1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Một tuần toàn những điều kỳ thú. Cái giá phải trả cho việc đi quá nhiều là ốm. Đơn giản thế thôi.
    Một ngày đi xem các trại nhãn ở Hưng Yên, 5 ngày ở Cửa Lò + Vinh, 1 ngày đi lên đỉnh 400 Ba Vì + đồi cò Ngọc Nhị + Ao Vua. Từ thứ 5 tuần trước đã có dấu hiệu của cơ thể bảo phải ngừng lại, ko được đi nữa.. nhưng mà chẹp, nghỉ hè mà.. còn định đi Fan xi păng nữa cơ mà, thế này thì đã là gì! Thế mà nào đau mắt, bây h thì thêm bên phải nữa, rồi sốt, rồi chảy nước mũi, nhức đầu. Nói chung chưa bao giờ mình ở trong tình trạng tệ hại như thế này. Tất cả những loại bệnh tuy thông thường nhưng nó tấn công cùng một lúc khiến mình trông như một con ma ốm. Đêm lại còn nằm mơ lung tung thấy ma, thỉnh thoảng như mộng du, lẩm bẩm nói một mình một cách vô tri vô giác . Lời khuyên đưa ra: dù là đi chơi, cũng vừa phải thôi Cạch đến già!
    Đi Sapa về tớ bị "cớm" nắng nghỉ ngơi một lúc là tớ lấy xe phi ra đường để .. phơi nắng. Thà đi biển còn hơn lên núi. Nhưng đã trót đi rồi, năn nỉ xin bằng được đi biển. Anh chị nghỉ phép, thì đi. Rồng rắn kéo nhau đi vào tận Cửa Lò. Mấy ngày ở biển trong đầu cứ như được cài sẵn chương trình, sáng dậy sớm ra bãi biển, chán chê về ăn trưa, tầm chiều chiều lại ra biển. Toàn đi một mình. Ông anh thì mải chụp ảnh, thằng cháu thì tắm "gọi là" nên khi nào nó xuất hiện thì anh mình mới xuống cùng. Tối tối buồn buồn tìm xem có cái sàn nào hay ho ko, bọn xe ôm bảo "có" mấy anh em hí hửng đến nơi thằng gác cửa bảo "nghỉ rồi anh ah, gần 11h rồi còn gì" ặc ặc mắt trợn ngược hí hí sàn ở Cửa Lò... Quay ra hỏi bọn nó xem còn chỗ nào "đông đông vui vui" không, bọn nó chở đến một tụ điểm ca nhạc có cái phông vải đỏ, chữ dán đàng hoàng, nhìn xa tưởng đám cưới, tối tối sáng sáng mấy anh nghệ sĩ đang hát karaoke .. thôi về! Lời khuyên: giải trí ở Cửa Lò buổi tối là số không!
    Về đến Vinh. Thành phố của bụi và bụi. He he chỗ nào cũng bụi. Đi thăm người quen của ba mẹ, ông anh mắt trước mắt sau về trước để mình ở lại, trước khi đi dặn dò kỹ lưỡng "tí nữa cả nhà qua đón cô ra ga luôn". Hờ, nhưng vấn đề là chơi mãi ở đấy cũng chán, xin về trước. Đi lang thang chơi rồi về chỗ anh chị. Lúc đấy trời đã xâm xẩm tối nhưng mà không sợ. Sợ gì mới được cơ chứ. Thế là cứ đi, lại còn nhớ sai giờ tàu, đến khi về đến nơi thì cả nhà đã ra ga rồi. Khó khăn bắt đầu từ lúc này, lúc nãy đi xe ôm bét nhè thì không sao. Bây h cũng thế, nhưng vấn đề là tối rồi, và ko nhớ đường ra ga. Nhưng mà cứ liều. Nhảy đại lên xe ôm bảo đi ra ga. Ngồi lên xe nó vòng 180 độ rồi phi một mạch vào con đường sâu hun hút, đen ngòm, ko đèn đóm nhà cửa gì cả. Hỏi nó thì nó bảo đi đường tắt. Thực sự là lúc đấy thấy sợ. Mình thì mặc váy vóc lượt là, cái mặt tuy có hơi lờ đờ vì mệt nhưng chắc vẫn sáng sủa chán. Nó mà cho đi đâu thì cũng ko biết. Chỉ biết mỗi trục đường chính. Đằng này nó cứ lượn lượn, đã thế lại còn phi rất nhanh. Mùi rượu phả ra từ phía trước tăng thêm phần khiếp đảm he he.. Đi một lúc sang con đường khác có đèn nhưng đèn này thì chỗ sáng chỗ tối, ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Nhà cửa thưa thớt, người cũng thưa thớt vì bắt đầu mưa từ nãy. Được một lúc thì thôi không sợ nữa, kệ nó, dù thế nào thì mình vẫn có cách à lại còn ko có đt theo người nữa chứ, ông anh mình cầm mới chán chứ. Cuối cùng thì cũng thấy cái .. nhà ga . Nói chung ko có gì ghê gớm với bọn con trai. Nhưng lời khuyên là: mình cạch, thề ko bao h đi xe ôm ở các tỉnh xa nữa
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Một tuần toàn những điều kỳ thú. Cái giá phải trả cho việc đi quá nhiều là ốm. Đơn giản thế thôi.
