1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hàng ngày không nói thì không ai biết, đếm lúc gặp chuyện mới thấy box mình đoàn kết thật. Từ đây đến Ả Rập cũng phải cách nhau đến ¼ vòng trái đất, cộng thêm dân mình cũng chẳng có ai dính dáng đến đạo hồi, thế mà không hiểu sao mấy hôm nay tự nhiên lại xuất hiện mấy tay súng người CHF và MU thể hiện tinh thần liều chết ôm bom lao thẳng vào đây phá hoại. May mà âm mưu của của mấy phần tử này chưa kịp thực hiện đã bị quân mình hợp lại đánh cho tơi tả. Qua đây mới thấy tinh thần chiến đấu của quân ta cũng kiên cường chẳng kém VNN2. Nhân đây cũng xin kể bên TCFC sau nhiều lần bị quấy rối quá thì mọi người bên đó đã thống nhất với nhau một quan điểm: ?oThằng nào vào phá hoại thì cứ giọ mõm nó lại rồi treo lên cột điện mấy tuần hẵng thả. Còn nếu không treo thì phải đánh nó dập đầu, không dám quay lại nữa mới thôi.?
    Mấy hôm nay không có bóng đá nên box mình chuyển qua đề tài chát chít. Chủ đề nổi cộm chính là bao giờ thì Méc Longjin sẽ thay thế được Wave Longjin trên đường phố HN. Mọi người ai nấy đền hồ hởi tự đặt ra kế hoạch 10 năm, 20 năm để phấn đấu đôi lốp của BMW, cái bu-gi của Apache hay cái đèn xi-nhan của Boing. Chả tội gì phải bỏ nhiều thời gian ra chạy đua vũ trang với mọi người, với năng khiếu đi cửa sau bẩm sinh hung_ho sẽ âm thầm tỏa sáng trong bóng tối. Sáng mai sẽ ra Lương Văn Can bỏ 20 nghìn ra mua ******rcedes đen cáu cạnh bên trong dán ảnh Amelie Poulain, thích thì khuyến mại thêm một con Modeo. Đảm bảo đến lúc đấy mọi người sẽ trở tay không kịp. Nhưng vẫn còn đang thắc mắc với Amore một điều là không biết lúc anh kiếm được Méc đen rồi thì có cần tìm lá diêu bông nữa không nhỉ.
    Tiếp theo là vấn đề làm một website của VN về Liverpool. Phải nói là xin biểu dương tinh thần của Kop, Buck và các đồng đội. Nhưng qua quan sát một số trang mà mình biết thì hung_ho nhận thấy việc làm một website không khó, thậm chí với khả năng của mọi người thì dễ như ăn lẩu thập cẩm. Nhưng cái nguy cơ thất bại lớn nhất của một trang web đó là việc duy t rì cập nhật thông tin một cách đều đặn cho trang web, 90% trang web đi vào cõi vĩnh hằng là bởi lý do này. Do đó ngay từ lúc đầu mọi người không nên quá chú trọng vào kỹ thuật mà nên tập chung vào việc tìm ra những người có đủ điều kiện và sự nhiệt tình để đảm đương công việc cập nhật thông tin này. Mọi người cũng không nên trông chờ quá nhiều vào việc các thành viên ở TTVN này qua đó post bài một cách đều đặn. Bởi chỉ một việc duy trì cho box này hoạt động thôi đã rất khó khăn rồi. Hơn nữa việc post bài ở đâu nó cũng đã trở thành một thói quen rồi, bảo mọi người thay đổi thói quen là rất khó. Hãy thử tượng nếu bây giờ muốn Hoangop bỏ Metalica sang nghe Ưng Hoàng Phúc, Owen ra nhập CHF, Mèo thôi không đoán Liv thắng 3-1 nữa, hay Midget_gem thờ ơ với Murphy mà quay sang hâm mộ Hồng Sơn thì đúng là còn khó hơn cả mài sắt thành xà beng chứ đừng nói đến kim.
