1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    to chị Amore: he he, trước khi gặp chị em đã thấy ảnh chị trên Mạng nhiều rùi, chứ trí nhớ em kém hạng nhất đấy.
    mà sao mấy hôm nay thấy mình điên điên thế nào: xem trên TV không khí trước và sau trận VN-Sing, em cứ nghĩ sẽ thấy forum mình.
    Em hào hứng kể với mẹ là bọn con xem bóng đá ngoan lắm. Chứ không đi đua và lao ra đường đêm đâu. Thế mà đêm hôm sau, nhận được message của anh Hoàng BMW send all rủ mọi người ...ra đường hát quóc ca mừng Liv.
    Mà đêm hôm Liv đá C1 ý, sao vui thế mọi người nhỉ. Em chẳng được thức đêm xem. Thế mà nhận được bao nhiêu tin nhắn của mọi nguời, tỉnh cả ngủ. Sáng hôm sau, tiết 5 mắt díp cả lại, ngáp dài, ngáp ngắn. Dưng mà sướng thế.
  2. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    to chị Amore: he he, trước khi gặp chị em đã thấy ảnh chị trên Mạng nhiều rùi, chứ trí nhớ em kém hạng nhất đấy.
    mà sao mấy hôm nay thấy mình điên điên thế nào: xem trên TV không khí trước và sau trận VN-Sing, em cứ nghĩ sẽ thấy forum mình.
    Em hào hứng kể với mẹ là bọn con xem bóng đá ngoan lắm. Chứ không đi đua và lao ra đường đêm đâu. Thế mà đêm hôm sau, nhận được message của anh Hoàng BMW send all rủ mọi người ...ra đường hát quóc ca mừng Liv.
    Mà đêm hôm Liv đá C1 ý, sao vui thế mọi người nhỉ. Em chẳng được thức đêm xem. Thế mà nhận được bao nhiêu tin nhắn của mọi nguời, tỉnh cả ngủ. Sáng hôm sau, tiết 5 mắt díp cả lại, ngáp dài, ngáp ngắn. Dưng mà sướng thế.
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là giọng nói con gái Hà Nội nghe thích mát thật (trừ những trường hợp đặt biệt như cãi nhau, đánh ghen....). Công ty mình làm cứ mỗi 1 bộ phận đều có người ở Hà Nội và SG, thỉnh thoảng vẫn phải trao đổi công việc qua đt với HN : "Anh ơiiiii ! thế cái em nhờ anh xong chưaaaaaa ! " hay "À thế ..ế..ếế. à ! Sao anh không nói cho em sớm !." đến bực mình mấy cũng không thể cáu với mấy ém được.
    Hôm qua được nghe một cú phone của bé Army, giọng dễ thương đến lúc ngủ vẫn còn nghe văng vẵng .
    Lúc chưa nói chuyện với Amore nên chiếu theo tính cách thì không thể ngờ được là cô em có 1 giọng nói dịu dàng đến thế "Ôi anh ơiiiiii !!! Nếu đội mình ghi bàn thì anh nhắn tin cho mọi người được dzồ, chứ anh cứ gọi từng người thế này thì tốn tiền chết ..ết...ết !!!"
    Phải công nhận một điều rằng người Bắc nói chuyện khéo hơn người Nam .
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là giọng nói con gái Hà Nội nghe thích mát thật (trừ những trường hợp đặt biệt như cãi nhau, đánh ghen....). Công ty mình làm cứ mỗi 1 bộ phận đều có người ở Hà Nội và SG, thỉnh thoảng vẫn phải trao đổi công việc qua đt với HN : "Anh ơiiiii ! thế cái em nhờ anh xong chưaaaaaa ! " hay "À thế ..ế..ếế. à ! Sao anh không nói cho em sớm !." đến bực mình mấy cũng không thể cáu với mấy ém được.
    Hôm qua được nghe một cú phone của bé Army, giọng dễ thương đến lúc ngủ vẫn còn nghe văng vẵng .
    Lúc chưa nói chuyện với Amore nên chiếu theo tính cách thì không thể ngờ được là cô em có 1 giọng nói dịu dàng đến thế "Ôi anh ơiiiiii !!! Nếu đội mình ghi bàn thì anh nhắn tin cho mọi người được dzồ, chứ anh cứ gọi từng người thế này thì tốn tiền chết ..ết...ết !!!"
    Phải công nhận một điều rằng người Bắc nói chuyện khéo hơn người Nam .
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi anh đi, con gái Bắc dễ xương hả trời ... đó là anh thích thôi chứ giọng con gái Xì Goòng nói dễ thương hơn nhiều, Hà nội ma giáo lắm, không lành mạnh hehe ... nghe mấy em tiếp viên, lễ tân SG nói cứ gọi là mát lòng mát dạ ... anh ở trỏng anh thèm của lạ, anh em ở ngoài này cũng thèm của lạ ... nhu cầu mà ... nhưng phải thừa nhận là con gái Hà Nội đẹp hơn, nhưng Yết Kiêu quá đâm ra mình ghét .... Cứ như amo có phải tốt không
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi anh đi, con gái Bắc dễ xương hả trời ... đó là anh thích thôi chứ giọng con gái Xì Goòng nói dễ thương hơn nhiều, Hà nội ma giáo lắm, không lành mạnh hehe ... nghe mấy em tiếp viên, lễ tân SG nói cứ gọi là mát lòng mát dạ ... anh ở trỏng anh thèm của lạ, anh em ở ngoài này cũng thèm của lạ ... nhu cầu mà ... nhưng phải thừa nhận là con gái Hà Nội đẹp hơn, nhưng Yết Kiêu quá đâm ra mình ghét .... Cứ như amo có phải tốt không
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    he he he, có người khen amore nói dễ nghe kìa Tiachopden và Pretty ơi.... khà khà... mọi người có còn nhớ đến đêm hãi hùng ở Đồ Sơn không nhỉ?
