1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Vẫn online đây thôi. Nhưng mà cái nhiệt tình trôi đi quá xa rồi, ko dịch được gì nữa chứ đừng nói gì đến viết, giờ đọc lại bài của mình viết nhiều lúc ko tin nổi ... chính mình là tác giả (những bài viết khiến cho mình nhận được rất nhiều pm khen ngợi và làm quen, cảm ơn nhé ). Ko bận rộn gì quá đâu, vẫn thế thôi . Đừng ai đổ cho phong độ của đội bóng nhé, ngày xưa có lúc bê bết hơn, cay đắng hơn thế này nhiều nhưng điều quan trọng là phải có lòng nhiệt tình và thật say mê - mà với em bi h cái đó đã chuyển sang một dạng khác, đơn giản là lớn rồi, bước chân ra khỏi cửa nhà là thấy phải bon chen, cứ vô tư mãi sao được... giờ vào đây chỉ để câu bài thôi cũng thấy khó...
    Lúc trước thấy ko gì hạnh phúc bằng việc học ở trường, lên mạng với LFC và cafe tán phét với bạn bè... giờ thì hai trong số ba công việc đó đã được loại bỏ. Việc đầu tiên ở trường thì lúc nào cũng khó khăn, càng về sau càng kinh khủng, nhiều lúc muốn quẳng hết đi vì nghĩ mấy cái môn này, có ích gì đâu cơ chứ, nhưng vẫn phải cố, cố vì mình mà tụt lại thì ko được, thế là lại lao vào chỉ vì "ko thể thua chúng nó được" chứ nhiều môn sợ lắm ạ... Mọi người cứ thi nhau hỏi thăm bao giờ thì đi học Master nhưng vđ chính là tài chính ko cho phép nên ko làm gì được. Học bổng kiểu Fulbirght hay của Nhật thì kể ra đánh nhau vỡ đầu mà được thì em cũng làm nhưng mà loại đấy chỉ dành cho người có 3 năm kinh nghiệm trở lên thôi (làm cái chứng nhận đểu chẳng chết ai nhưng cái quan trọng là đúng fải có k.nghiệm thì mới thi đỗ ấy chứ). Em có bà chị, 28t, lấy chồng năm ngoái, vừa rồi thi qua 2 vòng của Fulbright còn 1 vòng interview nữa thôi mà fải bỏ đấy, tiếc thì quá là tiếc nhg ko thể khác đc . Mà em thì quan niệm có học bi h thì học, mà học lúc còn trẻ, còn sau này có chồng con rồi thì... nghỉ khoẻ. Thôi ở nhà đi làm 8 tiếng 1 ngày để còn vun vén cho gia đình chứ, thời buổi này loạn lắm, sểnh ra đâu có được, con thì nghiện chồng bồ bịch như chơi
    Hôm nay mát giời sao chữ nó cứ tuôn ào ạt thế nhỉ, hay là tại hôm qua bạn Liễu nt lúc nửa đêm hỏi thăm làm mình xúc động wá (hôm nọ đi ăn lẩu tớ có nói xấu cậu đấy )...
