1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 9 - đọc báo, thấy người ta nói nhiều về Câu lạc bộ Quân đội - toàn những điều nó cảm thấy lý thú, và nó thích. Đơn giản rằng, cần phải có một câu lạc bộ nào đó ở ngay tại đây, để ủng hộ. Những lần đi qua đường Hoàng Diệu, mắt mơ màng híc híc.. sân Cột Cờ này.. áo đỏ này.. Lớp 10, ngồi ngay cạnh một cậu bạn thích chơi hơn thích học, có một điểm nổi bật: đá cho đội trẻ CLBQĐ, hay là đại loại gì đó, một tuần mấy buổi lên đấy tập luyện (ko nhớ..). Hai đứa đến giờ nghỉ là mang bóng đá ra bàn luận, sôi nổi và hào hứng. Vẫn còn nhớ, nó bảo, nó thích nhất Hải Biên (có thể nó chơi ở vị trí đấy)
    Cái ý thích đấy, không thể như là một đam mê được. Không hiểu tại sao, không biết vì sao. Ai đó bảo lúc câu lạc bộ đang lúc xuống dốc mà quay lưng lại thì là không ra gì. Ừ, có thể là không ra gì. Nhưng chơi chán quá, tinh thần không có, ở trong đội tuyển QG - những thành viên của CLBQĐ - về sau đổi lại như cũ là Thể Công ấy - cũng chơi chán. Bán độ, móc ngoặc, những chuyện bên lề nghe cứ tưởng ở bên Tây. Bỏ thói quen đến sân vận động, mặc dù mình đi không nhiều - nhưng quả thực khi mà bộ mặt của bóng đá VN trở nên xấu xí đi vì những điều không thể tưởng tượng nổi thì nó chả thể xem hết được một trận nào!
    Mỗi kỳ Tiger Cup, Sea Games hay có đội tuyển QG thi đấu. Ủng hộ hết mình vì lòng tự hào dân tộc. Lần nào đến lúc hát Quốc ca nó cũng gai người lên, cảm giác thật khó tả. Thắng thì sung sướng lắm. Thua cũng buồn mất mấy hôm...Rồi lại tiếp tục những trang báo nói về những sự tắc trách trong quản lý, những chuyện dở cười dở mếu bên trong sân cỏ. Bóng đá của những câu lạc bộ không bao giờ khiến nó chú ý cả. Ừ thì hãy bỏ qua tất cả để hướng về đội bóng. Nhưng đã bao nhiêu lần rồi.. ko chịu nổi.... Đến sân vận động để giải trí, nhưng lần cuối cùng nó vẫn còn nhớ, ngồi trơ ra đấy như phỗng - chả có gì để xem! Và một lần, đi xem về, đang nói như pháo rang, anh bạn bảo sao nó ngây thơ thế, bán độ rành rành ra đấy, tức phát điên em ạ, bị lừa em ạ, lúc đấy thấy sao nhỉ.. những điều tốt đẹp của thể thao bay biến.. đến đấy để làm gì nhỉ, bị các cầu thủ cười vào mặt cho... tức giận, chỉ còn nhớ là như thế!
    Thể Công xuống hạng rồi. Ko có cảm giác gì hết. Đọc báo thấy bảo như thế sẽ tốt, sẽ là cơ hội cho họ nhìn lại mình để phấn đấu trở lại. Cứ tin là như thế đi, nó cũng mong là như thế. Nó vẫn ước ao một ngày thứ 7 nào đó được có mặt trên Anfield. Một giấc mơ quá xa vời. Trong khi đó ngày Chủ nhật nào nó cũng có quyền đến xem một đội bóng, ủng hộ cho một đội bóng - mà không thể. Nó mất niềm tin, và cả niềm vui khi đến sân bóng. Giống như nửa cuối mùa giải vừa qua, nó chẳng xem một trận nào của Liverpool cho ra hồn cả. Liverpool vẫn luôn trong trái tim, vẫn ủng hộ luôn luôn. Nhưng nó cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy thất bại liên miên và những cái bóng áo đỏ mờ nhạt. Liverpool với nó đã là quá thân thiết, cả Houllier. Nhưng Liverpool đã thực sự thay đổi rồi, đúng lúc quá. Xuống hạng với Thể Công có thể là bước ngoặt không? Hy vọng là như thế. Dĩ nhiên, nó chẳng thể lấy lại tình cảm ban đầu đã dành cho Thể Công dù sau này họ có thành công bao nhiêu đi chăng nữa. Đứng ngoài những nỗi buồn và cả những niềm vui của họ, chỉ mong họ sẽ phấn đấu hết mình để đi lên.
