1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cụ Hung_ho không nên Wa hoo trong khi Bukhabukha
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Một ông chồng trên giường hấp hối, gọi vợ đến bên mình và hỏi:
    - Em ơi, anh không còn sống được nữa. Em hãy nói thật cho anh, trong suốt thời gian chúng mình chung sống với nhau, em đã phản bội anh bao nhiêu lần?
    Chị vợ không nói gì, chỉ khóc nức nở.
    Ông chồng lại hỏi :
    - Thôi, em đã không muốn nói thì hãy giải thích cho anh tại sao trong tủ của em có 3 quả trứng và 300 USD?
    Chị vợ thút thít :
    - Mỗi lần em phản bội anh, em lại cho vào tủ một quả trứng.
    Ông chồng thở phào:
    - À, thế là chỉ có 3 lần thôi ư? Còn 300 USD thì sao?
    Lần này, chị vợ khóc rất to và giải thích:
    - Mỗi lần trứng nhiều quá, em lại đem ra chợ bán và... em đã tiết kiệm được 300 USD.
    Nghe đến đó, ông chồng kêu to lên một tiếng và trút hơi thở cuối cùng.
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Một ông chồng trên giường hấp hối, gọi vợ đến bên mình và hỏi:
    - Em ơi, anh không còn sống được nữa. Em hãy nói thật cho anh, trong suốt thời gian chúng mình chung sống với nhau, em đã phản bội anh bao nhiêu lần?
    Chị vợ không nói gì, chỉ khóc nức nở.
    Ông chồng lại hỏi :
    - Thôi, em đã không muốn nói thì hãy giải thích cho anh tại sao trong tủ của em có 3 quả trứng và 300 USD?
    Chị vợ thút thít :
    - Mỗi lần em phản bội anh, em lại cho vào tủ một quả trứng.
    Ông chồng thở phào:
    - À, thế là chỉ có 3 lần thôi ư? Còn 300 USD thì sao?
    Lần này, chị vợ khóc rất to và giải thích:
    - Mỗi lần trứng nhiều quá, em lại đem ra chợ bán và... em đã tiết kiệm được 300 USD.
    Nghe đến đó, ông chồng kêu to lên một tiếng và trút hơi thở cuối cùng.
  4. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Xin cám ơn lời khuyên của cụ. Nhân mạch này cũng xin kể thêm một chuyện nữa về lời khuyên.
    Giáo viên BMW dẫn Tiachopden và các sinh viên khác đi thực tập khám nghiệm tử thi. Ngài nói: ?oMuốn giỏi nghề, trước tiên các em phải luyện được thói quen không sợ bẩn.? Nói xong ngài móc ngón tay vào hậu môn của xác chết và đưa lên mồm mút, sau đó bắt các sinh viên làm theo. Dù cảm thấy rất ghê nhưng không sinh viên nào dám trái lệnh thầy. Chờ các em làm xong BMW nói itếp: ?oĐiều thứ 2 là các em phải luyện cả khả năng quan sát nữa. Lúc nãy tôi đã móc bằng ngón trỏ nhưng lại mút ngón giữa.
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 04/06/2004
  5. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Xin cám ơn lời khuyên của cụ. Nhân mạch này cũng xin kể thêm một chuyện nữa về lời khuyên.
    Giáo viên BMW dẫn Tiachopden và các sinh viên khác đi thực tập khám nghiệm tử thi. Ngài nói: ?oMuốn giỏi nghề, trước tiên các em phải luyện được thói quen không sợ bẩn.? Nói xong ngài móc ngón tay vào hậu môn của xác chết và đưa lên mồm mút, sau đó bắt các sinh viên làm theo. Dù cảm thấy rất ghê nhưng không sinh viên nào dám trái lệnh thầy. Chờ các em làm xong BMW nói itếp: ?oĐiều thứ 2 là các em phải luyện cả khả năng quan sát nữa. Lúc nãy tôi đã móc bằng ngón trỏ nhưng lại mút ngón giữa.
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 04/06/2004
  6. Stupid_Cupid_new

    Stupid_Cupid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi cứ móc móc xong rồi lại mút mút, kinh quá đi mấy đồng chí ơi!
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Anh BMW nhà ta dạo này đi đâu rồi ấy nhỉ , điện thoại em trôi rồi nên chẳng liên lạc được với anh nữa , online cũng không thấy nick anh sáng lên như mọi hôm ! Hay lại như anh Hung_Ho , buồn quá vì TC sắp......
    Chủ nhật này gặp SLNA , chắc SLNA của em sẽ tha cho nhưng e rằng TC khó tự quyết định được .
    Em meokhongrau với anh BMW , anh Hung_Ho ..và những ai yêu TC chuẩn bị tinh thần ...nhỉ
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Anh BMW nhà ta dạo này đi đâu rồi ấy nhỉ , điện thoại em trôi rồi nên chẳng liên lạc được với anh nữa , online cũng không thấy nick anh sáng lên như mọi hôm ! Hay lại như anh Hung_Ho , buồn quá vì TC sắp......
    Chủ nhật này gặp SLNA , chắc SLNA của em sẽ tha cho nhưng e rằng TC khó tự quyết định được .
    Em meokhongrau với anh BMW , anh Hung_Ho ..và những ai yêu TC chuẩn bị tinh thần ...nhỉ
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, con trai gì chúa loè loẹt, 3 chữ thì 1 chữ xanh, 1 chữ đỏ, 1 chữ nâu Mà nói chung chủ yếu là 3 màu đấy, chả cần nhìn nick thấy xanh đỏ nâu là biết ngay. Cái anh này toàn dùng nick này đi đánh lẻ box khác nữa, lại còn giả gái chọc ghẹo người khác. Đúng là ...cô hồn
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học TTHCM thầy nói đến đoạn Bác mất năm 69. Chợt nhớ mình có một câu chuyện phải gọi là "tai nạn nghề nghiệp" he he.. Chuyện là hồi năm thứ 2, tớ dẫn ba đứa người Đức đi chơi. Đến lúc viếng Bác xong rồi, ra bảo tàng, vừa bước chân vào toà nhà rộng thênh thang mà trước đó tớ đã vào rất lâu rồi.. đang ba hoa bốc phét tự dưng một đứa hỏi tớ "Tại sao Bác mất?". Câu hỏi quá bất ngờ - lúc đấy đang ở tầng 1 - nghĩ thầm Bác thọ đến 79 tuổi, thế là tớ bảo "À, Bác già thì bác mất" . Vẻ mặt chúng nó rất lấy làm .. chia buồn. Sau đó lên tầng 2, lúc vào khu trưng bầy những hiện vật liên quan đến ngày 2/9/69 đấy, tớ mới đọc được ở tờ Nhân dân là Bác đã qua đời vì bệnh tim híc híc... Định ỉm đi nhưng mà lại phải múa may một hồi giải thích là mới đây người ta mới trưng bầy những thứ này nên mọi người mới biết . Tí nữa thì đi

Chia sẻ trang này