1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày xưa Bàng Thống chơi liên hoàn kế làm cho Tào Tháo điêu đứng, bây giờ lại đến lượt 3H làm cho em cũng điêu đứng đủ bề
    Đầu tiên là anh Hung_Ho, SĐT này không có thực hichic
    Rồi đến lượt anh Hưng , cố gắng lắm em mới nhớ cái số ĐT 0953305788, số ĐT khó nhớ nhất mà em từng gặp , cuối cùng thì cũng nhớ được , nhưng đùng một cái " anh chuyển sang dùng vinafone rồi em ạ " và cái số mới lại khó nhớ không kém, gì gì mà 0912...chỉ nhớ được 4 số đầu , còn lại đang tập làm quen , mà làm quen đến khi thuộc rồi anh ấy lại đổi số mới nữa kia " anh chỉ dùng tạm thôi, sau này anh đổi sim khác đẹp hơn "
    Chưa hoàn hồn sau hai tin của anh Hung_Ho và anh nonhon thì đến lượt anh BMW , hichic , cũng chuyển sang dùng Viettel
    nốt ...
    Hôm nay vào đây lại bắt gặp thêm TheBigRed lại đang đi quảng cáo sim Viettel nữa mới chết em chứ
    Bây giờ theo nhau dùng Viettel thì xem như em phá sản, cái Sfone của em mơ ước bấy lâu nay xem như thành cục sắt
    Hichic
    To em Mèo : Hehe, em mà hỏi chị về Sài Gòn thì ..., cứ hỏi anh HoangOP với em SLIloveyou là biết , vào đây mấy năm rồi mà đường Sài Gòn chả biết hình dạng nó như thế nào nữa, vì ngày xưa đi học anh trai chở đi nên không có xe và chả biết đi đường như thế nào cả hichic
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày xưa Bàng Thống chơi liên hoàn kế làm cho Tào Tháo điêu đứng, bây giờ lại đến lượt 3H làm cho em cũng điêu đứng đủ bề
    Đầu tiên là anh Hung_Ho, SĐT này không có thực hichic
    Rồi đến lượt anh Hưng , cố gắng lắm em mới nhớ cái số ĐT 0953305788, số ĐT khó nhớ nhất mà em từng gặp , cuối cùng thì cũng nhớ được , nhưng đùng một cái " anh chuyển sang dùng vinafone rồi em ạ " và cái số mới lại khó nhớ không kém, gì gì mà 0912...chỉ nhớ được 4 số đầu , còn lại đang tập làm quen , mà làm quen đến khi thuộc rồi anh ấy lại đổi số mới nữa kia " anh chỉ dùng tạm thôi, sau này anh đổi sim khác đẹp hơn "
    Chưa hoàn hồn sau hai tin của anh Hung_Ho và anh nonhon thì đến lượt anh BMW , hichic , cũng chuyển sang dùng Viettel
    nốt ...
    Hôm nay vào đây lại bắt gặp thêm TheBigRed lại đang đi quảng cáo sim Viettel nữa mới chết em chứ
    Bây giờ theo nhau dùng Viettel thì xem như em phá sản, cái Sfone của em mơ ước bấy lâu nay xem như thành cục sắt
    Hichic
    To em Mèo : Hehe, em mà hỏi chị về Sài Gòn thì ..., cứ hỏi anh HoangOP với em SLIloveyou là biết , vào đây mấy năm rồi mà đường Sài Gòn chả biết hình dạng nó như thế nào nữa, vì ngày xưa đi học anh trai chở đi nên không có xe và chả biết đi đường như thế nào cả hichic
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đến là chóng mặt với mấy cái điện thoại. Mình nghèo thì chỉ thế thôi Liễu à, các anh ý giàu thay điện thoại liên xoành xoạch, đổi sim như là thay áo
    Chả phải khoe gì nhưng em dùng đt từ hồi Vina và Mobi chưa nhắn tin được cho nhau, free tiền nhắn.. lúc ấy cay cú lắm, nhưng mà vài tháng sau nó tính tiền tin nhắn cũng là lúc hai mạng thông suốt. Đến năm nay thì bùng nổ các dvụ điện thoại mọi ng cứ đổ ầm ầm đi thay dvụ em thì vẫn bình chân như vại, chưa bao h nghĩ đến chuyện mình sẽ chuyển bởi thầy em dậy, học bằng ấy năm sau này ra trường mà ko nhớ câu này "business is business" là vứt he he.... Có thể rẻ hơn, nhưng mà sau này nó sẽ nâng dần lên (bài học về giá cả của kem Wall ý: tăng giá, tăng trọng lượng nhưng hai tỉ lệ này lại ko hề tg xứng với nhau ---> ng tiêu dùng thiệt) đã thế lại còn ôm một cục tức to tướng là ko thể nt cho em Liễu dễ thương nữa chứ ha ha .. chưa kể để cạnh tranh hai nhà cung cấp dvụ đt Vina và Mobi cũng thi nhau giảm giá, giá sim giá gọi.. vv... đó là quy luật thôi .... lại còn fải đi thông báo số đt mới ôi zời khoản này mới gay.... một lý do nữa là mình nhắn tin là chủ yếu , mà nhắn tin thì cái nào chả ngang nhau , có việc gì cần gấp mới gọi ....