  2. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ai gặp mình cũng hỏi thăm:Thế là TC xuống hạng rồi à? Thực sự cũng cảm thấy không vui nhưng không quá nặng nề, bởi nỗi buồn đã bị san đều cùng với những trận thua trong cả mùa bóng. Sang năm sẽ vẫn đi xem V_league, nhưng lúc đó xem các trận chắc cũng chỉ giống như ngồi xem Everton đá với Man city, không bao giờ có cảm giác buồn vui khi có bàn thắng như xem TC, không bao giờ còn có sự hâm mộ với đội khác.
    Amore có thể may mắn dứt ra được là do sở thích chưa trở thành đam mê. Những tiêu cực dàn xếp tỷ số, bán độ thì trong vòng mười năm nữa chưa chắc đã hết được ở VN. Nhưng khi đã thực sự đam mê đội bóng nào đó rồi, thì các cđv của bóng đá VN vẫn có thể nhìn xuyên qua những tiêu cực đó để thấy được vẻ đẹp và những sự hưng phấn mà các trận đấu của V-league mang lại. Các cđv trong nước vẫn luôn tìm được ở đội bóng của họ những thứ mà họ không bao giờ có được ở các clb nước ngoài. Đó là lòng tự hào về đội bóng.
    Cổ vũ Liverpool đá ở giải ngoại hạng chính là để xem bóng đá đỉnh cao. Ở đây cũng có hâm mộ thực sự, cũng có vui sướng hả hê và đau buồn thực sự, nhưng chưa bao giờ đủ để coi đó như máu thịt như xem TC chơi bóng đá trong nước. Bình thường xem TV, đọc sách thấy các công trình kiến trúc nước ngoài rất hoành tráng và nghệ thuật, nhưng cảm giác của mình chỉ là sự ngưỡng mộ và say mê, bởi nó tuy giá trị nhưng nó là tài sản của người khác. Còn khi xem Văn Miếu, cố đô Huế, tháp Chàm? dù những công trình đó nhỏ bé so với những thứ kia nhưng nó là của mình, là sản phẩm của chính dân mình, ngoài lòng ngưỡng mộ ra còn có cảm giác tự hào.
    Khi đã quá thích một đội bóng nào rồi thì nó cũng như mang một cái nghiệp vào thân, không thể dứt ra được. Ngày hôm nay dù đã phải phẫn nộ tột cùng khi xem đội nhà đóng kịch, thì ngày hôm sau vẫn hoàn toàn có thể bỏ qua khi thấy đội nhà đá hay và chiến thắng. Lòng đam mê đã khiến cho người ta quên đi được những cái xấu để chỉ còn nhớ đến những điều tốt đẹp mà đội bóng mang lại cho họ, cho dù họ biết rằng điều đó là mù quáng. TC đã phải rời khỏi bóng đá đỉnh cao, cho dù nhiều người đã hy vọng đó sẽ là sự khởi đầu mới tốt hơn, nhưng thực sự nhiều khả năng đó sẽ bắt đầu của sự chấm hết. Bởi xã hội đã thay đổi, bóng đá cũng thay đổi theo, nhưng những người quản lý TC lại không muốn thay đổi, họ đã tuyên bố thà để TC đi vào dĩ vãng chứ không bao giờ cho TC biến đổi theo thời cuộc. Như thế cũng tốt, mình đã không thể dứt được nó thì nó cũng đã tự dứt mình?
    To ngài Bmw. Ngài còn có tiền để mà gửi tiết kiệm, có tài sản để thế chấp zay zốn ngân hàng, có lợn để mà đập, chứ tôi đây thì lấy đâu ra những thứ đó, chỉ biết rút tiền trong túi thôi. Tôi cũng đâu có nói là chỉ rút tiền trong túi tôi thôi đâu, phải ở nhiều túi khác nữa chứ. Đề nghị ngài không lung lạc chú Tiachopden khi chú này đang tư vấn cho tôi cách kiếm tiền. Chú Tiachopden còn cách nào không bày nốt cho anh.
    To cụ Hoangop: Cụ cảnh giác cao độ quá, tôi đâu có biết bơi đâu, làm sao có thể xuống sông của cụ được. Mở ngoặc, muốn lặng lẽ lấn sân thì phải giả vờ thế để tung hỏa mù, đóng ngoặc.
    To Amore: Anh đã dùng thử theo cách của em, nhưng gọi cho 901 để kiểm tra tài khoản mà còn không được thì làm sao có thể gọi được cho tổng đài đây. Chắc lần này phải mất tiền thật rồi. Đúng là dạo này xui xẻo quá. À thêm nữa, hôm nay anh vừa nghe thằng bạn nói ở cung thể thao dưới nước cũng bán vé để vào bơi, ở đấy nước cũng sạch lắm mà rộng chắc chắn không thua gì Sao Mai.
