1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Hậu đậu quá..chăc là mải nói chuyện với anh nào chứ gi`...
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Không phải đang nói chuyện mà là đang mơ màng tơ tưởng đến anh
    Hớ, ko fải anh tia chớp đâu nhá mà tưởng bở

    Được meo_khongrau sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 14/04/2004
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Không phải đang nói chuyện mà là đang mơ màng tơ tưởng đến anh
    Hớ, ko fải anh tia chớp đâu nhá mà tưởng bở

    Được meo_khongrau sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 14/04/2004
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chắc vừa là quần áo vừa nấu cháo nên ra nông nỗi vậy, tôi mà có con gái, hic.. cấm tiệt không có là mới lượt chi hết.... À hôm nay mới đọc bài của lão, í quên Ngài Hung_ho thấy lạnh hết cả gáy, mình mà trưởng giả thế sao??? bao em vây quanh phục vụ cứ như Vua Mèo hay đại loại Tộc trưởng người Da đỏ ở rừng rậm ấy.... nghe mà phát thèm
  5. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chắc vừa là quần áo vừa nấu cháo nên ra nông nỗi vậy, tôi mà có con gái, hic.. cấm tiệt không có là mới lượt chi hết.... À hôm nay mới đọc bài của lão, í quên Ngài Hung_ho thấy lạnh hết cả gáy, mình mà trưởng giả thế sao??? bao em vây quanh phục vụ cứ như Vua Mèo hay đại loại Tộc trưởng người Da đỏ ở rừng rậm ấy.... nghe mà phát thèm
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hí hí..
    Đọc mà sởn da gà!
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hí hí..
    Đọc mà sởn da gà!
  8. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấy cái món thập cẩm này của anh Hung_ho ý nghĩa thật!
    Có sao đâu khi cùng một buổi tối nhận được cái tin không tốt lành,nhận được 1 điều mà mình nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình,hâm thật đấy!Biết chắc nó là như thế rồi mà vẫn để lệ rơi,tại sao phải thế nhỉ,họ không xứng đáng để mình phải khóc như thế,nước mắt của mình quý lắm,nghĩ như thế hay thật!
    Ôi đúng là lẩu thập cẩm,được ăn bao nhiêu là thứ ngon ơi là ngon,những nhớ thương,giận hờn,lạnh lùng,chia sẻ,những thứ cảm thông,những nỗ đợi chờ và món ngon nhất đó là lòng thù hận và căm ghét!Căm ghét nhất là bản thân,sao ngu ngơ thế,sao dại khờ thế!tại sao mày lại tin người như thế,tại sao mày lại để lòng tin nhầm chỗ thế hả?Ôi thấy mày hâm chưa hả,thấy mày ngu ngốc chưa nào!
    Tối đi ngủ,vẫn cố mơ màng rằng điều đó là giả vờ đấy,nhưng rồi thấy nước mắt mình vô tình lăn dài trên gò má,chảy xuống gối và mình hiểu đó là sự thật!Và rồi nhắm nghiền mắt mong chờ trời sáng!
    Có gì đâu nhỉ,chỉ là vu vơ thôi,khóc làm gì cho xưng cả mắt lên thế em,mình lại kiên cường làm lại từ đầu nhé,dũng cảm lên đi nào!Hãy cho người ta thấy em chẳng hề yếu đuối tẹo nào cả,em vẫn là em,kiêu ngạo và đầy tự tin!
    Sáng dậy trời mưa to,mặc 1 cái áo mưa đi học nào,àh mà thôi,mặc làm gì nhỉ,thử đi dưới mưa to 1 lần,em sẽ có cái cảm giác mưa cũng như lòng em vậy đó,lạng lùng và kiêu ngạo!Mưa đúng ngày thật đấy nhỉ,giống như lòng em đang có 1 cơn mưa,không ầm ĩ nhưng dai dẳng!Nhưng rồi sau cơn mưa trời sẽ nắng mà!
    Em đi dưới mưa và khé hát 1 câu hát:Tại sao em khờ quá hỡi anh!
  9. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấy cái món thập cẩm này của anh Hung_ho ý nghĩa thật!
    Có sao đâu khi cùng một buổi tối nhận được cái tin không tốt lành,nhận được 1 điều mà mình nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình,hâm thật đấy!Biết chắc nó là như thế rồi mà vẫn để lệ rơi,tại sao phải thế nhỉ,họ không xứng đáng để mình phải khóc như thế,nước mắt của mình quý lắm,nghĩ như thế hay thật!
    Ôi đúng là lẩu thập cẩm,được ăn bao nhiêu là thứ ngon ơi là ngon,những nhớ thương,giận hờn,lạnh lùng,chia sẻ,những thứ cảm thông,những nỗ đợi chờ và món ngon nhất đó là lòng thù hận và căm ghét!Căm ghét nhất là bản thân,sao ngu ngơ thế,sao dại khờ thế!tại sao mày lại tin người như thế,tại sao mày lại để lòng tin nhầm chỗ thế hả?Ôi thấy mày hâm chưa hả,thấy mày ngu ngốc chưa nào!
    Tối đi ngủ,vẫn cố mơ màng rằng điều đó là giả vờ đấy,nhưng rồi thấy nước mắt mình vô tình lăn dài trên gò má,chảy xuống gối và mình hiểu đó là sự thật!Và rồi nhắm nghiền mắt mong chờ trời sáng!
    Có gì đâu nhỉ,chỉ là vu vơ thôi,khóc làm gì cho xưng cả mắt lên thế em,mình lại kiên cường làm lại từ đầu nhé,dũng cảm lên đi nào!Hãy cho người ta thấy em chẳng hề yếu đuối tẹo nào cả,em vẫn là em,kiêu ngạo và đầy tự tin!
    Sáng dậy trời mưa to,mặc 1 cái áo mưa đi học nào,àh mà thôi,mặc làm gì nhỉ,thử đi dưới mưa to 1 lần,em sẽ có cái cảm giác mưa cũng như lòng em vậy đó,lạng lùng và kiêu ngạo!Mưa đúng ngày thật đấy nhỉ,giống như lòng em đang có 1 cơn mưa,không ầm ĩ nhưng dai dẳng!Nhưng rồi sau cơn mưa trời sẽ nắng mà!
    Em đi dưới mưa và khé hát 1 câu hát:Tại sao em khờ quá hỡi anh!
  10. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Giận quá mất khôn rồi em gái ơi....Mặc áo mưa vào kẻo ốm to,anh ko có tiền mua đường sữa đâu

Chia sẻ trang này