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mà em thì quan niệm có học bi h thì học, mà học lúc còn trẻ, còn sau này có chồng con rồi thì... nghỉ khoẻ. Thôi ở nhà đi làm 8 tiếng 1 ngày để còn vun vén cho gia đình chứ, thời buổi này loạn lắm, sểnh ra đâu có được, con thì nghiện chồng bồ bịch như chơi
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hoan hô cô Amore, quan điểm thế này là rất tốt, phụ nữ cần phải biết lo toan cho gia đình, con cái, còn các việc to tát ví như ra ngoài cafe, nhậu lẩu thập cẩm, golf, tennis, massage... thì phải để cho đức ông chồng mới được. Mà cũng không nên học nhiều quá làm gì, mệt bỏ xừ
    Học làm gì cho đầu to mắt cận
    Học làm gì cho lẫn cẫn cuộc đời
  3. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mà em thì quan niệm có học bi h thì học, mà học lúc còn trẻ, còn sau này có chồng con rồi thì... nghỉ khoẻ. Thôi ở nhà đi làm 8 tiếng 1 ngày để còn vun vén cho gia đình chứ, thời buổi này loạn lắm, sểnh ra đâu có được, con thì nghiện chồng bồ bịch như chơi
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hoan hô cô Amore, quan điểm thế này là rất tốt, phụ nữ cần phải biết lo toan cho gia đình, con cái, còn các việc to tát ví như ra ngoài cafe, nhậu lẩu thập cẩm, golf, tennis, massage... thì phải để cho đức ông chồng mới được. Mà cũng không nên học nhiều quá làm gì, mệt bỏ xừ
    Học làm gì cho đầu to mắt cận
    Học làm gì cho lẫn cẫn cuộc đời
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này trông thế mà cũng có nhiều tâm sự phết nhỉ. Nếu học được thì cứ học thôi, nhưng báo trước là không ai học được tất cả các thứ đâu nhé, cẩn thận không bội thực đấy
    Buck
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe anh Hoàng nói về Hồng Sơn em lại nhớ về ngày xưa trẻ con . Hihi, hồi đó khoảng lớp 6,7 thôi, là con gái nhưng rất mê xem bóng đá , chơi tuốt từ giải ngoại hạng Anh đến giải vô địch quốc gia, các trận có đội tuyển quốc gia thi đấu... Mà cũng lại mê nhất Hồng Sơn nữa chứ . Hồi đó ở lớp có 1 thằng nhóc thích em. Mỗi khi có trận bóng ở sân vận động Lạch Tray, nó đều đi cho được rồi...xin chữ ký cầu thủ, mang về...cho em . Hí hí, hồi đó sướng tít, bọn xung quanh phục lắm rùi ì èo xin. Có rất nhiều chữ kí của các cầu thủ, đến những ông thày ngoại như C. Weigang....., rùi cả Huỳnh Đức...ấy mà mãi nó ko xin được chữ ký của Hồng Sơn. Cú quá, em quyết định....viết thư cho anh Sơn xin ảnh với chữ kí...Hị hị, không hiểu hồi đó viết những gì, chữ đẹp quá hay do gọi là "chú Sơn" nên chỉ khoảng 1 tháng sau "chú Sơn" đã hồi âm rồi. Dù chỉ là một bức thư (do Hồng Sơn viết) được phô tô và 1 tấm ảnh, cũng sướng rơn cả rồi, đi đâu cũng khoe. Giờ nghĩ lại thấy ngộ nghĩnh thế....
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe anh Hoàng nói về Hồng Sơn em lại nhớ về ngày xưa trẻ con . Hihi, hồi đó khoảng lớp 6,7 thôi, là con gái nhưng rất mê xem bóng đá , chơi tuốt từ giải ngoại hạng Anh đến giải vô địch quốc gia, các trận có đội tuyển quốc gia thi đấu... Mà cũng lại mê nhất Hồng Sơn nữa chứ . Hồi đó ở lớp có 1 thằng nhóc thích em. Mỗi khi có trận bóng ở sân vận động Lạch Tray, nó đều đi cho được rồi...xin chữ ký cầu thủ, mang về...cho em . Hí hí, hồi đó sướng tít, bọn xung quanh phục lắm rùi ì èo xin. Có rất nhiều chữ kí của các cầu thủ, đến những ông thày ngoại như C. Weigang....., rùi cả Huỳnh Đức...ấy mà mãi nó ko xin được chữ ký của Hồng Sơn. Cú quá, em quyết định....viết thư cho anh Sơn xin ảnh với chữ kí...Hị hị, không hiểu hồi đó viết những gì, chữ đẹp quá hay do gọi là "chú Sơn" nên chỉ khoảng 1 tháng sau "chú Sơn" đã hồi âm rồi. Dù chỉ là một bức thư (do Hồng Sơn viết) được phô tô và 1 tấm ảnh, cũng sướng rơn cả rồi, đi đâu cũng khoe. Giờ nghĩ lại thấy ngộ nghĩnh thế....
