1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Amore nhớ ái thế nhỉ? Khà khà mọi người nhớ đi dự buổi offline ngày mai nhé, thật là thú vị đúng không? cơ hội được gặp thần tượng Pretty ngàn năm có 1 thôi....
    Tranh thủ tường thuật lại vụ offline thứ 7 tuần trước:
    Với tinh thần trách nhiệm rất cao, Pretty cùng với bạn trai của nó đã đến địa điểm hẹn rất đúng giờ, mặc dù vẫn biết rằng cái sự cao su của hội chúng ta. Kế đến là Army và bạn gái của cô ta, sao Army và Pretty không làm một phép hoán đổi đơn giản nhỉ hay là 2 người này có vấn đề về giới tính nhỉ?
    Nhưng mà cuối cùng con số của cuộc hẹn cũng tương đối đông, khoảng 8 người không kể 2 chiến sĩ đã ra đi khi mà trái bóng còn chưa kịp lăn. Những màn khẩu chiến đã diễn ra mỗi khi có mặt Amore và Tiachopden... thật kinh khủng. Mặc cho trận đấu đang diễn ra quyết liệt, anh em thì ai làm việc người lấy, Pretty thì không ngừng lườm nguýt bà chị Amore cùng hộp bánh sukem. Trong khi đó thì Khanhtrang và Steven17 ngoan ngoãn ngồi ở 2 bên cánh gà... Chịu hậu quả nặng nề nhất vẫn là mình cùng ông bạn thân của Pretty.
    Vào o o o o o o.. ...o...o.o... bàn thắng đến quá sớm trong sự tưởng tượng của những fan hâm mộ, bởi đã lâu rồi chúng ta đâu có biết đến việc ghi bàn dẫn trước. Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, một lần nữa cao trào lại bị dập tắt bởi một chú da màu quốc tịch Anh với cái tên đáng ghét Defoe.
    Kết thúc trận đấu mọi người quyết định đi đánh chén giải xui, vẫn dai dĩa như mọi khi chỉ có khác một điểm là có thêm 1 thằng ăn to nói lớn như thằng Pretty mà thôi. Khủng khiếp quá, chắc trong những ngày phiêu bạt xứ SG chú này chưa được bữa nào gọi nôm na là no cả. Mắt trước mắt sau làm bay đĩa nem nướng to dùng...
    Phần còn lại để xin phép được để dành buổi offline tới kể tiếp.
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Em Pretty sắp vào TPHCM rồi nhỉ, nhớ mang theo ...một vài cái gì đó vào TPHCM nhé, càng nhiều càng tốt , có ai gửi qua Pretty nữa càng tốt hơn
    Hôm nay mới biết tin anh Hoangop và anh Whisper nhà ta cùng chung một công ty , lỡ mai mốt em làm hồ sơ gặp luôn hai anh thì hay nhỉ , năm sau em Sinh ra trường tiếp tục sự trùng hợp nữa thì ....
    Sắp tới Liverpool nhà mình đá lúc 18h hay 19h thì có thêm anh Nhật nữa rồi , 4 người so với ngoài Hà Nội cũng sắp ngang ngửa rùi , không lo tủi thân nữa nhỉ
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Em Pretty sắp vào TPHCM rồi nhỉ, nhớ mang theo ...một vài cái gì đó vào TPHCM nhé, càng nhiều càng tốt , có ai gửi qua Pretty nữa càng tốt hơn
    Hôm nay mới biết tin anh Hoangop và anh Whisper nhà ta cùng chung một công ty , lỡ mai mốt em làm hồ sơ gặp luôn hai anh thì hay nhỉ , năm sau em Sinh ra trường tiếp tục sự trùng hợp nữa thì ....
    Sắp tới Liverpool nhà mình đá lúc 18h hay 19h thì có thêm anh Nhật nữa rồi , 4 người so với ngoài Hà Nội cũng sắp ngang ngửa rùi , không lo tủi thân nữa nhỉ
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cụ Hùng hồ fải chơi sóng Việt teo chứ, cây nhà lá vườn mà , hay là lại bụt nhà không thiên ở trong mùng mới biết mùng cũng lắm muỗi . Sợ tốn tiền thì cứ nói thật, mọi người thông cảm mà, ai lại đi đổ cho nào là hư điện thoại với sóng gió chứ :)
    em Owen: OK chờ chú Prét về mình đi xem sẵn gặp NhậtPC luôn, mang tiếng cùng Công ty mà có bao giờ gặp đâu.
