1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cát bụi trở về với cát bụi
    Mấy ngày hôm nay toàn gặp những chuyện bực mình , và hôm nay online vào TTVN thì không login vào nick Michael_Owen được nữa , quyền mod cũng tiêu nốt . Lại trở về với Owen 10 thôi ! Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
  2. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe đội nào chứ thể công thì chắc chắn không bao giờ xuống hạng được.Hahhahhaha không đá được thì ta mua,lo gì.Ít nhiều gì thì thể công cũng có 1 quyền lực nhất định với bóng đá việt nam, không đến nỗi như AC nhưng cũng chẳng kém là mấy.Tôi tin là thể công sẽ không thể xuống hạng.
    To Owen : kể ra thì lẩu thập cẩm cũng làm cái chức năng đó rồi mà.Nếu không thì owen làm sao mà cho mọi người biết được có 1 thằng gan hùm giám động vào em.
    to tiachópden :Tôi mà là ong tia chớp đen thì chắc là chẳng giám to tiếng thế đâu.Hehhêh có khi là cầu trời cho thằng kia đừng đọc được bài này
  3. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe đội nào chứ thể công thì chắc chắn không bao giờ xuống hạng được.Hahhahhaha không đá được thì ta mua,lo gì.Ít nhiều gì thì thể công cũng có 1 quyền lực nhất định với bóng đá việt nam, không đến nỗi như AC nhưng cũng chẳng kém là mấy.Tôi tin là thể công sẽ không thể xuống hạng.
    To Owen : kể ra thì lẩu thập cẩm cũng làm cái chức năng đó rồi mà.Nếu không thì owen làm sao mà cho mọi người biết được có 1 thằng gan hùm giám động vào em.
    to tiachópden :Tôi mà là ong tia chớp đen thì chắc là chẳng giám to tiếng thế đâu.Hehhêh có khi là cầu trời cho thằng kia đừng đọc được bài này
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Gió ngoài đường thổi lành lạnh. Hai đứa vòng vèo tìm con đường đến quán, hôm nay quán có song tấu Violon & Guitar - hơn nữa anh chơi violon kia lại là bạn của cô bạn mình. Quán nhộn nhạo và xô bồ, người chơi cứ chơi, người nghe cứ nghe, người nói cứ nói. Bất giác nghĩ đến "Chữ người tử tù", tác phẩm văn học yêu thích nhất của tôi hồi còn đi học. Chẳng có gì liên quan ở đây cả, nhưng có lẽ hai cảnh tượng có cái gì đó giông giống nhau, rất dễ liên tưởng đến nhau.
    Quán hơi tối, bàn ghế kiểu "cafe Trung Nguyên", và đông. Một phần ba số khách chăm chú lắng nghe, một phần ba vừa nghe vừa rì rầm và phần còn lại thì cười nói thoải mái, quát nạt nhân viên phục vụ khi họ mang nhầm đồ uống..
    Thôi thì từ "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ", trích đoạn "Mùa xuân" cho đến "Woman in love", "Over and over" rồi cả "Phiên chợ Ba Tư" - đủ mọi thể loại khán giả yêu cầu. Macca còn được kịp nghe "If" còn tôi thì ngồi mãi chả thấy "For no one" đâu, cũng chẳng định yêu cầu nhưng nó cứ giục mình, bài này được đấy...
    Tôi cảm thấy như mình được tách rời ra khỏi những gì là quen thuộc hàng ngày. Một buổi nghe nhạc lộn xộn các thể loại, khiến cho người nghe cũng có nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Không quá đáng nhớ và không đủ trọn vẹn, giống như anh bạn của Macca đã nói, lúc anh chơi hay nhất là khi anh chỉ có một mình, còn đi ra quán thế này là để tập làm quen với cuộc sống... Còn tôi, những lúc như thế là để tránh xa cuộc sống vốn quá sôi nổi, tìm khoảng lặng riêng cho mình, quên đi những bực tức....để hôm nay lại tiếp tục hành trình của mình. No fear
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Gió ngoài đường thổi lành lạnh. Hai đứa vòng vèo tìm con đường đến quán, hôm nay quán có song tấu Violon & Guitar - hơn nữa anh chơi violon kia lại là bạn của cô bạn mình. Quán nhộn nhạo và xô bồ, người chơi cứ chơi, người nghe cứ nghe, người nói cứ nói. Bất giác nghĩ đến "Chữ người tử tù", tác phẩm văn học yêu thích nhất của tôi hồi còn đi học. Chẳng có gì liên quan ở đây cả, nhưng có lẽ hai cảnh tượng có cái gì đó giông giống nhau, rất dễ liên tưởng đến nhau.
