1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã dùng nhiều biện pháp để giải đen lắm rồi, nhưng không hiểu sao cái vía mình có bao giờ dùng Clear hay Sunsilk gì đâu nó đã đen lại càng thêm đen nhánh. Đành chấp nhận thôi. Nếu cụ có chiêu nào hay thì truyền lại cho tôi với.
    Đã lâu rồi không được xem Liverpool nên tối qua cũng hăm hở lắm. Định bụng kết thúc trận là phải làm ngay một bài thật hoành tráng, ngắn nhất cũng phải cớ 3000 câu lục bát như truyện Kiều của cụ Nguyễn Du cho nó đã tay. Ngồi xem tập chung đến mức suốt cả hiệp 1 tư thế ngồi không hề thay đổi. Hầu như mỗi lần nhìn mộti tình huống diễn ra trên sân đều nghĩ ngay tới một ý để bốc phét. Thế mà (sao mùa giải năm nay cứ phải "thế mà" nhiều thế này thế nhờ) không hiểu sao kết thúc trận thì cảm hứng nó cứ như cái bật lửa hết ga vậy, quẹt thế nào cũng không cháy. Hy vọng trận sau sẽ khá hơn.
  2. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã dùng nhiều biện pháp để giải đen lắm rồi, nhưng không hiểu sao cái vía mình có bao giờ dùng Clear hay Sunsilk gì đâu nó đã đen lại càng thêm đen nhánh. Đành chấp nhận thôi. Nếu cụ có chiêu nào hay thì truyền lại cho tôi với.
    Đã lâu rồi không được xem Liverpool nên tối qua cũng hăm hở lắm. Định bụng kết thúc trận là phải làm ngay một bài thật hoành tráng, ngắn nhất cũng phải cớ 3000 câu lục bát như truyện Kiều của cụ Nguyễn Du cho nó đã tay. Ngồi xem tập chung đến mức suốt cả hiệp 1 tư thế ngồi không hề thay đổi. Hầu như mỗi lần nhìn mộti tình huống diễn ra trên sân đều nghĩ ngay tới một ý để bốc phét. Thế mà (sao mùa giải năm nay cứ phải "thế mà" nhiều thế này thế nhờ) không hiểu sao kết thúc trận thì cảm hứng nó cứ như cái bật lửa hết ga vậy, quẹt thế nào cũng không cháy. Hy vọng trận sau sẽ khá hơn.
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế là cơn gió lạnh đầu tiên đã tràn về. Mùa đông đến rón rén nhẹ nhàng nhưng lập tức nổi giận vì mấy cô ả nắng còn cố tình dấm dứ thêm tí nữa, cuối cùng thì cũng phải chịu thua những cơn gió đang trong cơn cuồng nộ "này, năm nay tớ nhường chỗ cho đằng ấy hơi lâu đấy, đi mau đi, từ nay trở đi là của tớ". Sân bóng trong trường bị cô nàng cáu kỉnh thổi cát mù mịt hơn cả sa mạc trong bão, lá khô thi nhau rụng chạy hối hả dưới mặt đường... Những chiếc áo rét được người ta lấy ra mặc một cách vội vàng, chúng mang bộ mặt nhăn nhó của một con mèo đang ngủ bị lôi dậy, càu nhàu gì nữa, để người ta chết rét à! Đi xe ngoài đường, nhớ đến giai điệu của một bài hát nào đó, nhớ đến một ánh mắt mà ta chưa gặp bao giờ, co người lại trong chiếc áo sơ mi mỏng "thật ra thì cũng hơi rét, nhưng mà mình thích cái cảm giác gió đầu mùa như thế này". Mười đầu ngón chân lạnh lạnh, bàn tay cũng lạnh, thò tay rút dây buộc tóc "mùa này thích nhất là để tóc xoã, ấm thật!". Ừ ấm thật, và chợt thấy như mình đang ở thời bé lắm lắm... Hồi bé sao mà lắm mơ ước, cái gì cũng ước ao, có điều đến bây giờ thực hiện được, có cái thì không. Đằng sau mỗi trở ngại là cả một nỗi dằn vặt. Đến bây giờ thì nhận thấy có những điều không bao giờ nên nói ra, một đống mâu thuẫn tồn tại, vậy thì ta cô đơn ư? Chẳng phải, mi nhầm to, bật phim "Amelie Poulain" lên ngay - không có phụ đề tiếng Anh thì cầm script tiếng Anh mà xem! Amelie sẽ đưa nó vào một thế giới mà ở đó nó cảm thấy được tất cả những gì cần phải làm, vào mỗi sáng...