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cụ Hùng hồ fải chơi sóng Việt teo chứ, cây nhà lá vườn mà , hay là lại bụt nhà không thiên ở trong mùng mới biết mùng cũng lắm muỗi . Sợ tốn tiền thì cứ nói thật, mọi người thông cảm mà, ai lại đi đổ cho nào là hư điện thoại với sóng gió chứ :)
    em Owen: OK chờ chú Prét về mình đi xem sẵn gặp NhậtPC luôn, mang tiếng cùng Công ty mà có bao giờ gặp đâu.
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hì hì sướng quá thế là mấy bữa nữa vào Sài gòn có 4 người đi coi bóng đá rồi ,hic hic con số 3 nó xúi quẩy làm sao ấy ,từ bữa 3 người đi coi đến giờ chưa thắng được trận nào cả .
    Ở ngoài này mấy ngày vui quá chả muốn vào trong đấy nữa .Hic híc giá như biết mình không phải thi lại môn nào thì ở thêm ngoài này thêm vài ngày nữa có phải sướng không
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hì hì sướng quá thế là mấy bữa nữa vào Sài gòn có 4 người đi coi bóng đá rồi ,hic hic con số 3 nó xúi quẩy làm sao ấy ,từ bữa 3 người đi coi đến giờ chưa thắng được trận nào cả .
    Ở ngoài này mấy ngày vui quá chả muốn vào trong đấy nữa .Hic híc giá như biết mình không phải thi lại môn nào thì ở thêm ngoài này thêm vài ngày nữa có phải sướng không
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi! Sau khi tiệc tàn, chú Pretty mò lên mạng than thở với tôi "em ko muốn vào Nam nữa chị ơi, ở đây vui quá, chưa bao h em vui thế này". Vậy là ko hiểu có chuyện gì ghê gớm đã xảy ra khi đám "quý ông" được dịp thả phanh khi không có các "quý cô" bên cạnh ???!!!
    Qua việc này cũng cho thấy "gia đình phía Nam" còn lâu mới cạnh tranh nổi với "gia đình phía Bắc" he he... chấp một quả dẫn trước + tên lửa cũng ko đuổi kịp!
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi! Sau khi tiệc tàn, chú Pretty mò lên mạng than thở với tôi "em ko muốn vào Nam nữa chị ơi, ở đây vui quá, chưa bao h em vui thế này". Vậy là ko hiểu có chuyện gì ghê gớm đã xảy ra khi đám "quý ông" được dịp thả phanh khi không có các "quý cô" bên cạnh ???!!!
    Qua việc này cũng cho thấy "gia đình phía Nam" còn lâu mới cạnh tranh nổi với "gia đình phía Bắc" he he... chấp một quả dẫn trước + tên lửa cũng ko đuổi kịp!
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hic, Pretty ơi là Pretty , sao lại vạch áo cho người xem lưng thế hả
    Cũng tại ngày xưa mê Huỳnh Đức quá nên mới chui vào cái xó xỉnh này đó chứ , ngày xưa mình ngây thơ thế không biết , bây giờ nghĩ lại thấy thật ngây ngô ..., thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa một lần gặp mặt , mà lúc chiều thấy lão lấy mất áo số 10 của Văn Quyến lại thấy tức anh ách .
    Mà nói chuyện bóng đá Việt Nam ở đây có khi lại bị Amore , Hoangop , nonhon chửi cho thì chết , nhất là anh nonhon , mình thì tắt di động để xem tuyển Việt Nam ,đến khi anh gọi vào máy cố định cho mình lại bảo xem làm gì Việt Nam đá . Đúng là chẳng có tinh thần dân tộc gì cả , mấy người ngoài Bắc hình như chỉ có mỗi anh Hung_Ho là ..giống em , quan tâm đến bóng đá Việt Nam , không biết lúc chiều Bảo Khanh ghi bàn , anh Hùng nhà ta có nở mày nở mặt không nhỉ . Nhắc đến mấy người ngoài ấy lại nhớ đến chuyện hôm kia anh Hung_Ho vào Quảng Bình , hôm nay lại đến lượt anh BMW , chẳng biết hai ông này có phi vụ gì ở trong ấy nhỉ , trông nghi lắm nhưng chưa tìm hiểu ra , chỉ biết chắc một điều là ...con gái Quảng Bình rất xinh
    Lại nữa , nhắc đến mấy người ngoài ấy lại thấy ..bực mình , nhất là anh nonhon và Amore , cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ......ma ấy . Cả khi nhắn tin cũng như khi online , chả biết đường nào mà lần ...hic hic , lần đầu thấy thế .....tức muốn khóc , lần thứ hai thấy..bực mình , lần thứ ba bắt đầu thấy..bình thường . lần thứ 4 thấy quá quen thuộc rồi , cũng mấy lần giận nhau với anh nonhon vì những chuyện như thế , nhưng bây giờ quen rồi , bây giờ lại thấy hai người này không thoắt ẩn , thoắt hiện mới là ...lạ

Chia sẻ trang này