    Thôi không hù anh Hung ho và anh BMW nữa .. các anh nhớ cất kỹ sim cũ, kẻo đến lúc lại như anh Nonhon tốn tiền chuyển ngược lại Vina dùng ý
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đến là chóng mặt với mấy cái điện thoại. Mình nghèo thì chỉ thế thôi Liễu à, các anh ý giàu thay điện thoại liên xoành xoạch, đổi sim như là thay áo
    Chả phải khoe gì nhưng em dùng đt từ hồi Vina và Mobi chưa nhắn tin được cho nhau, free tiền nhắn.. lúc ấy cay cú lắm, nhưng mà vài tháng sau nó tính tiền tin nhắn cũng là lúc hai mạng thông suốt. Đến năm nay thì bùng nổ các dvụ điện thoại mọi ng cứ đổ ầm ầm đi thay dvụ em thì vẫn bình chân như vại, chưa bao h nghĩ đến chuyện mình sẽ chuyển bởi thầy em dậy, học bằng ấy năm sau này ra trường mà ko nhớ câu này "business is business" là vứt he he.... Có thể rẻ hơn, nhưng mà sau này nó sẽ nâng dần lên (bài học về giá cả của kem Wall ý: tăng giá, tăng trọng lượng nhưng hai tỉ lệ này lại ko hề tg xứng với nhau ---> ng tiêu dùng thiệt) đã thế lại còn ôm một cục tức to tướng là ko thể nt cho em Liễu dễ thương nữa chứ ha ha .. chưa kể để cạnh tranh hai nhà cung cấp dvụ đt Vina và Mobi cũng thi nhau giảm giá, giá sim giá gọi.. vv... đó là quy luật thôi .... lại còn fải đi thông báo số đt mới ôi zời khoản này mới gay.... một lý do nữa là mình nhắn tin là chủ yếu , mà nhắn tin thì cái nào chả ngang nhau , có việc gì cần gấp mới gọi ....
    Thôi không hù anh Hung ho và anh BMW nữa .. các anh nhớ cất kỹ sim cũ, kẻo đến lúc lại như anh Nonhon tốn tiền chuyển ngược lại Vina dùng ý
  5. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề ở đây là muốn tranh thủ lúc Vina với Mobi chưa giảm giá thì mình xài hàng rẻ cho sướng. Bây giờ gọi 24s trở xuống còn rẻ hơn nhắn tin, dùng cái này để nói chuyện oai hơn, ra vẻ ta đây sành điệu tí. Sau này xem bóng đá cụ Hoangop có chửi chú nào thì tôi sẽ gọi lại để cổ vũ cùng cụ, sinh động hơn nhắn tin. Lại còn cộng thêm được một cái sim miễn phí hòan tòan, có người đi làm hết thủ tục hộ, mình chả mất gì cả.
  6. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề ở đây là muốn tranh thủ lúc Vina với Mobi chưa giảm giá thì mình xài hàng rẻ cho sướng. Bây giờ gọi 24s trở xuống còn rẻ hơn nhắn tin, dùng cái này để nói chuyện oai hơn, ra vẻ ta đây sành điệu tí. Sau này xem bóng đá cụ Hoangop có chửi chú nào thì tôi sẽ gọi lại để cổ vũ cùng cụ, sinh động hơn nhắn tin. Lại còn cộng thêm được một cái sim miễn phí hòan tòan, có người đi làm hết thủ tục hộ, mình chả mất gì cả.
