1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ðúng là cái nhà cô Liễu này cổ hủ lạc hậu hệt như cô Amore nhỉ , em đang sử dụng một công nghệ hàng đầu mà không biết sao, anh khẳng định chiếc máy em đang sử dụng có vấn đề nên mới như vậy chứ Sfone chỉ cần 1 vạch sóng, tức là có sóng là ok rồi, lý thuyết và thực tế đều chứng minh một điều như vậy. Ngày trước anh làm tốt nghiệp về thông tin di động, cả GSM và CDMA, cả khoá chỉ có 2 thằng làm về đề tài này, cãi nhau với anh chỉ có thua thôi đó nha...
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Không phải vì máy của em đâu cưng ạ
    Máy em thuộc diện máy xịn rùi đấy
    Ở công ty em có một anh cũng dùng sfone, mỗi lần có chuông điện thoại là cứ chạy ngay ra ngoài để nghe ĐT , có mấy người trong phòng tưởng anh này muốn ra ngoài nghe giữ phép lịch sự với cả dễ nói chuyện, nhưng thực ra là ở trong phòng không nghe rõ .
    Còn một người nữa thì máy còn xịn hơn máy em nữa, 4triệu rưỡi thì phải, vậy mà cuối cùng phải chuyển sang xài mobi vì đang nói chuyện tự dưng mất sóng ...và cuối cùng phải chuyển sang mobi vì dùng sfone mất nhiều khách hàng quá.
    Trước đây khi anh Hưng xài sfone, lúc đó em đang xài mobi, nên thỉnh thoảng gọi nghe nhạc, và mấy lần gọi thì " thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được " mặc dù anh ấy ko khoá máy , lúc đó cứ tưởng anh ấy xạo , bây giờ xài sfone rồi mới hiểu
    Anh không tin cứ xài thử xem , ai cũng than phiền sóng quá yếu đấy hichic
    Mà anh đã mở lại sim mobi chưa, em gửi cho anh mấy cái tin nhắn ở đó đấy
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Không phải vì máy của em đâu cưng ạ
    Máy em thuộc diện máy xịn rùi đấy
    Ở công ty em có một anh cũng dùng sfone, mỗi lần có chuông điện thoại là cứ chạy ngay ra ngoài để nghe ĐT , có mấy người trong phòng tưởng anh này muốn ra ngoài nghe giữ phép lịch sự với cả dễ nói chuyện, nhưng thực ra là ở trong phòng không nghe rõ .
    Còn một người nữa thì máy còn xịn hơn máy em nữa, 4triệu rưỡi thì phải, vậy mà cuối cùng phải chuyển sang xài mobi vì đang nói chuyện tự dưng mất sóng ...và cuối cùng phải chuyển sang mobi vì dùng sfone mất nhiều khách hàng quá.
    Trước đây khi anh Hưng xài sfone, lúc đó em đang xài mobi, nên thỉnh thoảng gọi nghe nhạc, và mấy lần gọi thì " thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được " mặc dù anh ấy ko khoá máy , lúc đó cứ tưởng anh ấy xạo , bây giờ xài sfone rồi mới hiểu
    Anh không tin cứ xài thử xem , ai cũng than phiền sóng quá yếu đấy hichic
    Mà anh đã mở lại sim mobi chưa, em gửi cho anh mấy cái tin nhắn ở đó đấy
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đã mở lại sim mobi, anh còn cục gạch cũ vẫn giữ lại mà sim đó cũng còn hạn nghe khá lâu nữa, thôi thì tận dụng để nhận sms từ Sfone vậy Toàn bỏ cốp xe không khủng bố được đâu nha
  5. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đã mở lại sim mobi, anh còn cục gạch cũ vẫn giữ lại mà sim đó cũng còn hạn nghe khá lâu nữa, thôi thì tận dụng để nhận sms từ Sfone vậy Toàn bỏ cốp xe không khủng bố được đâu nha
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước có cái topic "Tức giận buồn bực... vào đây mà xả nhé" kể ra cũng giá trị thật, bây giờ xoá nó đi rồi muốn xả chuyện gì lại phải vô đây hỏi thăm Hững hờ. Hôm qua thật là ngày xui xẻo, sáng vừa ngủ dậy định đi thì tìm không thấy khoá xe đâu, hoá ra cô em đổi xe đi từ tối hôm trước bây giờ đổi lại nhưng lại cầm luôn khoá đi, coi như què, ngồi đợi dài cổ đến gần trưa mới có xe đi. Đi đâu, đi lấy cái màn hình đang bảo hành thì (xin lỗi cả nhà) tiên sư chúng nó lúc mua sao nó dẻo mỏ thế, gọi điện ời ỡi ra mời chào bây giờ cả lô bảo hành có 1 chú lâu đếch chịu được, mình hỏi "thế phải gửi qua Mỹ bảo hành à hay sao mà lâu vậy" lập tức nó thả một em chân dài tóc thẳng sực nức nước hoa ra ngoác mồm đến mang tai xin lỗi , bực quá (tại không làm gì được em chân dài) nên đòi về định chọc lấy thì giữa đường lại gặp mưa . Chiều về tranh thủ online xem mọi người có đi xem trận gặp Man không thì hỡi ôi, chú Nonhon đã làm cái title to đùng đỏ choét "THỨ BA 21/09" thế kia rồi mà không chịu đọc, cứ tưởng tối chủ nhật lóc cóc ra đường để rồi chẳng thấy ai, lại về. Chưa hết, chưa về đến nhà thì mấy ông bạn xỉn gọi lên nhờ lái xe về giúp, bố khỉ đã có bằng lái đâu, cơ mà không lên nhỡ nó táng vào ai coi như án mạng mình ân hận cả đời, lại mò lên, chiếc xe mình đi suốt tự dưng hôm nay như dở chứng, chết máy liên tục, cứ vô số nhả côn nó lại chết cái roạch, đi được 3m tắt máy cỡ 7 lần, hoá ra thắng tay chưa nhả hết, không uống mà như say, nhìn gà hoá cuốc. Tưởng xong vụ đó, đi ngon rồi ra đến ngã tư lại gặp hai chú đi xe máy cũng xỉn, cứ ngoẹo đầu ra giữa mũi xe mình mà cãi nhau không biết rẽ đi đâu, đã thế nó quay về hướng mình gây sự "đ.. biết lái hả, thích đánh nhau không??" mẹ ơi con sợ hu..hu.. không hôm nay con táng chết hai thằng này rồi, phát điên lên được. Về đến nhà bật máy tính định post mấy dòng xả stress thì disconnect liên tục, bó tay luôn, tối qua đi ngủ không dám nằm dưới quạt trần. Hôm nay sang ngày mới rùi chưa biết có hết xui không, chưa gì đi làm đã bị mưa ướt gần hết, mong tối nay Liv thắng may ra qua được đận này, cố lên Liverpool!!! Cố lên Chiaki!!!
