1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau đến lượt hung_ho bước vào quán bar, để chứng tỏ là với các em xung quanh ta là fan TC thứ thiệt anh ta gọi một món đồ uống thật mạnh. Anh bồi mang ra một ly whiskey pha soda. ? Hững Hờ nhìn thấy bèn cười nhạt.
    - Tôi đã nói là thứ gì thật mạnh cơ mà!
    Anh bồi lủi thủi đi vào trong, rót một ly whiskey nguyên chất mang ra. Hùng Hổ bèn quát thẳng vào mặt anh ta:
    - Chú không hiểu tôi định nói gì à? Một thứ thật mạnh. thứ này để dành mà tiếp bọn Dran, hoangop, nonhon đấy.
    Anh hầu bàn bực mình, bèn chế một ly ****tail theo kiểu riêng: 1/3 nước tẩy Javen, 1/3 axit clohidric, 1/3 axít sunfuric. Hung_ho ngửi mùi hỗn hợp một hồi, thử nếm rồi nhâm nhi tới cạn ly.
    - Hoan hô! - Cụ ta khen. - Ít ra phải thế này chứ! Đúng là thứ đồ uống mạnh mà tôi cần.
    Một lát sau, Hững hờ rời quán. Hôm sau, khi trở lại, cụ được người hầu bàn chào đón:
    - Ổn cả chứ? Dạ dầy bác có việc gì không?
    - Ổn. Chỉ có mỗi một chuyện nhỏ làm tôi thắc mắc: mỗi lần tôi đi giải, lại có vài lỗ thủng trên mũi giày.
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau đến lượt hung_ho bước vào quán bar, để chứng tỏ là với các em xung quanh ta là fan TC thứ thiệt anh ta gọi một món đồ uống thật mạnh. Anh bồi mang ra một ly whiskey pha soda. ? Hững Hờ nhìn thấy bèn cười nhạt.
    - Tôi đã nói là thứ gì thật mạnh cơ mà!
    Anh bồi lủi thủi đi vào trong, rót một ly whiskey nguyên chất mang ra. Hùng Hổ bèn quát thẳng vào mặt anh ta:
    - Chú không hiểu tôi định nói gì à? Một thứ thật mạnh. thứ này để dành mà tiếp bọn Dran, hoangop, nonhon đấy.
    Anh hầu bàn bực mình, bèn chế một ly ****tail theo kiểu riêng: 1/3 nước tẩy Javen, 1/3 axit clohidric, 1/3 axít sunfuric. Hung_ho ngửi mùi hỗn hợp một hồi, thử nếm rồi nhâm nhi tới cạn ly.
    - Hoan hô! - Cụ ta khen. - Ít ra phải thế này chứ! Đúng là thứ đồ uống mạnh mà tôi cần.
    Một lát sau, Hững hờ rời quán. Hôm sau, khi trở lại, cụ được người hầu bàn chào đón:
    - Ổn cả chứ? Dạ dầy bác có việc gì không?
    - Ổn. Chỉ có mỗi một chuyện nhỏ làm tôi thắc mắc: mỗi lần tôi đi giải, lại có vài lỗ thủng trên mũi giày.
  3. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ma ăn cỗ:
    Chồng già lấy vợ trẻ, chẳng mấy chốc mà sinh lực hao tổn, lâm bệnh nằm liệt giường. Biết mình không qua khỏi, ông gọi vợ lại dặn dò.
    - Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi.
    - Dạ... - Vợ thút thít.
    - Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm, mùng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...
    - Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ?
    - Lên đó nằm.
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ma ăn cỗ:
    Chồng già lấy vợ trẻ, chẳng mấy chốc mà sinh lực hao tổn, lâm bệnh nằm liệt giường. Biết mình không qua khỏi, ông gọi vợ lại dặn dò.
    - Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi.
    - Dạ... - Vợ thút thít.
    - Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm, mùng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...
    - Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ?
    - Lên đó nằm.
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nằm liệt giường nếu không có cái Sfone của anh Hưng để nghe nhạc thì chết mất
    Hic , một tuần không online cứ tưởng như một thế kỷ trôi qua vậy, nhớ mọi người kinh khủng , nhất là anh BMW
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nằm liệt giường nếu không có cái Sfone của anh Hưng để nghe nhạc thì chết mất
    Hic , một tuần không online cứ tưởng như một thế kỷ trôi qua vậy, nhớ mọi người kinh khủng , nhất là anh BMW
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hic , mấy ngày không online , định hôm nay online và post bài thật nhiều để bù cho những ngày nằm ở nhà , nhưng mệt quá , không đủ sức nữa . Mọi người thông cảm nhé , đừng trách mình online mà không vào topic bóng đá để viết bài mà chỉ vào topic lẩu thập cẩm viết mấy câu rồi out , thực sự là mình muốn vào mấy topic về bóng đá để viết bài , nhưng vẫn còn mệt quá , không viết tiếp được nữa ! I''m real sorry !
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hic , mấy ngày không online , định hôm nay online và post bài thật nhiều để bù cho những ngày nằm ở nhà , nhưng mệt quá , không đủ sức nữa . Mọi người thông cảm nhé , đừng trách mình online mà không vào topic bóng đá để viết bài mà chỉ vào topic lẩu thập cẩm viết mấy câu rồi out , thực sự là mình muốn vào mấy topic về bóng đá để viết bài , nhưng vẫn còn mệt quá , không viết tiếp được nữa ! I''m real sorry !
  9. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đấy, anh BMW thấy mình vinh dự chưa. nghe chị Owen nói đến Tào tháo cũng thấy mát lòng mát ruột.
  10. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đấy, anh BMW thấy mình vinh dự chưa. nghe chị Owen nói đến Tào tháo cũng thấy mát lòng mát ruột.

Chia sẻ trang này