1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Xả thì cứ xả chứ sao, nói chung cứ lẫn lộn thế này mới hay chứ vào chỗ nào toàn thấy đen với đủi từ đầu thì cũng chán chết! Bình thường ko sao nhưng thỉnh thoảng cũng có một ngày từ sáng đến tối toàn chuyện phát điên lên như thế, ko fải mình anh đâu. Lắm hôm chỉ muốn nằm im một mình trong phòng và do nothing, lắm hôm đi từ sáng sớm đến h fải về kiếm cớ mà đi cho đến tối mới thèm về hi hi...Take care
    Vừa có cái đĩa nhạc fim Amelie hay wá...
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trước khi xem Liv đá đề nghị ngài Lờ... ép-xe-bế-em-về làm phát gì đó xã xui đi nhé
    Recommend: làm quả vịt lộn chẳng hạn
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trước khi xem Liv đá đề nghị ngài Lờ... ép-xe-bế-em-về làm phát gì đó xã xui đi nhé
    Recommend: làm quả vịt lộn chẳng hạn
  4. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến công ty, có một việc xảy ra tình cờ khiến mình cứ thấy "lâng lâng" suốt cả ngày. Một việc cực kì lạ lùng(!)
    Mọi người có tin hay ko thì tuỳ, nhg chuyện này là chuyện thật một trăm phần trăm...Thật đến độ mà giờ bản thân tớ vẫn ko tin là chuyện thật nữa kia

    Trong lúc tớ đang kiểm tra tập tài liệu, xem số liệu nhập có khớp đúng trên hoá đơn ko, thì do hậu đậu quá, tớ làm rơi cả đống giấy má lung tung xoè. Cực chẳng đã, bất đắc dĩ phải đi thu dọn lại. Cả đống giấy tờ đó, tớ chưa bao giờ lục tận cuối xem, vì là nhân viên mới nên tớ chỉ quản lý tài liệu tháng mới, còn của các tháng trước đó, tớ cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng, đúng là rất lạ lùng. Khi sắp xếp lại đống giấy tờ, vô tình có một tờ giấy làm tớ rất chú ý, bởi trong cột "Customers" trên tờ hoá đơn đó, tớ thấy xuất hiện tên khách hàng là LIVERPOOL. Quả thật lúc đó tớ vô cùng ngạc nhiên, tớ cứ cầm tờ giấy đó một hồi lâu, nghĩ quái lạ sao lại có LIVERPOOL ở đây. Tự nhiên lúc đấy lại nảy sinh suy nghĩ, biết đâu đấy lại có liên quan đến Liv thật ?(!)
    Nếu có ai lúc đó mà nhìn thấy mặt tớ chắc phải buồn cười lắm. Mình vừa cầm tờ giấy vừa nghĩ ngợi một cách khó hiểu, thỉnh thoảng lại cười thầm, cứ như đang toan tính chuyện gì mờ ám vậy.
    Ngẫm nghĩ một hồi, quyết định làm rõ trắng đen, tớ cầm tờ giấy sang phòng kinh doanh hỏi....Hmm, hoá ra cũng có liên quan đến Liv, theo một cách nào đó, dù chỉ là gián tiếp.
    Chuyện là thế này: LIVERPOOL là tên một khách hàng của công ty Levy, mà Levy lại là khách hàng của công ty tớ. LIVERPOOL đặt hàng Levy, Levy sẽ thông qua công ty mẹ của công ty tớ ở HQ để mua nguyên vật liệu là bông, sợi...Nếu sx ở những nước thuộc thế giới thứ 3 thì chi phí sẽ giảm đi nhiều, rẻ hơn nên Levy thuê 1 công ty khác ở VN để gia công cho họ (cứ goi là bên B). Công ty tớ theo yêu cầu của công ty mẹ sẽ cung cấp nguyên liệu cho công ty B để họ gia công xong, rồi chuyển về trả cho Levy. Sau đó Levy sẽ bán cho Liv. Như vậy, công ty tớ sẽ cung cấp nguyên liệu để sx hàng cho LIVERPOOL.
    Khám phá này khiến tớ cứ "rung rinh" suốt cả ngày, mừng cứ như Colombo phát hiện ra Châu Mĩ. Hehe
    Ai đã từng đi xa, nếu trên đường đi tình cờ nghe được một bản nhạc hay bắt gặp một điều gì đó mình từng yêu thích sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác của tớ lúc đó cũng vậy.
    No see
    No hear
    No understand
    No feel
    Let it be!

