1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chị là người em coi như chị gái,thậm chí thương yêu thật lòng nhưng giờ đây chị làm em quá thất vọng..........................sau bao nhiêu nỗ lực,bao nhiêu những gì em cố gắng để rồi giờ đây em thật sự cảm thấy ko còn thương yêu,ko còn niềm tin ở chị!Thế là hết chị ạ,chẳng thể lấy lại niềm tin đó nữa,tình cảm thật sự đã hết giữa chị và em,em thật tiếc khi phải nói lên điều đó,hết thật rồi chị ạ!
  2. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chị là người em coi như chị gái,thậm chí thương yêu thật lòng nhưng giờ đây chị làm em quá thất vọng..........................sau bao nhiêu nỗ lực,bao nhiêu những gì em cố gắng để rồi giờ đây em thật sự cảm thấy ko còn thương yêu,ko còn niềm tin ở chị!Thế là hết chị ạ,chẳng thể lấy lại niềm tin đó nữa,tình cảm thật sự đã hết giữa chị và em,em thật tiếc khi phải nói lên điều đó,hết thật rồi chị ạ!
  3. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện gì nữa đấy hả Tâm? Chị không biết em trách ai và vì sao nữa nhưng chị nghĩ rằng em đã hiểu nhầm họ rồi, lâu rồi không gặp em nhưng mọi người trong LFC luôn thật sự quan tâm đến em. Đừng vì quá buồn vì một vấn đề gì mà đâm ra suy nghĩ cực đoan như thế, đừng cho rằng những người xung quanh toàn lừa dối và phản bội em cả.....
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 02/07/2004
  4. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện gì nữa đấy hả Tâm? Chị không biết em trách ai và vì sao nữa nhưng chị nghĩ rằng em đã hiểu nhầm họ rồi, lâu rồi không gặp em nhưng mọi người trong LFC luôn thật sự quan tâm đến em. Đừng vì quá buồn vì một vấn đề gì mà đâm ra suy nghĩ cực đoan như thế, đừng cho rằng những người xung quanh toàn lừa dối và phản bội em cả.....
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 02/07/2004
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.. ở đây có nhiều chị lắm, nhưng chắc chị nào cũng nhủ thầm "chắc nó chừa mình ra" .
    Đùa thế thôi, chứ nói thật, cái box này, ai thích Li-vơ-pun thì "in", ai không thích thì "out", ở đây là để xây dựng một supporter club, dựa vào cái mục tiêu chung thế thì những mục lẩu hay offline chỉ để tăng tình hữu nghị của các thành viên mà thôi.. thích thì chơi, không thích thì thôi. Từ ngày đầu vào đây lúc nào tớ cũng xác định là tất cả để thoả mãn niềm đam mê của mình, rồi nhận thấy học hỏi được rất nhiều. Không phải là giống như những đứa con gái nhố nhăng box khác kiếm cớ vào box bóng đá vì có nhiều anh này anh nọ, chát chít lung tung gây lắm chuyện không đáng có ảnh hưởng đến tinh thần box, mà các anh cũng sợ ạ, chạy mất dép! 1 tháng hè tuy ít ỏi nhưng tớ quyết tâm vực dậy box này và xoá đi những cái nhí nhố ở đây, nhiều người chê quá, không thể để tình trạng này kéo dài!
    Apocalypse please
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.. ở đây có nhiều chị lắm, nhưng chắc chị nào cũng nhủ thầm "chắc nó chừa mình ra" .
    Đùa thế thôi, chứ nói thật, cái box này, ai thích Li-vơ-pun thì "in", ai không thích thì "out", ở đây là để xây dựng một supporter club, dựa vào cái mục tiêu chung thế thì những mục lẩu hay offline chỉ để tăng tình hữu nghị của các thành viên mà thôi.. thích thì chơi, không thích thì thôi. Từ ngày đầu vào đây lúc nào tớ cũng xác định là tất cả để thoả mãn niềm đam mê của mình, rồi nhận thấy học hỏi được rất nhiều. Không phải là giống như những đứa con gái nhố nhăng box khác kiếm cớ vào box bóng đá vì có nhiều anh này anh nọ, chát chít lung tung gây lắm chuyện không đáng có ảnh hưởng đến tinh thần box, mà các anh cũng sợ ạ, chạy mất dép! 1 tháng hè tuy ít ỏi nhưng tớ quyết tâm vực dậy box này và xoá đi những cái nhí nhố ở đây, nhiều người chê quá, không thể để tình trạng này kéo dài!
    Apocalypse please
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Tâm ngố lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Tớ vẫn nhớ tầm này năm ngoái còn ngồi ăn cơm với em Tâm bông trên Hà Nội. Không bít bây h đã " bông " lên được tí gì chưa
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Tâm ngố lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Tớ vẫn nhớ tầm này năm ngoái còn ngồi ăn cơm với em Tâm bông trên Hà Nội. Không bít bây h đã " bông " lên được tí gì chưa
  9. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
  10. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Xì trét quá, hicz hicz. Cái vụ thi ĐH và Euro ngốn của mình nhiều năng lượng khủng khiếp. Đã thế xe pháo lại còn đem cho ông bạn "vàng" đem đi đặt để đánh trận chung kết nữa. Muốn lao ra đường phóng như một thằng điên để giải toả cũng không được nữa. Thèm đi nghỉ lắm rồi nhưng chẳng biết đến bao giờ mới đi được đây. Bây giờ chỉ mong chờ những tin tốt lành của LIV để tinh thần được thảnh thơi một chút. Ôi chao là chán.

Chia sẻ trang này