1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều. Chúc em một đêm Halloween ngọt ngào, ấm áp.
  2. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Sao chị lại chúc Hallowen vui vẻ và hạnh phúc nhỉ. Nó phải rùng rợn vào chứ.
    Rất tiếc là em không sợ ma, chỉ sợ người thôi. Cũng cố sợ ma một vài lần, có hôm mang cả một đống 4 cái phim kinh dị về xem. Xem cố đến cái thứ 2 "chắc là cái sau thì đỡ chán hơn cái trước". Thế mà vẫn chán, nhìn chung chỉ thấy mất vệ sinh, nhiều phim người ta quay nhiều cảnh làm mình cảm thấy rất mất vệ sinh, vì biết thừa những thứ "&%$#" toàn là hồ bột với lại nước sốt, phẩm màu...trộn lại với nhau. Chán không thể tả.
    Em chưa đi chơi Hallowen bao giờ. Chưa đi chơi 24/12, 31/12, 9/2, 14/2, 8/3, 1/6, 2/9, trung thu bao giờ. Hồi xưa cũng yêu iếc nhiều, nhưng cứ vài tháng lại bỏ, chưa lần nào trùng với các ngày trên. Hi hi.
    Chị có đi chơi không, đi có vui không, nếu có thì kể xem nào. Ở đây chắc không phải ngại, chị nhỉ.
    Mụ phù thủy già này, hôm kia tớ thấy có 21 người ol đấy, hôm nào nhiều hơn 22 người tớ sẽ chụp lại chứng cớ cho mụ phù thủy già. Cho tớ ở đây chơi nhá
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng chẳng đi chơi đâu cả. Ở nhà xem Anh Hùng Xạ Điêu hehe.
    Em thật giống chị, toàn chia tay đúng dịp có ngày lễ. Chỉ mới đi chơi cùng người yêu duy nhất một đêm noel năm 2004. Còn nữa thì noel nào cũng alone. 14-2 thì toàn nhận hoa quà của người yêu mình (mình không yêu), chỉ mới một lần duy nhất cho đến nay được nhận chocolate của người mình yêu năm 2005 nhưng lại không đúng ngày, phải đến 16-2 mới nhận quà (vì 14-2 bọn chị không có cơ hội gặp nhau). Nhưng người chị yêu thương nhất đã không còn nữa rồi...
    Đời chị chẳng được mấy ngày vui
  4. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Nghe thương ghê. Mà sao chị nói cứ như là người ta đã (...) rồi ý.
    Bình thường, ở những trường hợp này, em hay nói những câu rất chi là sáo rỗng: "Hãy mở rộng lòng mình, và bạn sẽ lại yêu thương"; "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" .v.v. Những câu ngớ ngẩn, chuối củ đại loại như thế. Nhiều đứa lúc nó buồn, nó cũng tin em thật chị ạ, mà trước đây lúc em buồn, em cũng tin như thế thật, chị ạ, chuối củ hết chỗ nói. Sau khi tê tê, em quyết định "mở lòng", "thay đổi" yêu hết người này đến người khác, thế mà có được đâu, tê tê vẫn hoàn tê tê, chỉ khổ thân các bạn bị em "mở lòng" thôi. (nói thầm, em cũng hơi bị hấp dẫn đấy). Đến lúc mình (...) thật thì
    Em thì em nói thế này: Chị cố lên, mà phải thật buồn, thật nhớ vào, đừng cố quên, đừng cố giấu giếm. Bởi vì mình phải quý trọng những lúc buồn như thế, chẳng có nhiều những lần được buồn như thế đâu (tuổi trẻ mà), buồn cũng cho mình nhiều năng lượng nữa, chỉ có đừng chán nản thôi (vì mình xìu xìu hết cả người). Sau này mình không bồng bột, nên mình sẽ không buồn như thế nữa. Buồn cũng hay, em ngồi buồn viết văn vần enter tưởng tượng về chị Liễu hihih