    Một ngày đi xem các trại nhãn ở Hưng Yên, 5 ngày ở Cửa Lò + Vinh, 1 ngày đi lên đỉnh 400 Ba Vì + đồi cò Ngọc Nhị + Ao Vua. Từ thứ 5 tuần trước đã có dấu hiệu của cơ thể bảo phải ngừng lại, ko được đi nữa.. nhưng mà chẹp, nghỉ hè mà.. còn định đi Fan xi păng nữa cơ mà, thế này thì đã là gì! Thế mà nào đau mắt, bây h thì thêm bên phải nữa, rồi sốt, rồi chảy nước mũi, nhức đầu. Nói chung chưa bao giờ mình ở trong tình trạng tệ hại như thế này. Tất cả những loại bệnh tuy thông thường nhưng nó tấn công cùng một lúc khiến mình trông như một con ma ốm. Đêm lại còn nằm mơ lung tung thấy ma, thỉnh thoảng như mộng du, lẩm bẩm nói một mình một cách vô tri vô giác . Lời khuyên đưa ra: dù là đi chơi, cũng vừa phải thôi Cạch đến già!
    Đi Sapa về tớ bị "cớm" nắng nghỉ ngơi một lúc là tớ lấy xe phi ra đường để .. phơi nắng. Thà đi biển còn hơn lên núi. Nhưng đã trót đi rồi, năn nỉ xin bằng được đi biển. Anh chị nghỉ phép, thì đi. Rồng rắn kéo nhau đi vào tận Cửa Lò. Mấy ngày ở biển trong đầu cứ như được cài sẵn chương trình, sáng dậy sớm ra bãi biển, chán chê về ăn trưa, tầm chiều chiều lại ra biển. Toàn đi một mình. Ông anh thì mải chụp ảnh, thằng cháu thì tắm "gọi là" nên khi nào nó xuất hiện thì anh mình mới xuống cùng. Tối tối buồn buồn tìm xem có cái sàn nào hay ho ko, bọn xe ôm bảo "có" mấy anh em hí hửng đến nơi thằng gác cửa bảo "nghỉ rồi anh ah, gần 11h rồi còn gì" ặc ặc mắt trợn ngược hí hí sàn ở Cửa Lò... Quay ra hỏi bọn nó xem còn chỗ nào "đông đông vui vui" không, bọn nó chở đến một tụ điểm ca nhạc có cái phông vải đỏ, chữ dán đàng hoàng, nhìn xa tưởng đám cưới, tối tối sáng sáng mấy anh nghệ sĩ đang hát karaoke .. thôi về! Lời khuyên: giải trí ở Cửa Lò buổi tối là số không!