  7. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước có cái topic "Tức giận buồn bực... vào đây mà xả nhé" kể ra cũng giá trị thật, bây giờ xoá nó đi rồi muốn xả chuyện gì lại phải vô đây hỏi thăm Hững hờ. Hôm qua thật là ngày xui xẻo, sáng vừa ngủ dậy định đi thì tìm không thấy khoá xe đâu, hoá ra cô em đổi xe đi từ tối hôm trước bây giờ đổi lại nhưng lại cầm luôn khoá đi, coi như què, ngồi đợi dài cổ đến gần trưa mới có xe đi. Đi đâu, đi lấy cái màn hình đang bảo hành thì (xin lỗi cả nhà) tiên sư chúng nó lúc mua sao nó dẻo mỏ thế, gọi điện ời ỡi ra mời chào bây giờ cả lô bảo hành có 1 chú lâu đếch chịu được, mình hỏi "thế phải gửi qua Mỹ bảo hành à hay sao mà lâu vậy" lập tức nó thả một em chân dài tóc thẳng sực nức nước hoa ra ngoác mồm đến mang tai xin lỗi , bực quá (tại không làm gì được em chân dài) nên đòi về định chọc lấy thì giữa đường lại gặp mưa . Chiều về tranh thủ online xem mọi người có đi xem trận gặp Man không thì hỡi ôi, chú Nonhon đã làm cái title to đùng đỏ choét "THỨ BA 21/09" thế kia rồi mà không chịu đọc, cứ tưởng tối chủ nhật lóc cóc ra đường để rồi chẳng thấy ai, lại về. Chưa hết, chưa về đến nhà thì mấy ông bạn xỉn gọi lên nhờ lái xe về giúp, bố khỉ đã có bằng lái đâu, cơ mà không lên nhỡ nó táng vào ai coi như án mạng mình ân hận cả đời, lại mò lên, chiếc xe mình đi suốt tự dưng hôm nay như dở chứng, chết máy liên tục, cứ vô số nhả côn nó lại chết cái roạch, đi được 3m tắt máy cỡ 7 lần, hoá ra thắng tay chưa nhả hết, không uống mà như say, nhìn gà hoá cuốc. Tưởng xong vụ đó, đi ngon rồi ra đến ngã tư lại gặp hai chú đi xe máy cũng xỉn, cứ ngoẹo đầu ra giữa mũi xe mình mà cãi nhau không biết rẽ đi đâu, đã thế nó quay về hướng mình gây sự "đ.. biết lái hả, thích đánh nhau không??" mẹ ơi con sợ hu..hu.. không hôm nay con táng chết hai thằng này rồi, phát điên lên được. Về đến nhà bật máy tính định post mấy dòng xả stress thì disconnect liên tục, bó tay luôn, tối qua đi ngủ không dám nằm dưới quạt trần. Hôm nay sang ngày mới rùi chưa biết có hết xui không, chưa gì đi làm đã bị mưa ướt gần hết, mong tối nay Liv thắng may ra qua được đận này, cố lên Liverpool!!! Cố lên Chiaki!!!
  8. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ...cho bác bmw một cốc (bác thích loại gì?) thật nhiều đá vào! ...hạ nhiệt.
  9. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ...cho bác bmw một cốc (bác thích loại gì?) thật nhiều đá vào! ...hạ nhiệt.
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Xả thì cứ xả chứ sao, nói chung cứ lẫn lộn thế này mới hay chứ vào chỗ nào toàn thấy đen với đủi từ đầu thì cũng chán chết! Bình thường ko sao nhưng thỉnh thoảng cũng có một ngày từ sáng đến tối toàn chuyện phát điên lên như thế, ko fải mình anh đâu. Lắm hôm chỉ muốn nằm im một mình trong phòng và do nothing, lắm hôm đi từ sáng sớm đến h fải về kiếm cớ mà đi cho đến tối mới thèm về hi hi...Take care
    Vừa có cái đĩa nhạc fim Amelie hay wá...

Chia sẻ trang này