    Với lại em nghĩ sau này chắc chị chỉ có mỗi ... hạnh phúc thôi. Em tin là ai khổ vì cái gì nhiều, thì sẽ được bù đắp sao cho đủ vì cái ấy, nhiều người bảo cuộc sống vốn không công bằng, nhiều người bảo còn do kiếp sau kiếp trước, em thì em cứ tin thế đấy, làm gì được nhau. Chị mới có 24 tuổi, mà đã nói "đời chị thế này" "đời chị thế kia". Em phê bình đấy Kekek.Chị có thích 2 cái tranh trên kia không, chị có hiểu em viết cái gì không. Hỏi cứ cười hì hì, chả biết hì hì cái gì
    Nếu có áo màu vàng như ở cái tranh trên thì thích, chị nhỉ. Ngoài này hết thu, vừa mới sang đông hôm qua. (Chắc mấy hôm nữa lại nắng đấy, đỏng đảnh lắm). Trời lạnh, em đang đắp chăn bông ngồi gõ lóc cóc. Mấy hôm nay toàn ngồi nhà làm cái đồ án từ để hóa thạch từ thời Lạc Long Quân đẽo rìu đá trượt vào tay, phải nhờ Âu Cơ chạy đi lấy lá nhọ nồi về, nhai nhai, đắp đắp, thổi phù phù. Em xem nồi lẩu suốt, chị trả lời đi, để em còn comment
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chị thích bức tranh ở dưới, chị không thích bức tranh ở trên. Vì chị không thích màu vàng...
    Chị yêu mùa đông, rất yêu.
    Uh, đúng là người yêu của chị đã qua đời, đó là người chị yêu thương nhất. Anh ấy bị tai nạn. Đã có lúc chị suy sụp và tưởng không thể yêu thêm lần nữa...
    Nhưng rồi chị lại cố gắng vượt qua và tiếp tục mở rộng lòng mình để yêu... Nhưng chị đã lại chia tay. Đúng hơn là chị đã bị phản bội. Chị có thể làm tất cả vì người chị yêu, có thể tha thứ mọi lỗi lầm. Nhưng sự phản bội và dối lừa thì không, không bao giờ... Chị đã buồn, đã đau lòng nhưng bây giờ thì không. Chị sẽ không buồn vì một kẻ phản bội. Họ không xứng, không xứng để mình bận tâm. Chị chỉ thấy tức vì bị phản bội niềm tin mà mình đã gửi gắm vào họ thôi.
    Bài thơ của em rất hay, nhưng chị không thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Em giải thích thêm cho chị nhé!
  6. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Màu vàng nói chung thì em cũng không thích, không ghét. Em thích màu xanh (con người lí tưởng, yêu màu xanh, ghét sự giả dối, hihih) nhưng cái màu vàng kia thì em thích. Bức tranh đấy khá nổi tiếng đấy chị ạ, tên là Mùa thu vàng của một ông họa sỹ người Nga thì phải. Em thích màu vàng đấy (mỗi nó thôi). Cảm giác giống như cái gì đó cháy lên lần cuối kết thúc, cháy lên lần cuối trước khi chết, ngỏm, đi tong. Rất rực rỡ, rất khắc khoải, rất khao khát. Màu vàng hình như tượng trưng cho những cái như thế thì phải. Chị nghe "Khúc mưa" của bác Phú Quang ý, cũng có màu vàng đúng như thế này "hoa cúc vườn nhà ai, thả từng chùm, cho anh thương áo em vàng" với lị nghe "hoa vàng mấy độ" của bác Trịnh Công Sơn nữa, cũng có màu vàng ý. Chị cũng thích mấy bác nhạc sỹ này, đúng không. Có một cái áo màu như thế mà chị không thích à. Hihih Một cái áo rất rực rỡ, rất khắc khoải, rất khát khao nhé.
