1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    he he, chú em nói đúng rồi đó, đa số thành viên của box chúng ta đều thích The Beatles, bởi sau LFC thì niềm đam mê thứ 2 của họ là âm nhạc mà.
    Khà khà, còn vấn đề Rock bụi thì chú em hỏi thẳng Dran đi, nói cho cùng anh cũng không thích cái quán đó cho lắm. Chỉ cần nhìn bên ngoài đã mất cảm tình rồi đúng không Amore, khì khì, nói thế không biết Dran có giận không nhỉ? nhưng sự thật là thế đó...
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nghe Nonhon nói mà mình cứ nghĩ Hà Nội nó gần lắm chứ Hehe, mà mình cũng đã hứa với Armore và cụ tổ (dê) Hùng hố rồi, là khi nào Liv vô địch PL hay TC của cụ ấy giành ngôi quán quân giải ...hạng nhất thì mình sẽ đón ... tắc-xi ra gặp các bạn ăn mừng.
    Trong lúc chờ đợi ngày đó:
    Nói về các bài hay của metallica thì không thể kể hết. Cái Album năm 91 đó khi còn học cấp 3 mình vẫn thường nghe..mỗi khi ..ngủ. Trừ Nothing các bài còn lại rất "khí thế" với tiết tấu nhanh , dồn dập và mạnh mẽ như một cuộc hành quân.
    Quá hay !



    Above us only the sky !
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nghe Nonhon nói mà mình cứ nghĩ Hà Nội nó gần lắm chứ Hehe, mà mình cũng đã hứa với Armore và cụ tổ (dê) Hùng hố rồi, là khi nào Liv vô địch PL hay TC của cụ ấy giành ngôi quán quân giải ...hạng nhất thì mình sẽ đón ... tắc-xi ra gặp các bạn ăn mừng.
    Trong lúc chờ đợi ngày đó:
    Nói về các bài hay của metallica thì không thể kể hết. Cái Album năm 91 đó khi còn học cấp 3 mình vẫn thường nghe..mỗi khi ..ngủ. Trừ Nothing các bài còn lại rất "khí thế" với tiết tấu nhanh , dồn dập và mạnh mẽ như một cuộc hành quân.
    Quá hay !



    Above us only the sky !
  4. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn em nó mê Metallica lắm, nhưng em thì chưa nghe bao giờ ...
    Chắc hay lắm hả, nghe thử nhá, có hơn Linkin Park không ?
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  5. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn em nó mê Metallica lắm, nhưng em thì chưa nghe bao giờ ...
    Chắc hay lắm hả, nghe thử nhá, có hơn Linkin Park không ?
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ TTVN mới cập nhật chức năng mới "không cho post bài = acc chùa" nên buộc tôi phải post hộ cho lão hùng dê với giá 5*.
    ------------------------------------------------------------------------
    Bài viết của hung_ho
    Không hiểu cái quán ?oRock bụi? đấy có gì đặc sắc mà nổi tiếng thế nhờ. Đứng bên ngoài đường nhìn thấy nó chả khác gì một cái nhà ở bình thường. Thậm chí lúc hung_ho vào trong đi một vòng vòng rồi quay ra mà vẫn không biết mình vừa vào tụ điểm gì, mãi sau nghe Dran nói mới biết đấy là quán cà phê. Bên trong tầng 1 có 2 phòng bé tí hin trang trí một cách sơ sài, người ngồi chật cứng nhưng lại nói chuyện rất khẽ, chả ai thèm chú ý đến ai, cũng không thể nào phân biệt được đâu là chủ quán đâu là khách. Khi có khách mở cửa vào chẳng có chú tiểu nhị nào thèm ra đón. Có mấy cái bàn thấp lè tè kê rất lộn xộn, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, thậm chí một vài góc còn rất khó nhìn vì bị khói thuốc che hết. Hình như có có một cái máy tính trông có vẻ cũ kỹ, không hiểu để đấy làm gì. Lên tầng hai là một cái cầu thang khá dốc, chỉ rộng khoảng 60cm, nếu đang lên trên mà gặp một người đi xuống thì cả 2 sẽ phải quay ngang người mà lách mới đi lọt. Trên tầng có một cái toilet và một phòng đóng kín cửa, chưa vào đó nên không biết trong đó có gì. Nhưng có một điều lạ là không hiểu sao hung_ho ở trong quán này phải hơn 5 phút mà chẳng nghe thấy một chút gì gọi là dấu hiệu của nhạc Rock cả.
