1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà, chẳng hiểu chủ nhân nồi lẩu này đi đâu rồi mà để nguội cả lửa rồi... Lâu lắm không được đọc một bài của ông anh, hôm nọ thấy chú Thạch Bảo Kê thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia mới chạnh lòng cho TC của anh. Nhưng không sao hạng nhất cũng vẫn phải đá bóng, vẫn phải ghi bàn đúng không? Khi nào có TC thì anh nhớ gọi cho em đi xem cùng nhé, em xem là hơi bị hên đó... khà khà.
    Công việc, công việc, ... chắc phát điên lên mất thôi, thà rằng chọn công việc nào gần gũi với internet thì tốt biết mấy, chán chán thì lên mạng post bài có phải hơn không. Đằng này cả tháng trời mới login được một 2 lần, không biết lần sau lên mạng có còn nhớ cái pass nick của mình không nữa. Hộp thư thì lần nào mở ra cũng chỉ toàn là thư quảng cáo không? chán ốm... Tối nay thức xem LFC không biết sáng mai có lết lên được đại sảnh của công ty không biết... Mà thắng thì không sao, nếu thua thì chắc ở nhà luôn chẳng thèm đi làm.
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà, chẳng hiểu chủ nhân nồi lẩu này đi đâu rồi mà để nguội cả lửa rồi... Lâu lắm không được đọc một bài của ông anh, hôm nọ thấy chú Thạch Bảo Kê thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia mới chạnh lòng cho TC của anh. Nhưng không sao hạng nhất cũng vẫn phải đá bóng, vẫn phải ghi bàn đúng không? Khi nào có TC thì anh nhớ gọi cho em đi xem cùng nhé, em xem là hơi bị hên đó... khà khà.
    Công việc, công việc, ... chắc phát điên lên mất thôi, thà rằng chọn công việc nào gần gũi với internet thì tốt biết mấy, chán chán thì lên mạng post bài có phải hơn không. Đằng này cả tháng trời mới login được một 2 lần, không biết lần sau lên mạng có còn nhớ cái pass nick của mình không nữa. Hộp thư thì lần nào mở ra cũng chỉ toàn là thư quảng cáo không? chán ốm... Tối nay thức xem LFC không biết sáng mai có lết lên được đại sảnh của công ty không biết... Mà thắng thì không sao, nếu thua thì chắc ở nhà luôn chẳng thèm đi làm.
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Lần nào đi học về sớm cũng ngồi rình xem anh có lên mạng để nói với anh vài câu, mà ko thấy. Bạn anh bị em bắt cóc rồi, làm sao viết thư cho anh được Em đang cố học, thi cho xong năm nay, hè đi làm kiếm tiền về VN, chán bằng mấy lần anh ấy chứ Bạn anh định lặn luôn 1 hơi, khi nào học xong thì về 1 thể, nhg cứ yên tâm, hè em sẽ lôi về cho anh (và cho em) bằng được thì thôi
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Lần nào đi học về sớm cũng ngồi rình xem anh có lên mạng để nói với anh vài câu, mà ko thấy. Bạn anh bị em bắt cóc rồi, làm sao viết thư cho anh được Em đang cố học, thi cho xong năm nay, hè đi làm kiếm tiền về VN, chán bằng mấy lần anh ấy chứ Bạn anh định lặn luôn 1 hơi, khi nào học xong thì về 1 thể, nhg cứ yên tâm, hè em sẽ lôi về cho anh (và cho em) bằng được thì thôi
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    "Alibaba hô: xuất nhập, xuất nhập - thế là 40 tên cướp dính mông vào nhau". Trung thu với cháu tớ đấy. Bồ đi bù khú rồi còn đâu, bùn wá !!
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 28/09/2004
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bồ đi bù khú rồi còn đâu, bùn wá !!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thích nhỉ? Trung thu mà đi bù khú bỏ em ở nhà chơi với con nít à, phải anh anh đá lộn cổ rùi . Vừa nhắc đến Hững hờ thì hắn gọi điện, sống mà thiêng thế này lúc đi rồi thì....... hu hu Hững hờ ới..