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng gì đâu hả anh, nó còn ít tuổi hơn mình nữa kia mà, nhưng mà thấy một số người chê bai nó em cũng thấy tức. Còn thần tượng của em chỉ có mỗi Owen thôi
    Còn Sơn công chúa ấy à, làm sao xuất chúng bằng Văn Quyến được, em chỉ tính về mặt tài năng thôi , nhân cách thì kệ nó. Nói thật là ngoài Owen ra thì em chả tôn trọng cầu thủ nào sứt, chỉ thấy nó đá hay thì thích thế thôi chứ thần tượng thì còn lâu, em meokhongrau đâu rồi nhỉ, vào gấp
    To Amore : Nè, nói xấu gì tớ đấy hả, tớ thì nhớ cậu muốn chết , mà cậu lại nỡ lòng nói xấu tớ à
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng gì đâu hả anh, nó còn ít tuổi hơn mình nữa kia mà, nhưng mà thấy một số người chê bai nó em cũng thấy tức. Còn thần tượng của em chỉ có mỗi Owen thôi
    Còn Sơn công chúa ấy à, làm sao xuất chúng bằng Văn Quyến được, em chỉ tính về mặt tài năng thôi , nhân cách thì kệ nó. Nói thật là ngoài Owen ra thì em chả tôn trọng cầu thủ nào sứt, chỉ thấy nó đá hay thì thích thế thôi chứ thần tượng thì còn lâu, em meokhongrau đâu rồi nhỉ, vào gấp
    To Amore : Nè, nói xấu gì tớ đấy hả, tớ thì nhớ cậu muốn chết , mà cậu lại nỡ lòng nói xấu tớ à
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Phải đến cả tháng nay mới có dịp được lên mạng lâu như thế này, lại được tận hưởng cái cảm giác tách cách trên bàn phím, được đọc những thông tin theo mình là mới nhất cho dù nó đã nằm sẵn ở đó cả tuần nay rồi.
    Chào mọi người, hôm nọ đi ăn nhậu vui nhỉ? giá mà có thêm được nhiều thành viên nữa thì vui biết mấy nhưng dù sao đó cũng là một trong những lần hiếm hoi mà số thành viên tham gia lên được 2 chữ số. Hy vọng là tất cả mọi người không ai có điều gì phàn nàn về buối tối hôm đó chứ.
    Quả thật là rất vui, thỉnh thoảng thì chúng ta cũng nên tổ chức một buổi họp mặt như thế để anh em còn tha hồ nói xấu nhau chứ, để mà chú Tiachopden có cơ vượt qua cái ngưỡng 5 điểm do đại ca Hoàng chấm chứ. Ha ha ha... Ngay từ khi lên mạng là phải ghé tham ngay nồi lẩu của bác Hung_ho để được đọc bài tường thuật nhưng ôi dào, tất cả chỉ là con số không... Nồi lẩu thì đã được đưa lên bếp nhưng mà chẳng có bác nào chăm chỉ chịu bật lửa lên cả? khục khục... thế là lại phải đói roài... Chào mọi người, hẹn đến lần sau chúng ta cùng dzô o ... oo.. .o h..í..c... h...í...ccc ... có lẽ là vẫn còn chút dư âm của lần trước đây mà.
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Phải đến cả tháng nay mới có dịp được lên mạng lâu như thế này, lại được tận hưởng cái cảm giác tách cách trên bàn phím, được đọc những thông tin theo mình là mới nhất cho dù nó đã nằm sẵn ở đó cả tuần nay rồi.
    Chào mọi người, hôm nọ đi ăn nhậu vui nhỉ? giá mà có thêm được nhiều thành viên nữa thì vui biết mấy nhưng dù sao đó cũng là một trong những lần hiếm hoi mà số thành viên tham gia lên được 2 chữ số. Hy vọng là tất cả mọi người không ai có điều gì phàn nàn về buối tối hôm đó chứ.
    Quả thật là rất vui, thỉnh thoảng thì chúng ta cũng nên tổ chức một buổi họp mặt như thế để anh em còn tha hồ nói xấu nhau chứ, để mà chú Tiachopden có cơ vượt qua cái ngưỡng 5 điểm do đại ca Hoàng chấm chứ. Ha ha ha... Ngay từ khi lên mạng là phải ghé tham ngay nồi lẩu của bác Hung_ho để được đọc bài tường thuật nhưng ôi dào, tất cả chỉ là con số không... Nồi lẩu thì đã được đưa lên bếp nhưng mà chẳng có bác nào chăm chỉ chịu bật lửa lên cả? khục khục... thế là lại phải đói roài... Chào mọi người, hẹn đến lần sau chúng ta cùng dzô o ... oo.. .o h..í..c... h...í...ccc ... có lẽ là vẫn còn chút dư âm của lần trước đây mà.

Chia sẻ trang này