1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chú Pret chớ có lo lắng, cái nghề chạy án của chú chỉ sợ đến tiền mỏi tay thôi
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chú Pret chớ có lo lắng, cái nghề chạy án của chú chỉ sợ đến tiền mỏi tay thôi
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Qua cầu rút ván có khác , anh thì sướng rồi ,ở HN làm gì mà chẳng nhanh , còn em ấy à , sổ hộ khẩu ..về Nghệ An , giấy khai sinh ..về Nghệ An ,Sơ yếu lý lịch... rồi bây giờ CMND cũng về quê , mà cái này chắc phải làm lại , hichic , chắc ngồi chơi xơi nước đến ra tết mới đi làm mất thôi
    To Amore : Hic , tớ cũng muốn ra lắm nhưng lại là ..money , đi tàu thì không chịu nỗi , đi máy bay thì 3 triệu 50 ngàn cả đi lẫn về , lè lưỡi , xanh mắt ...
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Qua cầu rút ván có khác , anh thì sướng rồi ,ở HN làm gì mà chẳng nhanh , còn em ấy à , sổ hộ khẩu ..về Nghệ An , giấy khai sinh ..về Nghệ An ,Sơ yếu lý lịch... rồi bây giờ CMND cũng về quê , mà cái này chắc phải làm lại , hichic , chắc ngồi chơi xơi nước đến ra tết mới đi làm mất thôi
    To Amore : Hic , tớ cũng muốn ra lắm nhưng lại là ..money , đi tàu thì không chịu nỗi , đi máy bay thì 3 triệu 50 ngàn cả đi lẫn về , lè lưỡi , xanh mắt ...
  5. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ko đơn giản như thế đâu Nonhon. Nếu chỉ làm như anh thì có mà ngồi đợi dài cổ ra cũng chẳng thấy người ta gọi đến PV (Tất nhiên trừ trường hợp quen biết). Đôi khi nên đầu tư cho cái CV một chút, đó là điều kiện đầu tiên để hồ sơ được để mắt tới. Lúc viết CV cực hay, tha hồ mà ngồi bốc fét, thoả trí sáng tạo
    Đến giờ đi xin việc mới thấy ko đơn giản. Đâu đâu cũng thấy đòi hỏi ít nhất 1 năm kinh nghiệm (mà cái này thì SV ra trường lấy đâu ra).
    Amore còn tận nửa năm nữa mới out khỏi trường, thế nên tớ khuyên là nếu có đkiện thì cậu nên đi làm part-time . Cái này giúp ích rất nhiều cho minh khi xin việc sau này. Đôi khi chỉ những thứ lặt vặt tưởng chừng vớ vẩn, nhỏ bé, chỉ làm cho vui nhg nó lại thật sự có ích về sau. (Thế mà suốt 4 năm ĐH mình cứ ngồi i`, ngoại trừ kinh nghiệm 3 năm buôn hoa hoét, còn lại thì bằng âm). . .Giờ ra trường thấy mất tự tin ghê gớm, thấy cái gì cũng thiếu hụt, cả kiến thức và kinh nghiệm...
    Hic, để tìm được công việc (đặc biệt là kiếm được nhiều tiền) ---> It''''s not easy....
    ----------------------

    No see
    No hear
    No understand
    No feel
    Let it be!

    Được Lipool sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 26/08/2004
  6. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ko đơn giản như thế đâu Nonhon. Nếu chỉ làm như anh thì có mà ngồi đợi dài cổ ra cũng chẳng thấy người ta gọi đến PV (Tất nhiên trừ trường hợp quen biết). Đôi khi nên đầu tư cho cái CV một chút, đó là điều kiện đầu tiên để hồ sơ được để mắt tới. Lúc viết CV cực hay, tha hồ mà ngồi bốc fét, thoả trí sáng tạo
    Đến giờ đi xin việc mới thấy ko đơn giản. Đâu đâu cũng thấy đòi hỏi ít nhất 1 năm kinh nghiệm (mà cái này thì SV ra trường lấy đâu ra).
    Amore còn tận nửa năm nữa mới out khỏi trường, thế nên tớ khuyên là nếu có đkiện thì cậu nên đi làm part-time . Cái này giúp ích rất nhiều cho minh khi xin việc sau này. Đôi khi chỉ những thứ lặt vặt tưởng chừng vớ vẩn, nhỏ bé, chỉ làm cho vui nhg nó lại thật sự có ích về sau. (Thế mà suốt 4 năm ĐH mình cứ ngồi i`, ngoại trừ kinh nghiệm 3 năm buôn hoa hoét, còn lại thì bằng âm). . .Giờ ra trường thấy mất tự tin ghê gớm, thấy cái gì cũng thiếu hụt, cả kiến thức và kinh nghiệm...
    Hic, để tìm được công việc (đặc biệt là kiếm được nhiều tiền) ---> It''''s not easy....
    ----------------------

    No see
    No hear
    No understand
    No feel
    Let it be!