    Lần đầu tiên hung_ho nghe thử nhạc Rock là vào khoảng đầu năm ngoái. Lúc đấy nói chuyện với một người bạn cùng cơ quan về các thể loại âm nhạc, nghe mình bảo là không thích nhạc Rock nó tỏ ra rất ngạc nhiên và nói rằng làm nghề của hung_ho mà không nghe Rock thì đúng là lạ. Hôm sau nó đem đến 2 đĩa Nirvana rồi nén lại thành files mp3 và bảo rằng: ?oAnh cứ nghe thử đi. Có rất nhiều người đã từng nghe và thay đổi rất nhiều loại nhạc khác nhau, nhưng đến khi nghe nhạc Rock thì họ đã quyết định dừng lại, bởi đấy là đỉnh cao nhất rồi.? Không hiểu nhận xét của mọi người về câu này thế nào, nhưng ít nhất là tới thời điểm này hung_ho vẫn cho rằng đấy chỉ là một câu tâng bốc nhạc Rock của con bé kia, cũng giống như hung_ho thường xuyên quảng cáo TC trước mặt mọi người vậy. Cái cảm giác khi lần đầu nghe đoạn dạo nhạc khiến mình cảm thấy rất khó chịu, quay ra nói với nó rằng: ?oEm nghe cái loại này mà vẫn không bị điên à?? Nó không nói gì chỉ vừa bĩu môi cười vừa đi ra chỗ khác. Nghe được vài bài rồi thì cái cảm giác khó chịu lúc đầu cũng qua, thấy cũng có vẻ hơi quen quen được với giai điệu của thể loại này. Tối hôm đấy về nhà mình vào mạng download hết lời của tất cả các bài trong 2 cái đĩa mà nó đưa cho, copy đến cơ quan rồi vừa làm việc vừa nghe. Qua một thời gian việc nghe này nó cũng thành một thói quen, hễ cứ mở nhạc là lại tìm đến thư mục Nirvana. Thậm chí có lúc bật nhạc của Thu Hà, Hồng Nhung, Thu Phương? nghe được vài bài lại thấy chán chán, lại nhớ cái cảm giác kích thích khi được tiếng ghi-ta điện xoáy vào tai, cái giọng khàn khàn của Nirvana, cái tiếng khan khan rồn rập của nhịp trống. Có những hôm bịt phone vào tai rồi vặn volume to hết cỡ, tự nhiên cảm thấy mình như hòa vào cái không khí ầm ĩ, hỗn loạn của bài hát, để rồi đầu thì gật gật, cổ họng thì gào lên: ?oOh? I don?Tt have a gun!!!? và những lúc như thế thì thường có rất nhiều UFO ở những bàn xung quanh bay tới tấp về bàn mình.
    Sau đó một thời gian lại có một thằng em khác đem cho mình mượn 5 đĩa Guns & Roses. Cũng copy vào máy rồi nghe thử nhưng không hiểu sao thấy nó cứ nhạt nhạt, cảm xúc không còn đậm như lần đầu tiên nghe Nirvana. Phải chăng đó là do mình đã quen với giọng hát, với phong cách của Nirvana. Hôm trước ra ngoài hàng CD mua về 3 đĩa mp3 rock. Trong đấy có rất nhiều nhóm nhạc và những bài hát nổi tiếng. Đọc bài nói chuyện của cụ Hoangop với Nonhon và Taro nên cũng mở thử mấy bài đấy lên xem nhưng thấy tai mình nó cứ trơ ra, chả cảm nhận được gì hết.. Có lẽ là do mình mới chỉ nghe rock ở múc độ cưỡi ngựa xem hoa, giống như kiểu box LFC xem V-league, chưa đến mức cuồng nhiệt như mọi người, nên mới bị vô cảm như vậy.
    Tác giả hung_ho
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 28/02/2004
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ TTVN mới cập nhật chức năng mới "không cho post bài = acc chùa" nên buộc tôi phải post hộ cho lão hùng dê với giá 5*.