  7. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic.. Amore vẫn tiếc nuối cái thời nhắn tin miễn phí ấy à?? kể ra thì cũng sướng thật, ngày ấy hình như ai dùng điện thoại ngón tay cũng bị to hơn bình thường thì phải, cũng còn may các loại điện thoại lúc đó cũng chưa nhỏ như bây giờ nên đỡ đau tay hơn . Còn nhớ chiếc đầu tiên của mình là N3210 cũng oai lắm đấy chứ, sánh ngang cùng StarTAC X có ít đâu mặc dù kích thước của nó ném cho cá sấu gặm cũng phải nhè ra vì hóc.. Anh đã từng dùng Vinaphone đầu tiên, số thuê bao đẹp vãi lúa nhưng tiền thanh toán hàng tháng thấy mặt bác Hồ chẳng đẹp chút nào, đơn vị nhỏ nhất là một tờ polyme xanh lè bây giờ, phần lớn là hơn thế, thậm chí gấp đôi.. , sau này chuyển qua Mobi tình hình cũng chẳng hơn là bao nhiêu, nếu tính ra bao năm cống hiến cho bưu điện như zầy có lẽ đã mua đủ bốn bánh xe BMW rùi, nếu em gặp tình huống như vậy chắc cũng chẳng bình chân như vại được đâu nhỉ. Tổng kết lại thấy Vina dịch vụ tồi nhất, kể cả dịch vụ khách hàng lẫn dịch vụ mạng, Mobi thì khá hơn một tẹo, thôi thì đổi sang dùng Viettel coi như ủng hộ quân đội nước nhà, lợi cho bản thân lại thêm tổng đài 198 của Viettel cực kỳ dễ thương nữa ngài Hững hờ nhỉ . Mà sau khi lắp sim vào máy có thêm menu dịch vụ Viettel ngài đã thử xem chưa??? phổ biến kinh nghiệm cho tui với.
    À mà sao Amore không biết tin nhắn quảng bá hả, khi đổi số điện thoại chỉ cần soạn một tin rồi gửi đến tất cả mọi người được mà, bên Mobi nó cho phép gửi tối đa 5 người cũng chỉ mất 500 thui mà, bọn Vina thì đuội hơn chắc không có.
  8. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic.. Amore vẫn tiếc nuối cái thời nhắn tin miễn phí ấy à?? kể ra thì cũng sướng thật, ngày ấy hình như ai dùng điện thoại ngón tay cũng bị to hơn bình thường thì phải, cũng còn may các loại điện thoại lúc đó cũng chưa nhỏ như bây giờ nên đỡ đau tay hơn . Còn nhớ chiếc đầu tiên của mình là N3210 cũng oai lắm đấy chứ, sánh ngang cùng StarTAC X có ít đâu mặc dù kích thước của nó ném cho cá sấu gặm cũng phải nhè ra vì hóc.. Anh đã từng dùng Vinaphone đầu tiên, số thuê bao đẹp vãi lúa nhưng tiền thanh toán hàng tháng thấy mặt bác Hồ chẳng đẹp chút nào, đơn vị nhỏ nhất là một tờ polyme xanh lè bây giờ, phần lớn là hơn thế, thậm chí gấp đôi.. , sau này chuyển qua Mobi tình hình cũng chẳng hơn là bao nhiêu, nếu tính ra bao năm cống hiến cho bưu điện như zầy có lẽ đã mua đủ bốn bánh xe BMW rùi, nếu em gặp tình huống như vậy chắc cũng chẳng bình chân như vại được đâu nhỉ. Tổng kết lại thấy Vina dịch vụ tồi nhất, kể cả dịch vụ khách hàng lẫn dịch vụ mạng, Mobi thì khá hơn một tẹo, thôi thì đổi sang dùng Viettel coi như ủng hộ quân đội nước nhà, lợi cho bản thân lại thêm tổng đài 198 của Viettel cực kỳ dễ thương nữa ngài Hững hờ nhỉ . Mà sau khi lắp sim vào máy có thêm menu dịch vụ Viettel ngài đã thử xem chưa??? phổ biến kinh nghiệm cho tui với.
    À mà sao Amore không biết tin nhắn quảng bá hả, khi đổi số điện thoại chỉ cần soạn một tin rồi gửi đến tất cả mọi người được mà, bên Mobi nó cho phép gửi tối đa 5 người cũng chỉ mất 500 thui mà, bọn Vina thì đuội hơn chắc không có.
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    He he... Xem cái quảng cáo Carlberg hài thật ! Mãi mới để ý là cái hãng bia áo nhà mình !
  10. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Rico là quảng cáo mới của Carlsberg ấn tượng thật, đặc biệt là bài hát trong đó. Mình kết quá lấy luôn làm nhạc chuông. Bác nào có biết tên bài hát đó và nơi để load bài đó ko?
    Nhg mà anh Hoàng ơi, ở ngoài HN thì có bắt được sóng của Viettel ko?
    No see
    No hear
    No understand
    No feel
    Let it be!

Chia sẻ trang này