    Về đến Vinh. Thành phố của bụi và bụi. He he chỗ nào cũng bụi. Đi thăm người quen của ba mẹ, ông anh mắt trước mắt sau về trước để mình ở lại, trước khi đi dặn dò kỹ lưỡng "tí nữa cả nhà qua đón cô ra ga luôn". Hờ, nhưng vấn đề là chơi mãi ở đấy cũng chán, xin về trước. Đi lang thang chơi rồi về chỗ anh chị. Lúc đấy trời đã xâm xẩm tối nhưng mà không sợ. Sợ gì mới được cơ chứ. Thế là cứ đi, lại còn nhớ sai giờ tàu, đến khi về đến nơi thì cả nhà đã ra ga rồi. Khó khăn bắt đầu từ lúc này, lúc nãy đi xe ôm bét nhè thì không sao. Bây h cũng thế, nhưng vấn đề là tối rồi, và ko nhớ đường ra ga. Nhưng mà cứ liều. Nhảy đại lên xe ôm bảo đi ra ga. Ngồi lên xe nó vòng 180 độ rồi phi một mạch vào con đường sâu hun hút, đen ngòm, ko đèn đóm nhà cửa gì cả. Hỏi nó thì nó bảo đi đường tắt. Thực sự là lúc đấy thấy sợ. Mình thì mặc váy vóc lượt là, cái mặt tuy có hơi lờ đờ vì mệt nhưng chắc vẫn sáng sủa chán. Nó mà cho đi đâu thì cũng ko biết. Chỉ biết mỗi trục đường chính. Đằng này nó cứ lượn lượn, đã thế lại còn phi rất nhanh. Mùi rượu phả ra từ phía trước tăng thêm phần khiếp đảm he he.. Đi một lúc sang con đường khác có đèn nhưng đèn này thì chỗ sáng chỗ tối, ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Nhà cửa thưa thớt, người cũng thưa thớt vì bắt đầu mưa từ nãy. Được một lúc thì thôi không sợ nữa, kệ nó, dù thế nào thì mình vẫn có cách à lại còn ko có đt theo người nữa chứ, ông anh mình cầm mới chán chứ. Cuối cùng thì cũng thấy cái .. nhà ga . Nói chung ko có gì ghê gớm với bọn con trai. Nhưng lời khuyên là: mình cạch, thề ko bao h đi xe ôm ở các tỉnh xa nữa
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Em còn gì nữa không liệt kê luôn thể đi... Nghe cứ như là chuyện trinh thám, nghe xong chẳng còn dự định đi nghỉ mát... khà khà cứ ở nhà sáng sáng đi làm, chui vào cái phòng lạnh ngồi đến chiều chiều thì về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn còn sướng hơn những vụ nghỉ mát của em nhiều...
  4. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    5h sáng nay đang ngủ mơ màng thì loa trên tàu phát bài ?oHà Nội mùa thu? hay thế không biết, ngó qua cửa sổ thấy đèn đường vẫn chưa tắt, trời HN còn chưa sáng hẳn nhưng đã có khá nhiều người đi lại. Mấy ngày vừa rồi phơi nắng nhiều quá nên mặt đen như than tổ ong. Bây giờ buổi tối mà mà mất điện thì chắc mình lẫn vào bóng đêm mất. Không hiểu do số mình đen hay biển Nhật Lệ nó vốn thế mà mấy hôm liền mặt biển lặng như nước hồ Tây, không có lấy một con sóng nào. Cả ngày chỉ có ăn với tắm biển chả đi chơi đâu, mà chắc đi cũng chẳng có chỗ chơi. Buổi tối không ra bờ biển ngồi uống nứoc thì chỉ còn biết chui trong phòng chăn dẳt nhau. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, ngồi còng lưng mấy buổi tối không những không được gì mà còn bị chúng nó gọi là gà , đã thế từ giờ đến hết tuần sau không còn xu nào để ăn sáng nữa. Ở đây sóng Mobi chập chà chập chờn, lúc có lúc không, tòan bị sóng Vina đè, do đó mà máy chỉ có thể nghe và nhận tin, chứ không thể gọi hay gửi tin được. Nhận được tin nhắn của mọi người nhưng không làm sao để reply nổi. Chắc là không ai hiểu nhầm gì mình đâu nhờ.
    Hôm thứ 6 đi chơi ****? Phong Nha. Lúc đầu thăm động trên núi thì chỉ biết cắm mặt mà bước nên chẳng ngắm được gì. Lúc sau ngồi thuyền đi thăm động dưới nước thì đúng là lạc vào cảnh thần tiên. Cả động rộng thênh thang với vòm trần cao sừng sững, chỗ thì sần sùi, chỗ thì nhẵn như mài. Thạch nhũ trên trần rủ xuống, những cột đá mọc từ dưới lên thành đủ mọi hình thù lung linh trong nền sáng mờ mờ ảo ảo. Lão thợ chụp ảnh ngồi đằng sau liên tục thuyết minh kia là hình Phật bà với con sư tử quỳ bên cạnh, kia là hình thầy trò Đường tăng, kia là đầu con cá sấu đang nhe răng, còn kia là? bắp ngô. Thuyền đang bơi thì bên trái có một ngách hang tối om, lão thợ bảo ngách đấy thông sang tận Lào. Mọi người ngạc nhiên rồi hỏi chút nữa mình có đi vào đây không. Lão trả lời không vì có nhiều người vào đấy rồi nhưng chưa thấy ai ra. Đi vào đây rồi mới thấy tiếc vì đã không mang máy ảnh theo, nhìn thấy chỗ nào cũng muốn đứng vào chụp một kiểu. Đúng là ?onước non ta nghìn lần, cảnh đẹp như gấm hoa?.