    ------------------------------------------------------------------------
    Bài viết của hung_ho
    Không hiểu cái quán ?oRock bụi? đấy có gì đặc sắc mà nổi tiếng thế nhờ. Đứng bên ngoài đường nhìn thấy nó chả khác gì một cái nhà ở bình thường. Thậm chí lúc hung_ho vào trong đi một vòng vòng rồi quay ra mà vẫn không biết mình vừa vào tụ điểm gì, mãi sau nghe Dran nói mới biết đấy là quán cà phê. Bên trong tầng 1 có 2 phòng bé tí hin trang trí một cách sơ sài, người ngồi chật cứng nhưng lại nói chuyện rất khẽ, chả ai thèm chú ý đến ai, cũng không thể nào phân biệt được đâu là chủ quán đâu là khách. Khi có khách mở cửa vào chẳng có chú tiểu nhị nào thèm ra đón. Có mấy cái bàn thấp lè tè kê rất lộn xộn, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, thậm chí một vài góc còn rất khó nhìn vì bị khói thuốc che hết. Hình như có có một cái máy tính trông có vẻ cũ kỹ, không hiểu để đấy làm gì. Lên tầng hai là một cái cầu thang khá dốc, chỉ rộng khoảng 60cm, nếu đang lên trên mà gặp một người đi xuống thì cả 2 sẽ phải quay ngang người mà lách mới đi lọt. Trên tầng có một cái toilet và một phòng đóng kín cửa, chưa vào đó nên không biết trong đó có gì. Nhưng có một điều lạ là không hiểu sao hung_ho ở trong quán này phải hơn 5 phút mà chẳng nghe thấy một chút gì gọi là dấu hiệu của nhạc Rock cả.
    Lần đầu tiên hung_ho nghe thử nhạc Rock là vào khoảng đầu năm ngoái. Lúc đấy nói chuyện với một người bạn cùng cơ quan về các thể loại âm nhạc, nghe mình bảo là không thích nhạc Rock nó tỏ ra rất ngạc nhiên và nói rằng làm nghề của hung_ho mà không nghe Rock thì đúng là lạ. Hôm sau nó đem đến 2 đĩa Nirvana rồi nén lại thành files mp3 và bảo rằng: ?oAnh cứ nghe thử đi. Có rất nhiều người đã từng nghe và thay đổi rất nhiều loại nhạc khác nhau, nhưng đến khi nghe nhạc Rock thì họ đã quyết định dừng lại, bởi đấy là đỉnh cao nhất rồi.? Không hiểu nhận xét của mọi người về câu này thế nào, nhưng ít nhất là tới thời điểm này hung_ho vẫn cho rằng đấy chỉ là một câu tâng bốc nhạc Rock của con bé kia, cũng giống như hung_ho thường xuyên quảng cáo TC trước mặt mọi người vậy. Cái cảm giác khi lần đầu nghe đoạn dạo nhạc khiến mình cảm thấy rất khó chịu, quay ra nói với nó rằng: ?oEm nghe cái loại này mà vẫn không bị điên à?? Nó không nói gì chỉ vừa bĩu môi cười vừa đi ra chỗ khác. Nghe được vài bài rồi thì cái cảm giác khó chịu lúc đầu cũng qua, thấy cũng có vẻ hơi quen quen được với giai điệu của thể loại này. Tối hôm đấy về nhà mình vào mạng download hết lời của tất cả các bài trong 2 cái đĩa mà nó đưa cho, copy đến cơ quan rồi vừa làm việc vừa nghe. Qua một thời gian việc nghe này nó cũng thành một thói quen, hễ cứ mở nhạc là lại tìm đến thư mục Nirvana. Thậm chí có lúc bật nhạc của Thu Hà, Hồng Nhung, Thu Phương? nghe được vài bài lại thấy chán chán, lại nhớ cái cảm giác kích thích khi được tiếng ghi-ta điện xoáy vào tai, cái giọng khàn khàn của Nirvana, cái tiếng khan khan rồn rập của nhịp trống. Có những hôm bịt phone vào tai rồi vặn volume to hết cỡ, tự nhiên cảm thấy mình như hòa vào cái không khí ầm ĩ, hỗn loạn của bài hát, để rồi đầu thì gật gật, cổ họng thì gào lên: ?oOh? I don?Tt have a gun!!!? và những lúc như thế thì thường có rất nhiều UFO ở những bàn xung quanh bay tới tấp về bàn mình.