    May mà chị không hiểu cái văn vần Enter của em, thật đấy, em hỏi lại chỉ để chắc chắn như thế. Em chỉ cảm giác như thế, chép ra như thế thôi, Nhưng "em" trong cái văn vần ấy dứt khoát là chị rồi
    Hồi trước em cũng thích mùa đông. Trong lòng mình lạnh, nên thích những cái gì lành lạnh. Nó ngấm vào da thịt, da thịt lạnh, cả người lạnh, gần đến xương (vào thêm tí nữa là ngỏm đấy) Mặc phong phanh ra đường mùa đông thì thích, nhưng không thích ốm.
    Nhưng dạo này em thích kiểu khác, thích ngồi trong nhà mùa đông để biết là trong nhà ấm thế nào. Từ hồi em yêu bạn ấy, em đâm ra thích cái gì ấm ấm, thế mới gay. Thế đấy, nếu gần ai chị thấy ấm và vui, thì yêu người ta nhanh lên nhé, đừng có kiêu. (Chắc là chị không kiêu, chị nhỉ)
    Em phải xuống ăn cơm rồi, mai buôn tiếp. Chị có thấy mùi lẩu của chị em mình đang nấu không chị. Cũng thơm, đấy chứ? Chị thấy thế không
    Nói chuyện với chị thích thật đấy, mụ phù thủy già không thấy thơm à, không thấy thèm à Mấy hôm nay hôm nào tớ cũng chạy gần như là dọc Hà Nội, mụ phù thủy già thích nấu lẩu Hà Nội thì nhảy vào nhanh lên còn gì nữa, cho thêm tí gia vị, nhỉ
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nghe đồn cái Y 360 độ sắp bị die. Thế là bao nhiêu công sức gần một năm tan biến hết sao?
    Sao cứ phải thay đổi thế chứ? người ta cứ thích thay đổi, thích phản bội, thích lừa lọc nhau làm gì nhỉ? sao không sống với nhau chân thành, sao không chung thủy, sao không mãi mãi chỉ một thôi.
    Chị ghét màu vàng có lẽ vì thế, vì người ta bảo màu vàng là màu của phản bội.
    Chị thích màu tím, thích màu xanh, thích màu trắng và cả màu đỏ của Liverpool nữa.
    Hic, nếu lỡ một ngày nào đó cả 360 độ lẫn TTVN bị die thì chắc chị cũng chết mất thôi em à
    Sài Gòn hôm nay lại mưa. Sao chị cứ thích mưa, thích lạnh...
    Chúc em buổi tối vui nhé!
    Hà Nội đã sang đông chưa em?
    Trời này mà ăn lẩu thì ngon tuyệt.
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ah, mà em cho phép chị đưa bài thơ ấy của em vào blog của chị nhé!
  9. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngôn từ
    Hạnh phúc không thể miêu tả được những gì em cảm thấy khi văn vần enter của em được chị chép vào trong Blog
    Tuy nhiên chị phải nhớ ghi tên tác giả là: "Một người đã có người yêu và hâm mộ mình" chị nhé. Nếu không dứt khoát là em không vui tí nào đâu đấy. Đừng ghi nguồn ở đây vì em không thích ai mò đến đây xem mặt thằng điên đã viết những thứ điên điên. Thứ ngớ ngẩn này là của chị 100%, vì em tặng chị, nhưng khi nào chị muốn vứt đi thì đừng vứt đi lung tung, trả lại cho em nhé. Em cảm ơn chị
  10. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị nhớ lấy 2 cái tranh treo luôn vào trong ấy, cho người ta phải ghen tị với áo màu vàng của chị. Resize lại cái bên dưới vì có thể nó hơi to.
    Mình xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay toàn viết những thứ lằng nhằng ở đây, bình thường mình không viết như thế đâu, thật đấy, thề . Nhưng dạo này mình đang yêu, đang yêu ấy mà. Ôi tình yêu (Em không yêu chị Liễu đâu đấy nhé, chỉ hâm mộ như kiểu hâm mộ Kim Hee Sun với Zang ziyl thôi. Em yêu người khác rồi)

Chia sẻ trang này