  5. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    5h sáng nay đang ngủ mơ màng thì loa trên tàu phát bài ?oHà Nội mùa thu? hay thế không biết, ngó qua cửa sổ thấy đèn đường vẫn chưa tắt, trời HN còn chưa sáng hẳn nhưng đã có khá nhiều người đi lại. Mấy ngày vừa rồi phơi nắng nhiều quá nên mặt đen như than tổ ong. Bây giờ buổi tối mà mà mất điện thì chắc mình lẫn vào bóng đêm mất. Không hiểu do số mình đen hay biển Nhật Lệ nó vốn thế mà mấy hôm liền mặt biển lặng như nước hồ Tây, không có lấy một con sóng nào. Cả ngày chỉ có ăn với tắm biển chả đi chơi đâu, mà chắc đi cũng chẳng có chỗ chơi. Buổi tối không ra bờ biển ngồi uống nứoc thì chỉ còn biết chui trong phòng chăn dẳt nhau. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, ngồi còng lưng mấy buổi tối không những không được gì mà còn bị chúng nó gọi là gà , đã thế từ giờ đến hết tuần sau không còn xu nào để ăn sáng nữa. Ở đây sóng Mobi chập chà chập chờn, lúc có lúc không, tòan bị sóng Vina đè, do đó mà máy chỉ có thể nghe và nhận tin, chứ không thể gọi hay gửi tin được. Nhận được tin nhắn của mọi người nhưng không làm sao để reply nổi. Chắc là không ai hiểu nhầm gì mình đâu nhờ.
    Hôm thứ 6 đi chơi ****? Phong Nha. Lúc đầu thăm động trên núi thì chỉ biết cắm mặt mà bước nên chẳng ngắm được gì. Lúc sau ngồi thuyền đi thăm động dưới nước thì đúng là lạc vào cảnh thần tiên. Cả động rộng thênh thang với vòm trần cao sừng sững, chỗ thì sần sùi, chỗ thì nhẵn như mài. Thạch nhũ trên trần rủ xuống, những cột đá mọc từ dưới lên thành đủ mọi hình thù lung linh trong nền sáng mờ mờ ảo ảo. Lão thợ chụp ảnh ngồi đằng sau liên tục thuyết minh kia là hình Phật bà với con sư tử quỳ bên cạnh, kia là hình thầy trò Đường tăng, kia là đầu con cá sấu đang nhe răng, còn kia là? bắp ngô. Thuyền đang bơi thì bên trái có một ngách hang tối om, lão thợ bảo ngách đấy thông sang tận Lào. Mọi người ngạc nhiên rồi hỏi chút nữa mình có đi vào đây không. Lão trả lời không vì có nhiều người vào đấy rồi nhưng chưa thấy ai ra. Đi vào đây rồi mới thấy tiếc vì đã không mang máy ảnh theo, nhìn thấy chỗ nào cũng muốn đứng vào chụp một kiểu. Đúng là ?onước non ta nghìn lần, cảnh đẹp như gấm hoa?.
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Khi đi học thì mong được nghỉ , thầy bị ốm hay được nghỉ ngày lễ là cả lớp lại reo lên
    Vậy mà khi nghỉ học rồi thì ...chán như chưa bao giờ chán hơn , chẳng khác gì ...thất nghiệp . Mà thất nghiệp thật ấy chứ , làm hồ sơ xin việc thì ...ôi thôi , bao nhiêu là thủ tục , mà cái này mình lại chúa lười , nào là bằng tốt nghiệp có công chứng , rồi giấy khai sinh , hộ khẩu ...các văn bằng , nói chung là rối cả lên đến nỗi........... chẳng muốn đi làm nữa , tình hình này chắc phải ra Hà Nội một chuyến anh BMW nhỉ , khoảng 21 hay 22 gì đó
    Đã hứa là không online nữa , cũng đã cai nét được một thời gian , tiết kiệm được khối tiền nhưng rồi lại phải lên , dạo này ở nhà chắc strees mất , nhưng lên mạng chủ yếu vì Owen , nghe mọi người post bài về Owen , nói tốt thì chẳng sao , nói xấu là không thể chịu nỗi . Lại còn biết bao câu hỏi củ chuối , nào là bây giờ mình thích Liv hay Real , rồi theo Owen hay ở lại Liv , hic hic , chẳng biết họ nghĩ gì nữa .... câu trả lời cuối cùng là nhìn cái title
    To anh Hung_Ho , đi Quảng Bình về rồi ạ , thấy đất miền trung thế nào , tiếc nhỉ , thế mà không vào TPHCM một chuyến luôn , bao nhiêu người hứa hè này vào Sài Gòn , cuối cùng thì thất hứa hết , bực nhất là anh Hưng và Amore , vì cứ đinh ninh là hai người sẽ vào rồi chứ , chuẩn bị tinh thần từ hồi tháng 4 kia mà , lại cả ...tiachopden nữa . Hứa thật nhiều ..thất hứa thì cũng thật nhiều .