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 24/06/2004
  3. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ai gặp mình cũng hỏi thăm:Thế là TC xuống hạng rồi à? Thực sự cũng cảm thấy không vui nhưng không quá nặng nề, bởi nỗi buồn đã bị san đều cùng với những trận thua trong cả mùa bóng. Sang năm sẽ vẫn đi xem V_league, nhưng lúc đó xem các trận chắc cũng chỉ giống như ngồi xem Everton đá với Man city, không bao giờ có cảm giác buồn vui khi có bàn thắng như xem TC, không bao giờ còn có sự hâm mộ với đội khác.
    Amore có thể may mắn dứt ra được là do sở thích chưa trở thành đam mê. Những tiêu cực dàn xếp tỷ số, bán độ thì trong vòng mười năm nữa chưa chắc đã hết được ở VN. Nhưng khi đã thực sự đam mê đội bóng nào đó rồi, thì các cđv của bóng đá VN vẫn có thể nhìn xuyên qua những tiêu cực đó để thấy được vẻ đẹp và những sự hưng phấn mà các trận đấu của V-league mang lại. Các cđv trong nước vẫn luôn tìm được ở đội bóng của họ những thứ mà họ không bao giờ có được ở các clb nước ngoài. Đó là lòng tự hào về đội bóng.
    Cổ vũ Liverpool đá ở giải ngoại hạng chính là để xem bóng đá đỉnh cao. Ở đây cũng có hâm mộ thực sự, cũng có vui sướng hả hê và đau buồn thực sự, nhưng chưa bao giờ đủ để coi đó như máu thịt như xem TC chơi bóng đá trong nước. Bình thường xem TV, đọc sách thấy các công trình kiến trúc nước ngoài rất hoành tráng và nghệ thuật, nhưng cảm giác của mình chỉ là sự ngưỡng mộ và say mê, bởi nó tuy giá trị nhưng nó là tài sản của người khác. Còn khi xem Văn Miếu, cố đô Huế, tháp Chàm? dù những công trình đó nhỏ bé so với những thứ kia nhưng nó là của mình, là sản phẩm của chính dân mình, ngoài lòng ngưỡng mộ ra còn có cảm giác tự hào.
    Khi đã quá thích một đội bóng nào rồi thì nó cũng như mang một cái nghiệp vào thân, không thể dứt ra được. Ngày hôm nay dù đã phải phẫn nộ tột cùng khi xem đội nhà đóng kịch, thì ngày hôm sau vẫn hoàn toàn có thể bỏ qua khi thấy đội nhà đá hay và chiến thắng. Lòng đam mê đã khiến cho người ta quên đi được những cái xấu để chỉ còn nhớ đến những điều tốt đẹp mà đội bóng mang lại cho họ, cho dù họ biết rằng điều đó là mù quáng. TC đã phải rời khỏi bóng đá đỉnh cao, cho dù nhiều người đã hy vọng đó sẽ là sự khởi đầu mới tốt hơn, nhưng thực sự nhiều khả năng đó sẽ bắt đầu của sự chấm hết. Bởi xã hội đã thay đổi, bóng đá cũng thay đổi theo, nhưng những người quản lý TC lại không muốn thay đổi, họ đã tuyên bố thà để TC đi vào dĩ vãng chứ không bao giờ cho TC biến đổi theo thời cuộc. Như thế cũng tốt, mình đã không thể dứt được nó thì nó cũng đã tự dứt mình?
    To ngài Bmw. Ngài còn có tiền để mà gửi tiết kiệm, có tài sản để thế chấp zay zốn ngân hàng, có lợn để mà đập, chứ tôi đây thì lấy đâu ra những thứ đó, chỉ biết rút tiền trong túi thôi. Tôi cũng đâu có nói là chỉ rút tiền trong túi tôi thôi đâu, phải ở nhiều túi khác nữa chứ. Đề nghị ngài không lung lạc chú Tiachopden khi chú này đang tư vấn cho tôi cách kiếm tiền. Chú Tiachopden còn cách nào không bày nốt cho anh.
    To cụ Hoangop: Cụ cảnh giác cao độ quá, tôi đâu có biết bơi đâu, làm sao có thể xuống sông của cụ được. Mở ngoặc, muốn lặng lẽ lấn sân thì phải giả vờ thế để tung hỏa mù, đóng ngoặc.