    Được Lipool sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 24/09/2004
  5. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến công ty, có một việc xảy ra tình cờ khiến mình cứ thấy "lâng lâng" suốt cả ngày. Một việc cực kì lạ lùng(!)
    Mọi người có tin hay ko thì tuỳ, nhg chuyện này là chuyện thật một trăm phần trăm...Thật đến độ mà giờ bản thân tớ vẫn ko tin là chuyện thật nữa kia

    Trong lúc tớ đang kiểm tra tập tài liệu, xem số liệu nhập có khớp đúng trên hoá đơn ko, thì do hậu đậu quá, tớ làm rơi cả đống giấy má lung tung xoè. Cực chẳng đã, bất đắc dĩ phải đi thu dọn lại. Cả đống giấy tờ đó, tớ chưa bao giờ lục tận cuối xem, vì là nhân viên mới nên tớ chỉ quản lý tài liệu tháng mới, còn của các tháng trước đó, tớ cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng, đúng là rất lạ lùng. Khi sắp xếp lại đống giấy tờ, vô tình có một tờ giấy làm tớ rất chú ý, bởi trong cột "Customers" trên tờ hoá đơn đó, tớ thấy xuất hiện tên khách hàng là LIVERPOOL. Quả thật lúc đó tớ vô cùng ngạc nhiên, tớ cứ cầm tờ giấy đó một hồi lâu, nghĩ quái lạ sao lại có LIVERPOOL ở đây. Tự nhiên lúc đấy lại nảy sinh suy nghĩ, biết đâu đấy lại có liên quan đến Liv thật ?(!)
    Nếu có ai lúc đó mà nhìn thấy mặt tớ chắc phải buồn cười lắm. Mình vừa cầm tờ giấy vừa nghĩ ngợi một cách khó hiểu, thỉnh thoảng lại cười thầm, cứ như đang toan tính chuyện gì mờ ám vậy.
    Ngẫm nghĩ một hồi, quyết định làm rõ trắng đen, tớ cầm tờ giấy sang phòng kinh doanh hỏi....Hmm, hoá ra cũng có liên quan đến Liv, theo một cách nào đó, dù chỉ là gián tiếp.
    Chuyện là thế này: LIVERPOOL là tên một khách hàng của công ty Levy, mà Levy lại là khách hàng của công ty tớ. LIVERPOOL đặt hàng Levy, Levy sẽ thông qua công ty mẹ của công ty tớ ở HQ để mua nguyên vật liệu là bông, sợi...Nếu sx ở những nước thuộc thế giới thứ 3 thì chi phí sẽ giảm đi nhiều, rẻ hơn nên Levy thuê 1 công ty khác ở VN để gia công cho họ (cứ goi là bên B). Công ty tớ theo yêu cầu của công ty mẹ sẽ cung cấp nguyên liệu cho công ty B để họ gia công xong, rồi chuyển về trả cho Levy. Sau đó Levy sẽ bán cho Liv. Như vậy, công ty tớ sẽ cung cấp nguyên liệu để sx hàng cho LIVERPOOL.
    Khám phá này khiến tớ cứ "rung rinh" suốt cả ngày, mừng cứ như Colombo phát hiện ra Châu Mĩ. Hehe
    Ai đã từng đi xa, nếu trên đường đi tình cờ nghe được một bản nhạc hay bắt gặp một điều gì đó mình từng yêu thích sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác của tớ lúc đó cũng vậy.
    No see
    No hear
    No understand
    No feel
    Let it be!

    Được Lipool sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 24/09/2004
  6. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko gửi bài, giờ mới biết ttvn ko cho delete bài nữa, chỉ cho sửa. Trót gửi 2 lần, muốn xoá cũng chẳng đc.
    Đành phải spam vậy.
    Được Lipool sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 24/09/2004
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ, cho anh nhiều chiện chút nhé
    anh hơi thắc mắc tí là trong mấy chữ in đậm tên khách hàng trong tờ hóa đơn của em đều là LIVEROOL (kô có chữ P) chỉ có 1 từ là LIVERPOOL có phải là do em gõ nhầm hay không
    một thắc mắc nữa là nếu LIVERPOOL thì có phải là LIVERPOOL FC không nhỉ
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ, cho anh nhiều chiện chút nhé
    anh hơi thắc mắc tí là trong mấy chữ in đậm tên khách hàng trong tờ hóa đơn của em đều là LIVEROOL (kô có chữ P) chỉ có 1 từ là LIVERPOOL có phải là do em gõ nhầm hay không
    một thắc mắc nữa là nếu LIVERPOOL thì có phải là LIVERPOOL FC không nhỉ
  9. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em type nhầm(sửa lại cái đã). Đêm hôm khuya khoắt quá nên ko được tỉnh táo lắm
    Còn có phải là Liverpool FC ko thì em ko rõ, cũng có thể là LFC hoặc ko, chỉ là tên một công ty nào đó tại Anh. Nhưng mà biết đâu đấy, cũng có thể lắm chứ...
    Tội gì mà ko mơ (chả ai đánh thuế ước mơ cả), phải ko anh?
    No see
    No hear
    No understand
    No feel
    Let it be!
  10. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em type nhầm(sửa lại cái đã). Đêm hôm khuya khoắt quá nên ko được tỉnh táo lắm
    Còn có phải là Liverpool FC ko thì em ko rõ, cũng có thể là LFC hoặc ko, chỉ là tên một công ty nào đó tại Anh. Nhưng mà biết đâu đấy, cũng có thể lắm chứ...
    Tội gì mà ko mơ (chả ai đánh thuế ước mơ cả), phải ko anh?
    No see
    No hear
    No understand
    No feel
    Let it be!

Chia sẻ trang này