    Sau đó một thời gian lại có một thằng em khác đem cho mình mượn 5 đĩa Guns & Roses. Cũng copy vào máy rồi nghe thử nhưng không hiểu sao thấy nó cứ nhạt nhạt, cảm xúc không còn đậm như lần đầu tiên nghe Nirvana. Phải chăng đó là do mình đã quen với giọng hát, với phong cách của Nirvana. Hôm trước ra ngoài hàng CD mua về 3 đĩa mp3 rock. Trong đấy có rất nhiều nhóm nhạc và những bài hát nổi tiếng. Đọc bài nói chuyện của cụ Hoangop với Nonhon và Taro nên cũng mở thử mấy bài đấy lên xem nhưng thấy tai mình nó cứ trơ ra, chả cảm nhận được gì hết.. Có lẽ là do mình mới chỉ nghe rock ở múc độ cưỡi ngựa xem hoa, giống như kiểu box LFC xem V-league, chưa đến mức cuồng nhiệt như mọi người, nên mới bị vô cảm như vậy.
    Tác giả hung_ho
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 28/02/2004
  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là cụ hoàng op tinh đời.Lúc nào khó ngủ thì đừng có mà nghe cái gì khác Metallica hehhehhe em cũng có sở thích đó nhưng là hồi xưa thôi chứ bi giờ lên giương là ngủ khì.Metallica cũng là ban nhạc mà dran nghe lâu nhất và đầu tiên,nhớ hồi xưa mua đĩa đâu có đễ như thế này.Để có đủ bộ Cd (ặc nhầm băng cát xét thì đúng hơn) hồi đấy phải lặn lội lên quang trung thu băng với cái fía cắt cổ là 20k/1 băng.Tiền hồi đấy đã mất giá như bi giờ đâu.Phải dành dụm cả tháng trời mới đủ mua 1 album.Nói chung metallica thì bài nào nghe cũng khoái vì riêng bọn khốn đó đã ngốn của mình 3 năm nghe rock,hồi đó gần như chỉ nghe mỗi Metallica và sẵn sàng đấm nhau với thằng nào chê bai hay phỉ báng thần tượng cưa mình.Trong ban nhac thì Dran khoái nhất thang cha bass xấu số của ban nhạc.Sao nó lại chết 1 cách lãng xẹt thế nhỉ(bay ra khỏi cứa chiếc xe bus đưa cả band lưu diễn) "So ****ing Whattttttttttttttttt "
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  9. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là cụ hoàng op tinh đời.Lúc nào khó ngủ thì đừng có mà nghe cái gì khác Metallica hehhehhe em cũng có sở thích đó nhưng là hồi xưa thôi chứ bi giờ lên giương là ngủ khì.Metallica cũng là ban nhạc mà dran nghe lâu nhất và đầu tiên,nhớ hồi xưa mua đĩa đâu có đễ như thế này.Để có đủ bộ Cd (ặc nhầm băng cát xét thì đúng hơn) hồi đấy phải lặn lội lên quang trung thu băng với cái fía cắt cổ là 20k/1 băng.Tiền hồi đấy đã mất giá như bi giờ đâu.Phải dành dụm cả tháng trời mới đủ mua 1 album.Nói chung metallica thì bài nào nghe cũng khoái vì riêng bọn khốn đó đã ngốn của mình 3 năm nghe rock,hồi đó gần như chỉ nghe mỗi Metallica và sẵn sàng đấm nhau với thằng nào chê bai hay phỉ báng thần tượng cưa mình.Trong ban nhac thì Dran khoái nhất thang cha bass xấu số của ban nhạc.Sao nó lại chết 1 cách lãng xẹt thế nhỉ(bay ra khỏi cứa chiếc xe bus đưa cả band lưu diễn) "So ****ing Whattttttttttttttttt "
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    kinh quá
    tớ chả nghe cái gì trong số trên cả
     As time goes by

Chia sẻ trang này