    Hà hà, viết tí cho vui, lâu lâu ko post bài cảm giác khả năng gõ tiếng Việt của mình chậm hẳn đi, mới cả, chủ yếu là ?okhoe? mùa đông với dân Sài Gòn - đất gì mà nắng quanh năm, ôi tôi chẳng thể sống ở nơi nào ko có mùa đông?
    Mình thích trông giống như một múi cam
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 15/11/2004
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế là cơn gió lạnh đầu tiên đã tràn về. Mùa đông đến rón rén nhẹ nhàng nhưng lập tức nổi giận vì mấy cô ả nắng còn cố tình dấm dứ thêm tí nữa, cuối cùng thì cũng phải chịu thua những cơn gió đang trong cơn cuồng nộ "này, năm nay tớ nhường chỗ cho đằng ấy hơi lâu đấy, đi mau đi, từ nay trở đi là của tớ". Sân bóng trong trường bị cô nàng cáu kỉnh thổi cát mù mịt hơn cả sa mạc trong bão, lá khô thi nhau rụng chạy hối hả dưới mặt đường... Những chiếc áo rét được người ta lấy ra mặc một cách vội vàng, chúng mang bộ mặt nhăn nhó của một con mèo đang ngủ bị lôi dậy, càu nhàu gì nữa, để người ta chết rét à! Đi xe ngoài đường, nhớ đến giai điệu của một bài hát nào đó, nhớ đến một ánh mắt mà ta chưa gặp bao giờ, co người lại trong chiếc áo sơ mi mỏng "thật ra thì cũng hơi rét, nhưng mà mình thích cái cảm giác gió đầu mùa như thế này". Mười đầu ngón chân lạnh lạnh, bàn tay cũng lạnh, thò tay rút dây buộc tóc "mùa này thích nhất là để tóc xoã, ấm thật!". Ừ ấm thật, và chợt thấy như mình đang ở thời bé lắm lắm... Hồi bé sao mà lắm mơ ước, cái gì cũng ước ao, có điều đến bây giờ thực hiện được, có cái thì không. Đằng sau mỗi trở ngại là cả một nỗi dằn vặt. Đến bây giờ thì nhận thấy có những điều không bao giờ nên nói ra, một đống mâu thuẫn tồn tại, vậy thì ta cô đơn ư? Chẳng phải, mi nhầm to, bật phim "Amelie Poulain" lên ngay - không có phụ đề tiếng Anh thì cầm script tiếng Anh mà xem! Amelie sẽ đưa nó vào một thế giới mà ở đó nó cảm thấy được tất cả những gì cần phải làm, vào mỗi sáng...
    Hà hà, viết tí cho vui, lâu lâu ko post bài cảm giác khả năng gõ tiếng Việt của mình chậm hẳn đi, mới cả, chủ yếu là ?okhoe? mùa đông với dân Sài Gòn - đất gì mà nắng quanh năm, ôi tôi chẳng thể sống ở nơi nào ko có mùa đông?
    Mình thích trông giống như một múi cam
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 15/11/2004
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy thôi ! Có ghen tị thì cũng ghen vấn đề khác và với người khác . Ai đang yêu mà không thích cùng nhau đến những chỗ thật lạnh ,chứ những người alone như anh mà còn mùa đông nữa thì chỉ mấy bà bán rượu đế giàu trúng mánh .
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy thôi ! Có ghen tị thì cũng ghen vấn đề khác và với người khác . Ai đang yêu mà không thích cùng nhau đến những chỗ thật lạnh ,chứ những người alone như anh mà còn mùa đông nữa thì chỉ mấy bà bán rượu đế giàu trúng mánh .
  7. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.. cụ Hoangop phán chẳng sai tẹo nào, ngoài bắc gọi là cái "chăn 37 độ" đó, khi mùa đông về người ta mới thấy cần được đắp chăn mà, còn nếu ai cũng như anh em ta đây thì đúng là chỉ mấy tay bán rượu trúng mánh thôi, nhưng mà suớng nhất vẫn là vừa có chăn đắp vừa có rượu uống cụ nhể...
  8. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.. cụ Hoangop phán chẳng sai tẹo nào, ngoài bắc gọi là cái "chăn 37 độ" đó, khi mùa đông về người ta mới thấy cần được đắp chăn mà, còn nếu ai cũng như anh em ta đây thì đúng là chỉ mấy tay bán rượu trúng mánh thôi, nhưng mà suớng nhất vẫn là vừa có chăn đắp vừa có rượu uống cụ nhể...
