1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán hay kể chuyện "không nhẹ nhàng" đâu nhưng mà cứ bị lôi ra bêu rếu thế này thì mình cũng phải "lại quả" tí, chứ em đây cũng ít khi được gọi là hiền lắm, thôi thì ghê gớm thì ghê gớm luôn thể
    Hung_ho và HoangOP nói chuyện với nhau
    - Này, ngài có biết là Nonhon nhà ta vừa cứu được một cô gái sắp chết đuối , và chẳng bao lâu sau, tiếng sét ái tình nổ ra, Nonhon đã lấy cô ấy làm vợ đấy!
    - Nó hạnh phúc với cô ấy chứ?
    - Tôi cũng chẳng biết được ngài ạ! Nhưng bây giờ, hễ cứ thấy ao hồ sông nước là nó tránh xa, mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn... Đến khổ!
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán hay kể chuyện "không nhẹ nhàng" đâu nhưng mà cứ bị lôi ra bêu rếu thế này thì mình cũng phải "lại quả" tí, chứ em đây cũng ít khi được gọi là hiền lắm, thôi thì ghê gớm thì ghê gớm luôn thể
    Hung_ho và HoangOP nói chuyện với nhau
    - Này, ngài có biết là Nonhon nhà ta vừa cứu được một cô gái sắp chết đuối , và chẳng bao lâu sau, tiếng sét ái tình nổ ra, Nonhon đã lấy cô ấy làm vợ đấy!
    - Nó hạnh phúc với cô ấy chứ?
    - Tôi cũng chẳng biết được ngài ạ! Nhưng bây giờ, hễ cứ thấy ao hồ sông nước là nó tránh xa, mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn... Đến khổ!
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 1/6 kể chuyện 18 năm về trước :
    Nhóc Bê mờ vê lững thững trong hành lang phòng khám đa khoa thì bất chợt gặp bé Amore đang ngồi sụt sùi khóc trước cửa phòng khám.
    Em cũng đi khám bệnh cơ à ? Có gì đâu mà sợ thế - BMW tinh tướng hỏi chuyện.
    Bé Amore thút thít :
    Em sắp phải xét nghiệm máu rồi ...hic ..hic người ta sắp rạch tay em để lấy máu đấy anh ạ, em sợ quá ...hic..có gì anh Bế Em Về nhé.
    Nghe đến đây bổng BMW tay chân bủn rủn, miệng thét lên :
    Chết anh rồi , bác sĩ bảo tí nữa anh phải xét nghiệm nước tiểu.
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 1/6 kể chuyện 18 năm về trước :
    Nhóc Bê mờ vê lững thững trong hành lang phòng khám đa khoa thì bất chợt gặp bé Amore đang ngồi sụt sùi khóc trước cửa phòng khám.
    Em cũng đi khám bệnh cơ à ? Có gì đâu mà sợ thế - BMW tinh tướng hỏi chuyện.
    Bé Amore thút thít :
    Em sắp phải xét nghiệm máu rồi ...hic ..hic người ta sắp rạch tay em để lấy máu đấy anh ạ, em sợ quá ...hic..có gì anh Bế Em Về nhé.
    Nghe đến đây bổng BMW tay chân bủn rủn, miệng thét lên :
    Chết anh rồi , bác sĩ bảo tí nữa anh phải xét nghiệm nước tiểu.
  5. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tình thế của TC bây giờ cây đèn đã cạn dầu, chả còn tâm trí gì để post bài nữa. Nhưng lại e lâu không lên đây nhỡ mọi người quên mất tên Hung_ho thì chết, nên cố tham gia lấy một bài. Hôm trước cụ Hoangop, Dran với Amore mỗi người đã kể lại một kỷ niệm của Hung_ho nên hôm nay xin kể thêm một kỷ niệm nữa cho nó có vẻ thành khẩn ý mà.
    Hồi lớp 3 hung_ho có thích cô bé ngồi bàn trên nên một hôm viết gửi cô ta một lá thư: ?oTan học, tớ chờ ấy ở cổng trường. Chúng ta sẽ vào công viên và ở đó chúng ta sẽ hôn nhau?. Sau khi đọc xong, thì với thái độ khinh khỉnh của một đàn chị cô ta viết thư trả lời: ?oNếu chỉ có như vậy thôi thì mày xuống lớp 1 mà học.?
  6. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tình thế của TC bây giờ cây đèn đã cạn dầu, chả còn tâm trí gì để post bài nữa. Nhưng lại e lâu không lên đây nhỡ mọi người quên mất tên Hung_ho thì chết, nên cố tham gia lấy một bài. Hôm trước cụ Hoangop, Dran với Amore mỗi người đã kể lại một kỷ niệm của Hung_ho nên hôm nay xin kể thêm một kỷ niệm nữa cho nó có vẻ thành khẩn ý mà.