    To anh HoangOp và Pretty , mùa giải mới lại đến rồi , tiếp tục đi xem không , rủ thêm anh cựu hội trưởng Whisper nữa
    Thế nhé !
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Khi đi học thì mong được nghỉ , thầy bị ốm hay được nghỉ ngày lễ là cả lớp lại reo lên
    Vậy mà khi nghỉ học rồi thì ...chán như chưa bao giờ chán hơn , chẳng khác gì ...thất nghiệp . Mà thất nghiệp thật ấy chứ , làm hồ sơ xin việc thì ...ôi thôi , bao nhiêu là thủ tục , mà cái này mình lại chúa lười , nào là bằng tốt nghiệp có công chứng , rồi giấy khai sinh , hộ khẩu ...các văn bằng , nói chung là rối cả lên đến nỗi........... chẳng muốn đi làm nữa , tình hình này chắc phải ra Hà Nội một chuyến anh BMW nhỉ , khoảng 21 hay 22 gì đó
    Đã hứa là không online nữa , cũng đã cai nét được một thời gian , tiết kiệm được khối tiền nhưng rồi lại phải lên , dạo này ở nhà chắc strees mất , nhưng lên mạng chủ yếu vì Owen , nghe mọi người post bài về Owen , nói tốt thì chẳng sao , nói xấu là không thể chịu nỗi . Lại còn biết bao câu hỏi củ chuối , nào là bây giờ mình thích Liv hay Real , rồi theo Owen hay ở lại Liv , hic hic , chẳng biết họ nghĩ gì nữa .... câu trả lời cuối cùng là nhìn cái title
    To anh Hung_Ho , đi Quảng Bình về rồi ạ , thấy đất miền trung thế nào , tiếc nhỉ , thế mà không vào TPHCM một chuyến luôn , bao nhiêu người hứa hè này vào Sài Gòn , cuối cùng thì thất hứa hết , bực nhất là anh Hưng và Amore , vì cứ đinh ninh là hai người sẽ vào rồi chứ , chuẩn bị tinh thần từ hồi tháng 4 kia mà , lại cả ...tiachopden nữa . Hứa thật nhiều ..thất hứa thì cũng thật nhiều .
    To anh HoangOp và Pretty , mùa giải mới lại đến rồi , tiếp tục đi xem không , rủ thêm anh cựu hội trưởng Whisper nữa
    Thế nhé !
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đang tủi thân kinh khủng đây Liễu ơi, cậu mà ko vào đây nữa tớ buồn chết.
    Hu hu hu ko ngủ được này, ây dà.. cứ cười vào mũi chúng nó bây h mình cũng thía thôi.. nhớ thế híc híc....
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy đất miền trung? tòan sóng Vina. Cũng định đi một mạch vào Tp HCM luôn nhưng đến QB thì tàu hỏa bị thủng lốp. Chờ người ta vá xong thì cũng hết luôn mấy ngày phép, thế là lại đành phải quay ra. Thôi chờ đến sang năm, lúc đấy em đi làm rồi, Petty cũng sang năm học mới, còn cụ Hoangop thì tay nghề PS2 cũng tiến bộ thêm đôi chút, lúc đấy rủ luôn cả mấy người đã thất hứa năm nay vào một thể mới vui.
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy đất miền trung? tòan sóng Vina. Cũng định đi một mạch vào Tp HCM luôn nhưng đến QB thì tàu hỏa bị thủng lốp. Chờ người ta vá xong thì cũng hết luôn mấy ngày phép, thế là lại đành phải quay ra. Thôi chờ đến sang năm, lúc đấy em đi làm rồi, Petty cũng sang năm học mới, còn cụ Hoangop thì tay nghề PS2 cũng tiến bộ thêm đôi chút, lúc đấy rủ luôn cả mấy người đã thất hứa năm nay vào một thể mới vui.

Chia sẻ trang này