    To Amore: Anh đã dùng thử theo cách của em, nhưng gọi cho 901 để kiểm tra tài khoản mà còn không được thì làm sao có thể gọi được cho tổng đài đây. Chắc lần này phải mất tiền thật rồi. Đúng là dạo này xui xẻo quá. À thêm nữa, hôm nay anh vừa nghe thằng bạn nói ở cung thể thao dưới nước cũng bán vé để vào bơi, ở đấy nước cũng sạch lắm mà rộng chắc chắn không thua gì Sao Mai.
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 24/06/2004
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mình lại không thể cầm nỗi nước mắt khi xem phần nhật ký Euro ...
    Nỗi buồn này sẽ kéo dài bao lâu đây ....
    Cứ tưởng rằng nếu đội Anh bị loại , mình sẽ ủng hộ Séc , nhưng mình không nghĩ rằng mình lại còn có thể tiếp tục xem Euro 2004 với tâm trạng như lúc này .
    Chao ôi ! mình yếu đuối quá !
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mình lại không thể cầm nỗi nước mắt khi xem phần nhật ký Euro ...
    Nỗi buồn này sẽ kéo dài bao lâu đây ....
    Cứ tưởng rằng nếu đội Anh bị loại , mình sẽ ủng hộ Séc , nhưng mình không nghĩ rằng mình lại còn có thể tiếp tục xem Euro 2004 với tâm trạng như lúc này .
    Chao ôi ! mình yếu đuối quá !
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thật chả ra làm sao cả. Câu chuyện này thật lạ lùng. Và em ko biết nói gì hơn nữa. Bẵng đi cả một thời gian quá dài ko thấy anh đâu cả, mặc dù biết anh vẫn online, nhưng tuyệt nhiên ko thấy anh trên Ym hay cả trong box em. Rồi lại xuất hiện, và ko phải là anh nói chuyện với em mà lại là bạn anh. Tại sao lại phải như thế? Em vẫn luôn cởi mở sẵn sàng lắng nghe tất cả. Em vẫn coi anh như anh trai mình, người đã nói cho em biết bao những điều mà để rồi em thấy tất cả gì em biết thật là nhỏ nhoi. Em luôn sẵn sàng muốn có bạn mới. Nhưng bạn anh lại đang "thay mặt" anh nói với em. Em thì không thích thế. Em muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Nhưng nick của anh ở đây thì bị treo, YM gửi toàn bị back lại. Không làm sao mà liên lạc được. Có cần thiết là phải nói "Không" hoặc "Có" không? Tại sao ko vui vẻ và tự nhiên như ngày trước được hả anh? Em muốn nói với anh về tất cả những gì em có bây giờ.. vì đã lâu quá rồi, biết bao nhiêu điều đã xảy ra trong khoảng thời gian đó !! Xin nói với mọi người là anh tớ tốt và lịch sự cực kỳ (hàng xóm với chúng ta) . Chả hiểu sao để ông bạn anh dây vào, rồi bây h ông ý giận em...
    Lần đầu tiên em nói một chút về riêng tư ở đây, em là người đủ bản lĩnh nhưng quả thực ko còn cách nào khác, hy vọng là anh đọc được những dòng này và mail cho em! (hòm thư sẽ là amore1892@yahoo.co.uk)
  7. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi thuật ngữ đồng banh trong bóng đá là cái gì nhỉ???
  8. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi không vào box mình, khà khà, mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Đọc bài của Amore sao mà tâm trang thế, buồn lắm hả em? hôm qua đi off thấy vui vẻ lắm chắc là qua rồi.
    Cuộc sống này thật là khó lường, lòng người càng khó lường hơn.... Chán quá, chỉ mong mong hội mình làm chuyến Hạ Long cho xả stress cái.
    Nhớ đến tất cả mọi người, chúc mọi người sống tốt và đủ!
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hic , thế là em lên muộn mất vài phút , thế là không gặp được anh , tiếc quá
    Lúc tối chẳng hiểu sao em lại nhắn tin cho anh như thế , em ngốc quá phải không anh , em xin lỗi , xin lỗi nhé ! em trẻ con lắm mà anh . Xin lỗi anh nhiều , và em hứa sẽ không bao giờ nhắn tin và nói kiểu như vậy nữa . Em hứa !
    Xin lỗi anh nhiều lắm !
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hic , thế là em lên muộn mất vài phút , thế là không gặp được anh , tiếc quá
    Lúc tối chẳng hiểu sao em lại nhắn tin cho anh như thế , em ngốc quá phải không anh , em xin lỗi , xin lỗi nhé ! em trẻ con lắm mà anh . Xin lỗi anh nhiều , và em hứa sẽ không bao giờ nhắn tin và nói kiểu như vậy nữa . Em hứa !
    Xin lỗi anh nhiều lắm !

Chia sẻ trang này