    Hồi lớp 3 hung_ho có thích cô bé ngồi bàn trên nên một hôm viết gửi cô ta một lá thư: ?oTan học, tớ chờ ấy ở cổng trường. Chúng ta sẽ vào công viên và ở đó chúng ta sẽ hôn nhau?. Sau khi đọc xong, thì với thái độ khinh khỉnh của một đàn chị cô ta viết thư trả lời: ?oNếu chỉ có như vậy thôi thì mày xuống lớp 1 mà học.?
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Khà khà không biết anh còn giận em nữa không nhỉ ?
    Hôm qua khi anh gọi cho em và bắt em nói lý do vì sao em biết cái nick ấy là của anh , em không nói vì 2 lý do
    Thứ nhất nếu nói qua di động thì tháng này anh phá sản vì điện thoại mất ( cái này anh phải cảm ơn em chứ , đằng này lại giận em )
    Thứ hai , em không nói vì như thế thì anh mới chịu online
    Còn bây giờ em sẽ nói những lý do đấy cho anh biết nhé !
    Không phải em để ý đến cái nick " hiệp sỹ hoa hồng " ấy của anh đâu
    Mà em nhìn vào bài viết của anh ở topic Euro2004 !
    Thứ 1 : Cái kiểu cười " khà khà " ấy chỉ có anh thôi
    Thứ 2 : Anh nói gì nhỉ " Spain sẽ vô địch thôi " , mà chỉ có anh mới thích đội bóng dở hơi ấy thôi
    Thứ 3 : Cái này em cũng nghi từ trước cơ " Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai ", em còn nhớ ngày xưa anh gửi email cho em , ở dưới phần chữ ký của anh cũng có câu này !
    Thứ 4 : Hôm qua em online ( 17h ) em nhận được mail của anh , nhưng khi vào TTVN thì không thấy nịc nonhon mà chỉ thấy nick này nên em nghi ngờ rồi , và một đặc điểm nữa để " nhận dạng " anh là anh thường hay online vào thời gian 16h
    Thấy em giỏi không
    Còn một điểm nữa mà em dễ dàng nhận ra anh , đó là khi anh nhắn tin cho em ....khà khà ! Cái này phải bí mật để còn nắm điểm yếu của anh chứ , nói ra thì lộ mất bí mật
    Còn bây giờ , đã hết giận em chưa
    Nhưng mà di động của em bị hỏng mất rồi , bị rơi tõm vào thùng nước , tháng này đúng là tháng mất tiền , chờ ít hôm nữa chuyển qua Sfone , em sẽ gọi cho anh sau nhé!
    Chúc anh vui vẻ
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Khà khà không biết anh còn giận em nữa không nhỉ ?
    Hôm qua khi anh gọi cho em và bắt em nói lý do vì sao em biết cái nick ấy là của anh , em không nói vì 2 lý do
    Thứ nhất nếu nói qua di động thì tháng này anh phá sản vì điện thoại mất ( cái này anh phải cảm ơn em chứ , đằng này lại giận em )
    Thứ hai , em không nói vì như thế thì anh mới chịu online
    Còn bây giờ em sẽ nói những lý do đấy cho anh biết nhé !
    Không phải em để ý đến cái nick " hiệp sỹ hoa hồng " ấy của anh đâu
    Mà em nhìn vào bài viết của anh ở topic Euro2004 !
    Thứ 1 : Cái kiểu cười " khà khà " ấy chỉ có anh thôi
    Thứ 2 : Anh nói gì nhỉ " Spain sẽ vô địch thôi " , mà chỉ có anh mới thích đội bóng dở hơi ấy thôi
    Thứ 3 : Cái này em cũng nghi từ trước cơ " Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai ", em còn nhớ ngày xưa anh gửi email cho em , ở dưới phần chữ ký của anh cũng có câu này !
    Thứ 4 : Hôm qua em online ( 17h ) em nhận được mail của anh , nhưng khi vào TTVN thì không thấy nịc nonhon mà chỉ thấy nick này nên em nghi ngờ rồi , và một đặc điểm nữa để " nhận dạng " anh là anh thường hay online vào thời gian 16h
    Thấy em giỏi không
    Còn một điểm nữa mà em dễ dàng nhận ra anh , đó là khi anh nhắn tin cho em ....khà khà ! Cái này phải bí mật để còn nắm điểm yếu của anh chứ , nói ra thì lộ mất bí mật
    Còn bây giờ , đã hết giận em chưa
    Nhưng mà di động của em bị hỏng mất rồi , bị rơi tõm vào thùng nước , tháng này đúng là tháng mất tiền , chờ ít hôm nữa chuyển qua Sfone , em sẽ gọi cho anh sau nhé!
    Chúc anh vui vẻ
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cô này sao mà rắc rối. Chỉ cần nhìn cái kiểu gõ lệch phải với màu mè thế kia là biết ngay, cần gì nghĩ cho mệt đầu hơ hơ anh Hưng nhể!
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cô này sao mà rắc rối. Chỉ cần nhìn cái kiểu gõ lệch phải với màu mè thế kia là biết ngay, cần gì nghĩ cho mệt đầu hơ hơ anh Hưng nhể!

Chia sẻ trang này