    Quán hơi tối, bàn ghế kiểu "cafe Trung Nguyên", và đông. Một phần ba số khách chăm chú lắng nghe, một phần ba vừa nghe vừa rì rầm và phần còn lại thì cười nói thoải mái, quát nạt nhân viên phục vụ khi họ mang nhầm đồ uống..
    Thôi thì từ "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ", trích đoạn "Mùa xuân" cho đến "Woman in love", "Over and over" rồi cả "Phiên chợ Ba Tư" - đủ mọi thể loại khán giả yêu cầu. Macca còn được kịp nghe "If" còn tôi thì ngồi mãi chả thấy "For no one" đâu, cũng chẳng định yêu cầu nhưng nó cứ giục mình, bài này được đấy...
    Tôi cảm thấy như mình được tách rời ra khỏi những gì là quen thuộc hàng ngày. Một buổi nghe nhạc lộn xộn các thể loại, khiến cho người nghe cũng có nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Không quá đáng nhớ và không đủ trọn vẹn, giống như anh bạn của Macca đã nói, lúc anh chơi hay nhất là khi anh chỉ có một mình, còn đi ra quán thế này là để tập làm quen với cuộc sống... Còn tôi, những lúc như thế là để tránh xa cuộc sống vốn quá sôi nổi, tìm khoảng lặng riêng cho mình, quên đi những bực tức....để hôm nay lại tiếp tục hành trình của mình. No fear
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Oh dear ! Hôm nay lại phát hiện thêm một điều thú vị khác không ngờ ngoài sở thích Liverpool , cậu và tớ lại cùng có thêm sở thích khác giống nhau nữa là " Chữ người tử tù ", thời đi học cấp 3 suốt ngày ca ngợi Nguyễn Tuân và Xuân Diệu , khi đi thi đại học cũng cầu mong cho đề văn nó ra "Chữ người tử tù" .
    Cũng trong ngày hôm nay chợt nhận ra thêm một điều nữa , có lẽ là hơi cực đoan , nhưng ....cảm thấy ...nothing last forever !
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Oh dear ! Hôm nay lại phát hiện thêm một điều thú vị khác không ngờ ngoài sở thích Liverpool , cậu và tớ lại cùng có thêm sở thích khác giống nhau nữa là " Chữ người tử tù ", thời đi học cấp 3 suốt ngày ca ngợi Nguyễn Tuân và Xuân Diệu , khi đi thi đại học cũng cầu mong cho đề văn nó ra "Chữ người tử tù" .
    Cũng trong ngày hôm nay chợt nhận ra thêm một điều nữa , có lẽ là hơi cực đoan , nhưng ....cảm thấy ...nothing last forever !
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    con người ta kể cũng lạ nhỉ? ví dụ như em Owen kia kìa, ngày hôm trước thì kêu la thảm thiết là buồn thế mà hôm nay lại tươi cười hớn hở thế kia.. ha ha ha... tối qua phải update trận đấu cho em mệt quá, thế mà sáng sớm nay đã bắt phải lên mạng vote *, hic hic... đúng là ....
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    con người ta kể cũng lạ nhỉ? ví dụ như em Owen kia kìa, ngày hôm trước thì kêu la thảm thiết là buồn thế mà hôm nay lại tươi cười hớn hở thế kia.. ha ha ha... tối qua phải update trận đấu cho em mệt quá, thế mà sáng sớm nay đã bắt phải lên mạng vote *, hic hic... đúng là ....
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nothing last forever !
    Hôm nay không vui sao được , chỉ cần Liverpool thắng, Owen ghi bàn và được nghe giọng nói của anh là em vui nhất rồi hihi . Mấy hôm nay đang khủng bố anh BMW

Chia sẻ trang này