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Một trung thu chán òm . Đi học đến 8 rưỡi mới về đến nhà. 9h mấy ng bạn lại gọi đi uống cafe. Ừ thì cà phê để đêm thức xem BD. Thức đến 1h thì chợt nhớ ra là trận này ko live, delay tận khoảng 4h sáng . Mà sáng nay đi học rồi, làm sao mà thức xem đươc. Chưa tỉnh ngủ buổi sáng thì điện thoại dưới gối rung bần bật có tin nhắn. Chả biết ai nhắn tin cho mình kq trận Liv, số lạ hoắc. Thua à? Lại có vẻ bắt đầu một ngày chán ốm.
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Một trung thu chán òm . Đi học đến 8 rưỡi mới về đến nhà. 9h mấy ng bạn lại gọi đi uống cafe. Ừ thì cà phê để đêm thức xem BD. Thức đến 1h thì chợt nhớ ra là trận này ko live, delay tận khoảng 4h sáng . Mà sáng nay đi học rồi, làm sao mà thức xem đươc. Chưa tỉnh ngủ buổi sáng thì điện thoại dưới gối rung bần bật có tin nhắn. Chả biết ai nhắn tin cho mình kq trận Liv, số lạ hoắc. Thua à? Lại có vẻ bắt đầu một ngày chán ốm.
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chung quy tất cả cũng là vì câu "lạt mềm buộc chặt" thôi he he.. anh Bi em đừng có xúi dại nhau thế
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Dạo này phong độ thức khuya của mình tuột dốc không phanh. Nhiều đêm đã quyết tâm lên kế họach bước 1 là đi ngủ sớm, bước 2 thức xem bóng đá, nhưng cuối cùng lần nào cũng vậy chỉ có bước 1 được hòan thành, còn bước 2 là thất bại thảm hại, cho dù lần nào được cụ Hoangop tận tình gọi điện thọai đánh thức. Đêm qua khá hơn chút đỉnh là mở đựợc mắt ra, nhưng không hiểu sao bấm đến lún cả phím điều khiển mà cái màn hình TV cứ đen xì, hóa ra mất điện, thế mới đau. Còn trận 3-0 hôm trước, hỏi Amore có kênh nào chiếu lại không thì chờ mãi không thấy reply, đến lúc không thức nổi nữa lăn quay ra ngủ rồi mới thấy ?oStar sport anh ạ?. Lúc đấy thì dù có sấm nổ ngay bên cạnh cũng chả ai dậy nổi.
    Ngày xưa đi học ba bốn giờ sáng mới lên giường nằm là chuyện thường ngày. Mọi sinh họat học hành, chơi games, vào mạng chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Lúc mọi người lục tục dậy đi tập thể dục mình mới bắt đầu ngủ, chơi một mạch đến trưa dậy ăn cơm rồi đi học, tiết kiệm được bữa sáng. Thức đêm thế có một cái lợi là chơi games không bị ai cằn nhằn, còn hàng xóm nhìn vào thì lại tưởng mình chăm học lắm, suốt ngày bắt mấy đứa trẻ con nhìn đấy mà làm gương. Bây giờ thì chịu không thể nào thức nổi. Ngày xưa ngồi trong lớp lúc nào buồn ngủ thì xuống bàn cuối mà gục đầu ngủ vô tư, không ai thèm để ý, có ảnh hưởng gì thì cũng phải cuối kỳ mới nhìn thấy, chứ bây giờ ở cơ quan mà ngủ thế thì tác dụng ngay lập tức, cuối tháng chỉ nhận được mấy tờ lương mỏng dính rồi thì sang tháng sau người ta có cho ngủ cũng chẳng dám ngủ.
    Chiều hôm qua đọc được lời hỏi thăm của Nonhon chưa kịp trả lời thì nhận được tín hiệu điều động, nhân dịp trung thu TCFC rủ nhau đi ngắm đèn cao áp, mãi đến tận đêm mới về. Sáng nay gọi điện hỏi tên lang băm BMW 2 việc thì nói chung là kết quả chả có việc nào ra hồn. Đâu tiên là nhận được tin Liv thua. Tiếp theo là cái comporate gì gì đó cũng chả hơn gì NAV, vẫn xung đột với Max5 như thường

Chia sẻ trang này