ngày cánh cửa màu nâu biến mất vào hư không
    Bạn bè gọi nhau tìm chỗ cho mình
    Em lạc mất anh
    Khi cánh cửa tìm trở lại
    Em bước vào trảng cỏ ngày xưa
    Không có ai
    Vắng lặng
    Ngọn lửa không còn
    Nồi canh nguội lạnh
    Nhưng em yêu các bạn
    Và em yêu anh
    Những phiến đá nơi các bạn em ngồi và trao nhau tình yêu
    Đã không còn hơi ấm
    Em vẫn ở đây
    Trên trảng cỏ giữa rừng
    Chiếc nồi vẫn còn trên 3 tảng đá xanh
    Không ai góp củi
    Chỉ còn lại mình em
    Em thắp lại ngọn lửa
    Mỗi khi từ cánh cửa màu nâu
    Có ai đó bước vào
    Em nêm vào nồi một ít nấm hương dưới gốc dẻ gai sau mỗi trận mưa
    Em bé nhỏ và mong manh
    Em vẫn cặm cụi mang về những cành khô nhỏ
    Và nước trong vắt từ con suối không bao giờ cạn của em
    Em chờ
    Mãi mãi
    Em không tán tỉnh chị đâu đấy nhá. Em yêu người khác rồi. Cảm ơn chị vì đã hỏi thăm em. Chị em mình lại nấu lẩu đi, chị đi.
    Mà chị có hiểu em đang viết cái gì không ạ. Mất 1 tiếng chép ra đấy. Hihih
  10. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Áo vàng màu này [​IMG]
    Còn rừng thì trông như thế này:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này