1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0

    Trong một trận đấu derby giữa Liverpool và Everton, trận đấu đang căng như dây đàn. Đến qua phạt góc thứ 5 thì thủ môn của Everton quát vào mặt Xavier :"còn đứng đây làm gì? đi kèm thằng Owen đi". Xavier cũng ngáo ngác tìm cho ra được thằng Owen đứng ở đâu để kèm, nhưng bất trợt anh nhìn xuống áo của mình mới nhận ra mình bây giờ ko còn khoác áo của Everton nữa. Anh nói với thủ môn Everton, nhìn áo của tớ đi xem tớ là đội nào? Lúc này tất cả các cầu thủ trên sân và cả thủ môn đều ôm bụng cười, còn khán giả thì chẳng hiểu làm sào mà cầu thủ lại cười.
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    thì đấy anh biết đấy, cái sự đời luôn là như thế.... Kẻ trong cuộc muốn nhào ra không được thì cái thằng ngoài cuộc lại muốn nhảy vô. Mấy chú em Charlton, Birmingham gì gì đó đâu có biết là Champions League thực sự không dễ ăn như họ tưởng, cứ thích nhào vô làm gì. Để đến lúc gặp bọn Real hay AC nó giã cho chục bàn thì lúc đó lại khóc. Còn Thể Công ah, anh không nên trách tội cho các cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Em thấy do họ quá yên mến các CĐV nên mới quyết định xuống hạng, như thế nghĩa là năm sau các Fan TC tha hồ được lên sân xem mà lại không mất tiền vé... mà lại còn đá thứ 7 chứ không phải chủ nhật như bây giờ.
    Anh Hung_ho nói ra em mới thấy ấm ức, ai đời đi xem bóng đá mà chẳng thèm nhìn TV, cứ mải lo chăm sóc lẫn nhau để cuối cùng thua ARS, thế mới đau. Em Owen10 gọi điện thoại ra, em cũng có được nói chuyện, sơ múi gì đâu... thiệt thòi quá!
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    thì đấy anh biết đấy, cái sự đời luôn là như thế.... Kẻ trong cuộc muốn nhào ra không được thì cái thằng ngoài cuộc lại muốn nhảy vô. Mấy chú em Charlton, Birmingham gì gì đó đâu có biết là Champions League thực sự không dễ ăn như họ tưởng, cứ thích nhào vô làm gì. Để đến lúc gặp bọn Real hay AC nó giã cho chục bàn thì lúc đó lại khóc. Còn Thể Công ah, anh không nên trách tội cho các cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Em thấy do họ quá yên mến các CĐV nên mới quyết định xuống hạng, như thế nghĩa là năm sau các Fan TC tha hồ được lên sân xem mà lại không mất tiền vé... mà lại còn đá thứ 7 chứ không phải chủ nhật như bây giờ.
    Anh Hung_ho nói ra em mới thấy ấm ức, ai đời đi xem bóng đá mà chẳng thèm nhìn TV, cứ mải lo chăm sóc lẫn nhau để cuối cùng thua ARS, thế mới đau. Em Owen10 gọi điện thoại ra, em cũng có được nói chuyện, sơ múi gì đâu... thiệt thòi quá!
  4. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi là anh đọc bài của anh làm em cười ra nước mắt nhỉ,sao buồn cười thế,tại sao có nhiều chuyện hay và buồn cười thế nhỉ!
  5. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi là anh đọc bài của anh làm em cười ra nước mắt nhỉ,sao buồn cười thế,tại sao có nhiều chuyện hay và buồn cười thế nhỉ!
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài chú em Hà lại làm anh nhớ đến giải bóng đá Khoa Điện trường anh, do hôm đó thủ môn chính không đi nên một cầu thủ lớp HTĐ1 phải về làm thủ môn. Thật là vất vả cho anh thủ môn không chuyên này khi phải chịu những đợt hãm thành liên tiếp của đội HTĐ2. Khi mà trận đấu đang gay cấn thì tiền đạo HTĐ3 có một cú căng ngang vào cho tiền đạo, thủ môn HTĐ1 bay người bắt bóng rất đẹp.
    Thế là chú tiền đạo kia hét toáng lên, to đến nỗi mấy thằng đang dạo chơi ở cuối sân kia cũng phải giật mình,
    "Trọng tài ơi, nó chơi tay kìa!"
    Chú thủ môn kia cũng không kém, vứt ngay quả bóng ra và hô lên: Tao chơi tay hồi nào... và sau một thoáng lưỡng lự mà tao là thủ môn mà... cả 2 đội cùng trọng tài chỉ biết đứng cười.
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài chú em Hà lại làm anh nhớ đến giải bóng đá Khoa Điện trường anh, do hôm đó thủ môn chính không đi nên một cầu thủ lớp HTĐ1 phải về làm thủ môn. Thật là vất vả cho anh thủ môn không chuyên này khi phải chịu những đợt hãm thành liên tiếp của đội HTĐ2. Khi mà trận đấu đang gay cấn thì tiền đạo HTĐ3 có một cú căng ngang vào cho tiền đạo, thủ môn HTĐ1 bay người bắt bóng rất đẹp.
    Thế là chú tiền đạo kia hét toáng lên, to đến nỗi mấy thằng đang dạo chơi ở cuối sân kia cũng phải giật mình,
    "Trọng tài ơi, nó chơi tay kìa!"
    Chú thủ môn kia cũng không kém, vứt ngay quả bóng ra và hô lên: Tao chơi tay hồi nào... và sau một thoáng lưỡng lự mà tao là thủ môn mà... cả 2 đội cùng trọng tài chỉ biết đứng cười.
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm này ngày 13..
    Mình làm cháy cái bàn là.
    Rồi mới hiểu thế nào là "bàn là, quạt cháy, máy bơm hỏng, bán đê"
    Híc híc...
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm này ngày 13..
    Mình làm cháy cái bàn là.
    Rồi mới hiểu thế nào là "bàn là, quạt cháy, máy bơm hỏng, bán đê"
    Híc híc...
  10. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Hậu đậu quá..chăc là mải nói chuyện với anh nào chứ gi`...

Chia sẻ trang này