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 29/04/2004
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà chú em Sinh cứ khéo lo cho anh, chiêu này bây giờ xưa rồi... Bởi bác Bi-em là thế hệ đi trước nên chưa cập nhật, anh còn nhiều chiêu kinh khủng hơn nhiều... he he he... thế tình hình thằng em Sinh có đăng ký tham gia lớp của anh không, anh chia sẻ cho một chút bí kíp....
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà chú em Sinh cứ khéo lo cho anh, chiêu này bây giờ xưa rồi... Bởi bác Bi-em là thế hệ đi trước nên chưa cập nhật, anh còn nhiều chiêu kinh khủng hơn nhiều... he he he... thế tình hình thằng em Sinh có đăng ký tham gia lớp của anh không, anh chia sẻ cho một chút bí kíp....
  4. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ?oThằng nào vào phá hoại thì cứ giọ mõm nó lại rồi treo lên cột điện mấy tuần hẵng thả. Còn nếu không treo thì phải đánh nó dập đầu, không dám quay lại nữa mới thôi.?
    theo em thi` không cần pjải mất công như thế làm gì.Cứ cho giềng mẻ vào,thêm it'' rơm nữa là có 1 bữa 7 món.Anh em mình vừa có bữa nhậu mà box cũng sạch bóng quân thù
  5. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ?oThằng nào vào phá hoại thì cứ giọ mõm nó lại rồi treo lên cột điện mấy tuần hẵng thả. Còn nếu không treo thì phải đánh nó dập đầu, không dám quay lại nữa mới thôi.?
    theo em thi` không cần pjải mất công như thế làm gì.Cứ cho giềng mẻ vào,thêm it'' rơm nữa là có 1 bữa 7 món.Anh em mình vừa có bữa nhậu mà box cũng sạch bóng quân thù
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đã xong xuôi rồi đồng chí này lại còn bới nó lên. không được, rất không được, Thế này là phải phê bình kiểm điểm nhá.
    Hà hà, nếu tuần trước bác hùng hổ có 2 niếm vui ( cả đội bóng nội và đội bóng ngoại của bác đều thắng ) thì lần này em cũng thế. Hihi, trận này đoán chắc chắn LIV thắng rồi, nhưng mà HP thì không ngờ cũng thắng , mà thắng 3-1 nữa chứ. TC của bác lại tiếp tục thua. Hụ hụ, chia buồn chia buồn, dẫu HP có tặng cho các bác 3 điểm , nhưng TC khó mà trụ hạng được lắm. Bây h em chỉ nghĩ còn 3% hi vọng thôi bác ạ.
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đã xong xuôi rồi đồng chí này lại còn bới nó lên. không được, rất không được, Thế này là phải phê bình kiểm điểm nhá.
    Hà hà, nếu tuần trước bác hùng hổ có 2 niếm vui ( cả đội bóng nội và đội bóng ngoại của bác đều thắng ) thì lần này em cũng thế. Hihi, trận này đoán chắc chắn LIV thắng rồi, nhưng mà HP thì không ngờ cũng thắng , mà thắng 3-1 nữa chứ. TC của bác lại tiếp tục thua. Hụ hụ, chia buồn chia buồn, dẫu HP có tặng cho các bác 3 điểm , nhưng TC khó mà trụ hạng được lắm. Bây h em chỉ nghĩ còn 3% hi vọng thôi bác ạ.
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Dù ít nhưng nó vẫn là hy vọng, còn 3% nữa mới đến ranh giới của sự tuyệt vọng, anh vẫn không từ bỏ giấc mơ. Hà hà?
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Dù ít nhưng nó vẫn là hy vọng, còn 3% nữa mới đến ranh giới của sự tuyệt vọng, anh vẫn không từ bỏ giấc mơ. Hà hà?
  10. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    chiến thắng thuộc về sự chờ đợi....Dù chỉ là 1% hy vọng thì hạnh phúc vẫn có thể đến...

Chia sẻ trang này