    Được Lipool sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 26/08/2004
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này ghét nhất , xấu nhất là ăn vụng , đánh trộm phải không mọi người
    Ai đời lại chờ người ta hết tiền điện thoại rồi nhắn tin khiêu khích thế bao giờ , mọi người nhể
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này ghét nhất , xấu nhất là ăn vụng , đánh trộm phải không mọi người
    Ai đời lại chờ người ta hết tiền điện thoại rồi nhắn tin khiêu khích thế bao giờ , mọi người nhể
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cu Pretty đúng là trí nhớn, chưa ra trường đã tính chuyện làm luật anh em. Nhưng thằng em hơi bị dai dột, tự nhiên đứng ra thú tội. Giờ đây nếu chú có vấn đề gì về tin học thì bắc có BMW, nam có Hoangop, hai đệ nhất cao thủ sẵn sàng đứng ra trả thù hộ anh em. Nếu nhà chú có rắc rối về điện thì đã có Nonhon chờ sẵn để đòi nợ máu của những ngày làm hồ sơ xin việc. Còn nếu có ý định đi du lịch thì chú cũng nên nhớ Tiachopden đã mài sẵn dao chờ từ lâu? Chạy đâu cho khỏi nắng bây giờ em ơi.
    Nghĩ lại cái hồi mình làm hồ sơ xin việc cũng hơi bực mình. Cơ quan nó cần cái đơn có xác nhận của công an khu vực là bản thân chưa hề có tiền án tiền sự gì ở địa phương. Đem ra thì thằng cha CA khu vực mặt lanh tanh nói nó không có trách nhiệm phải xác minh đơn đấy, nếu cơ quan cần thì cơ quan phải gửi công văn đến chỗ nó nó mới làm. Mình năn nỉ thì nó lại trợn mắt lên quát mình. Mẹc xà lù. Thế mà thường ngày thằng này vẫn dám ông ổng hô khẩu hiệu ?ovì nhân dân phục vụ?. Về nhà ngẫm nghĩ lại thì thấy đúng là mình đã không đánh đúng cách. Lần thứ hai ra không đi một mình nữa mà dẫn theo bác Hồ. Chỉ một chút rất ít thôi nhưng hiệu quả bất ngờ. Nó nhận xét rồi ký nhanh như điện xẹt.
    Tóm lại một câu lúc ra đòn cần phải đúng cách và đúng thời điểm. Thuận lợi nhất là lúc đối phương không thể trả đòn. Như vậy phải gọi là tỉnh táo chứ không phải là xấu, lại càng không đáng ghét chút nào. Hà hà?.
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cu Pretty đúng là trí nhớn, chưa ra trường đã tính chuyện làm luật anh em. Nhưng thằng em hơi bị dai dột, tự nhiên đứng ra thú tội. Giờ đây nếu chú có vấn đề gì về tin học thì bắc có BMW, nam có Hoangop, hai đệ nhất cao thủ sẵn sàng đứng ra trả thù hộ anh em. Nếu nhà chú có rắc rối về điện thì đã có Nonhon chờ sẵn để đòi nợ máu của những ngày làm hồ sơ xin việc. Còn nếu có ý định đi du lịch thì chú cũng nên nhớ Tiachopden đã mài sẵn dao chờ từ lâu? Chạy đâu cho khỏi nắng bây giờ em ơi.
    Nghĩ lại cái hồi mình làm hồ sơ xin việc cũng hơi bực mình. Cơ quan nó cần cái đơn có xác nhận của công an khu vực là bản thân chưa hề có tiền án tiền sự gì ở địa phương. Đem ra thì thằng cha CA khu vực mặt lanh tanh nói nó không có trách nhiệm phải xác minh đơn đấy, nếu cơ quan cần thì cơ quan phải gửi công văn đến chỗ nó nó mới làm. Mình năn nỉ thì nó lại trợn mắt lên quát mình. Mẹc xà lù. Thế mà thường ngày thằng này vẫn dám ông ổng hô khẩu hiệu ?ovì nhân dân phục vụ?. Về nhà ngẫm nghĩ lại thì thấy đúng là mình đã không đánh đúng cách. Lần thứ hai ra không đi một mình nữa mà dẫn theo bác Hồ. Chỉ một chút rất ít thôi nhưng hiệu quả bất ngờ. Nó nhận xét rồi ký nhanh như điện xẹt.
    Tóm lại một câu lúc ra đòn cần phải đúng cách và đúng thời điểm. Thuận lợi nhất là lúc đối phương không thể trả đòn. Như vậy phải gọi là tỉnh táo chứ không phải là xấu, lại càng không đáng ghét chút nào. Hà hà?.

Chia sẻ trang này