1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Valencia của Hoa...Bârca của Sơn cũng leo lên thứ 2 rồi
  2. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Valencia của Hoa...Bârca của Sơn cũng leo lên thứ 2 rồi
  3. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Amore chắc biết mình là ai chứ!
    Chúc mừng Valencia đã dành chiến thắng kép, thật là vui bởi từ lâu mình cũng thích lối đá của Valencia, bởi lối đá của họ cũng gần giống với lối đá của LFC <họ đẳng cấp hơn>. Đã không biết bao nhiêu lần lọt vào đến chung kết nhưng đây là lần đầu tiên họ đăng quang, những cố gắng đã được đền đáp...
    Xin chúc mừng.
    Bác hung_ho cùng các TCFC yên tâm rồi cũng đến ngày em chúc mừng các bác, nhanh thôi mà
  4. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Amore chắc biết mình là ai chứ!
    Chúc mừng Valencia đã dành chiến thắng kép, thật là vui bởi từ lâu mình cũng thích lối đá của Valencia, bởi lối đá của họ cũng gần giống với lối đá của LFC <họ đẳng cấp hơn>. Đã không biết bao nhiêu lần lọt vào đến chung kết nhưng đây là lần đầu tiên họ đăng quang, những cố gắng đã được đền đáp...
    Xin chúc mừng.
    Bác hung_ho cùng các TCFC yên tâm rồi cũng đến ngày em chúc mừng các bác, nhanh thôi mà
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hứa với một người trong box là sẽ lập 1 topic chuyện cười để thư giản nhưng vì chưa đủ tự tin và cũng sắp đến mùa cá độ rồi mà nhỡ bị Amore mắng cho thì xui xẻo lắm nên thôi post luôn vào topic thập cẩm này, sau này ai có truyện vui hay hình ảnh châm biếm tiếu lâm cũng hãy post vào nồi lẩu này luôn cho vui nhé.
    Sau đây hoangop xin tặng nonhon, tiachớpđen, hung_ho những người thường hay lên khán đài để cổ vũ cho TC vào cuối tuần một câu chuyện vừa chôm chỉa được .
    Một anh chàng đi làm trễ bước vào văn phòng với hai mắt thâm tím. Anh ta xin lỗi vì tới muộn rồi về chỗ làm việc.
    - Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - Đồng nghiệp của anh ta hỏi.
    - À, chiều qua tớ đi xem đá bóng. Đang giữa hiệp, mọi người đứng dậy. Tớ nhận thấy người phụ nữ đứng đằng trước tớ có cái nội y thòi ra ngoài quần bò. Thế là, tớ quyết định tỏ ra là người đàn ông hào hoa bằng cách nhét lại nó xuống dưới cạp quần cho cô ấy. Và khi tớ làm điều đó, cô ta quay lại và đấm một phát vào mắt tớ.
    - Tớ hiểu rồi! - Anh đồng nghiệp nói - Nhưng làm sao cậu lại bị tím bầm cả mắt còn lại thế?
    - Là thế này, khi tớ thấy cô ta bực bội như vậy, tớ liền kéo nó lại như cũ.
    Phụ nữ đôi khi không hỉu được lòng tốt của chúng ta đâu cụ hung_ho nhỉ
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hứa với một người trong box là sẽ lập 1 topic chuyện cười để thư giản nhưng vì chưa đủ tự tin và cũng sắp đến mùa cá độ rồi mà nhỡ bị Amore mắng cho thì xui xẻo lắm nên thôi post luôn vào topic thập cẩm này, sau này ai có truyện vui hay hình ảnh châm biếm tiếu lâm cũng hãy post vào nồi lẩu này luôn cho vui nhé.
    Sau đây hoangop xin tặng nonhon, tiachớpđen, hung_ho những người thường hay lên khán đài để cổ vũ cho TC vào cuối tuần một câu chuyện vừa chôm chỉa được .
    Một anh chàng đi làm trễ bước vào văn phòng với hai mắt thâm tím. Anh ta xin lỗi vì tới muộn rồi về chỗ làm việc.
    - Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - Đồng nghiệp của anh ta hỏi.
    - À, chiều qua tớ đi xem đá bóng. Đang giữa hiệp, mọi người đứng dậy. Tớ nhận thấy người phụ nữ đứng đằng trước tớ có cái nội y thòi ra ngoài quần bò. Thế là, tớ quyết định tỏ ra là người đàn ông hào hoa bằng cách nhét lại nó xuống dưới cạp quần cho cô ấy. Và khi tớ làm điều đó, cô ta quay lại và đấm một phát vào mắt tớ.
    - Tớ hiểu rồi! - Anh đồng nghiệp nói - Nhưng làm sao cậu lại bị tím bầm cả mắt còn lại thế?
    - Là thế này, khi tớ thấy cô ta bực bội như vậy, tớ liền kéo nó lại như cũ.
    Phụ nữ đôi khi không hỉu được lòng tốt của chúng ta đâu cụ hung_ho nhỉ
  7. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời động viên của bạn. Tặng bạn 5*. Nhưng lúc bạn chúc mừng tôi là khi TC vô địch D1 hay vô địch giải chuyên nghiệp?
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời động viên của bạn. Tặng bạn 5*. Nhưng lúc bạn chúc mừng tôi là khi TC vô địch D1 hay vô địch giải chuyên nghiệp?
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Đúng vậy đấy cụ ạ. Xin hưởng ứng cụ thêm một chuyện nữa về phụ nữ. Nói chung đã là chuyện cười thì đa số là chíu ở chỗ khác mang đến, không phải tự sáng tác. Do đó nếu ai đó đọc rồi thì cũng xin cố tự cù nách mà cười.
    Một buổi tối Hoangop bước vào quán rượu và gọi một ly. Sau đó lại thêm một ly nữa. Sau khi thấy cụ uống nhiều quá thì chủ quán lo lắng hỏi: ?oCó chuyện gì vậy??
    ?oVợ chồng tôi cãi nhau?, Hoangop giải thích, ?ovà cô ấy nói rằng sẽ không thèm nói chuyện với tôi trong vòng 31 ngày?. Chủ quán nghĩ ngợi rồi hỏi: ?oNhư vậy không tốt cho anh sao??
    ?oVâng. Có điều hôm nay là đêm cuối cùng.?
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Đúng vậy đấy cụ ạ. Xin hưởng ứng cụ thêm một chuyện nữa về phụ nữ. Nói chung đã là chuyện cười thì đa số là chíu ở chỗ khác mang đến, không phải tự sáng tác. Do đó nếu ai đó đọc rồi thì cũng xin cố tự cù nách mà cười.
    Một buổi tối Hoangop bước vào quán rượu và gọi một ly. Sau đó lại thêm một ly nữa. Sau khi thấy cụ uống nhiều quá thì chủ quán lo lắng hỏi: ?oCó chuyện gì vậy??
    ?oVợ chồng tôi cãi nhau?, Hoangop giải thích, ?ovà cô ấy nói rằng sẽ không thèm nói chuyện với tôi trong vòng 31 ngày?. Chủ quán nghĩ ngợi rồi hỏi: ?oNhư vậy không tốt cho anh sao??
    ?oVâng. Có điều hôm nay là đêm cuối cùng.?

Chia sẻ trang này