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cụ lại cứ nói cứng, đến cả tôi đây sống ở ngòai này vẫn còn thích mùa đông nữa là người miền nam. Hồi bé cứ vào mùa hè muốn tạo không khí mùa đông là lại phải bật quạt thật to rồi đắp chăn, dẫn đến suốt ngày bị người lớn mắng là thằng hâm. Còn vào mùa đông, có nhiều hôm lười đi học, tự nhiên nghĩ ra một cách cởi hết áo len với áo khóac ngòai ra rồi leo lên tầng cao đứng, mong sao bị cảm để được ở nhà. Thế mà không hiểu sao chẳng lần nào đạt được mục đích.
    Ở đường HĐD có một quán tên là Nam Đồng Café. Quán này vào mùa hè thì chẳng có gì hay ho, nhưng nếu ngồi đấy vào mùa đông thì không khí cực kỳ tuyệt vời. Nhiều lúc có cảm tưởng trong quán với ngòai đường chênh nhau tới mấy độ. Ngồi sát một vách kính lớn, hai tay ấp lấy ly trà nóng rồi đưa lên mặt, giữ nguyên thế để thưởng thức hương thơm và hơi ấm cửa ly trà. Nhìn ra con đường nhỏ bên ngòai ngắm mọi người co ro trong chiếc áo rét to đùng đi lại dưới trời mưa phùn. Bên kia đường là mặt hồ rộng mênh mông đang được mưa, sương mù và gió rét trùm lên nó một màu trắng mờ mờ. Lúc này mới nhấp một ngụm nhỏ, từ từ hưởng thụ sự ấm ấp mà ngụm trà mang tới khi nó đi qua họng rồi xuống bụng. Một cảm giác thanh bình và nhẹ nhõm. Hết ly trà cũng là hết giờ nghỉ trưa, gọi tính tiền rồi đứng dậy khóac áo, chụp mũ lên đầu, xỏ găng tay, kéo cánh cửa nặng trịch bước ra ngòai đường. Gió thổi ù ù bên tai, mưa phùn quất vào mặt lạnh buốt, mặt hồ rộng mênh mông ngút tầm nhìn, chỉ cần khẽ thở nhẹ một chút cũng nhìn thấy làn hơi mỏng bay ra rồi tan đi trước mặt?
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cụ lại cứ nói cứng, đến cả tôi đây sống ở ngòai này vẫn còn thích mùa đông nữa là người miền nam. Hồi bé cứ vào mùa hè muốn tạo không khí mùa đông là lại phải bật quạt thật to rồi đắp chăn, dẫn đến suốt ngày bị người lớn mắng là thằng hâm. Còn vào mùa đông, có nhiều hôm lười đi học, tự nhiên nghĩ ra một cách cởi hết áo len với áo khóac ngòai ra rồi leo lên tầng cao đứng, mong sao bị cảm để được ở nhà. Thế mà không hiểu sao chẳng lần nào đạt được mục đích.
    Ở đường HĐD có một quán tên là Nam Đồng Café. Quán này vào mùa hè thì chẳng có gì hay ho, nhưng nếu ngồi đấy vào mùa đông thì không khí cực kỳ tuyệt vời. Nhiều lúc có cảm tưởng trong quán với ngòai đường chênh nhau tới mấy độ. Ngồi sát một vách kính lớn, hai tay ấp lấy ly trà nóng rồi đưa lên mặt, giữ nguyên thế để thưởng thức hương thơm và hơi ấm cửa ly trà. Nhìn ra con đường nhỏ bên ngòai ngắm mọi người co ro trong chiếc áo rét to đùng đi lại dưới trời mưa phùn. Bên kia đường là mặt hồ rộng mênh mông đang được mưa, sương mù và gió rét trùm lên nó một màu trắng mờ mờ. Lúc này mới nhấp một ngụm nhỏ, từ từ hưởng thụ sự ấm ấp mà ngụm trà mang tới khi nó đi qua họng rồi xuống bụng. Một cảm giác thanh bình và nhẹ nhõm. Hết ly trà cũng là hết giờ nghỉ trưa, gọi tính tiền rồi đứng dậy khóac áo, chụp mũ lên đầu, xỏ găng tay, kéo cánh cửa nặng trịch bước ra ngòai đường. Gió thổi ù ù bên tai, mưa phùn quất vào mặt lạnh buốt, mặt hồ rộng mênh mông ngút tầm nhìn, chỉ cần khẽ thở nhẹ một chút cũng nhìn thấy làn hơi mỏng bay ra rồi tan đi trước mặt?

Chia sẻ trang này