    Chào mọi người, sau một thời gian được cử đi biệt phái Hà Tĩnh thăm dò xem trong này thị trường LFC thế nào. Quả thật là gian nan và vất vả lắm, nhiều lúc muốn được xem một trận đấu của LFC thì phải lội ruộng, leo đèo rồi đi bộ thêm khoảng 10km nữa để ra được thị trấn mà xem... xem xong rồi nếu mà thua thì chắc chẳng có khí thế như lúc đi nữa, đành ngủ tối lại đó. Ấn tượng vui nhất đó là trận thắng Arsenal 2-1 được bà con update bằng tin nhắn vui quá, cảm ơn mọi người...
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    he he he, có người khen amore nói dễ nghe kìa Tiachopden và Pretty ơi.... khà khà... mọi người có còn nhớ đến đêm hãi hùng ở Đồ Sơn không nhỉ?
    Chào mọi người, sau một thời gian được cử đi biệt phái Hà Tĩnh thăm dò xem trong này thị trường LFC thế nào. Quả thật là gian nan và vất vả lắm, nhiều lúc muốn được xem một trận đấu của LFC thì phải lội ruộng, leo đèo rồi đi bộ thêm khoảng 10km nữa để ra được thị trấn mà xem... xem xong rồi nếu mà thua thì chắc chẳng có khí thế như lúc đi nữa, đành ngủ tối lại đó. Ấn tượng vui nhất đó là trận thắng Arsenal 2-1 được bà con update bằng tin nhắn vui quá, cảm ơn mọi người...
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tớ không kiêu hả? Tớ chỉ kiêu với người tớ ... thích thôi . Tức là đối phương đang cưa mình, mình cũng xiêu xiêu rồi thì kiêu kiêu tí tẹo, kể ra như thế cũng hơi tiếc, được kiêu với mỗi một người, mỗi một thời gian ngăn ngắn.. đến lúc iêu rồi lại phải có bài khác lúc đấy cứ õng ẹo với lại làm cao làm sao mà giữ được người iêu, các cụ bảo "lạt mềm buộc chặt" mờ . Còn với ai đã biết chắc là bạn bè thì vô tư đê.. thoải mái, và nhiệt tình hết mức có thể, mất gì đâu, thêm bạn mà!
    Em có cô bạn gái người SG hơi bị hay luôn, giọng nói dịu dàng dễ thương, ăn nói cũng khéo lắm... Anh Op bị làm sao mà ko gặp được những em như thế nhỉ hi hi... Nonhon hâm, anh Op đã trừ trường hợp cãi nhau với đánh ghen rồi mà. Hôm đấy chẳng có xì căng đan gì đâu nhưng anh Op ơi, anh xem, đang ngủ mà lão Nonhon cù vào hai bàn chân em, chơi bài thua nhiều tức quá ko biết làm gì nên trút giận lên đầu em thế, thì chẳng hét lên, ai giật mình mà ko hét hả
    Cái trò nhắn tin theo list ai khởi xướng ấy nhể? Có phải mình ko nhể Chỉ tội nhất lão Nonhon đang ở tận Mù Cang Chải lắp điện cho bà con dân tộc, không có ti vi xem, không có báo đọc, điện thoại nhắn tin từ sáng chiều mới nhận được Mà hình như chỉ có dân trong Nam và ngoài này có mỗi ông BMW có số em Amy, định cất làm của riêng đây mà.. ông cậy dân miền Nam ở xa ông ko sợ, ngoài này cứ ru rú giấu số em Amy, anh chị em ko ai bít cả Hy vọng tối nay được nhắn tin tiếp hi hi... hôm nọ đồng chí Ezi làm mình chết sặc, định bảo sao không đóng bỉm vào trước khi xem bóng đá mà thôi, buồn ngủ quá nên tha
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 11/12/2004
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tớ không kiêu hả? Tớ chỉ kiêu với người tớ ... thích thôi . Tức là đối phương đang cưa mình, mình cũng xiêu xiêu rồi thì kiêu kiêu tí tẹo, kể ra như thế cũng hơi tiếc, được kiêu với mỗi một người, mỗi một thời gian ngăn ngắn.. đến lúc iêu rồi lại phải có bài khác lúc đấy cứ õng ẹo với lại làm cao làm sao mà giữ được người iêu, các cụ bảo "lạt mềm buộc chặt" mờ . Còn với ai đã biết chắc là bạn bè thì vô tư đê.. thoải mái, và nhiệt tình hết mức có thể, mất gì đâu, thêm bạn mà!
    Em có cô bạn gái người SG hơi bị hay luôn, giọng nói dịu dàng dễ thương, ăn nói cũng khéo lắm... Anh Op bị làm sao mà ko gặp được những em như thế nhỉ hi hi... Nonhon hâm, anh Op đã trừ trường hợp cãi nhau với đánh ghen rồi mà. Hôm đấy chẳng có xì căng đan gì đâu nhưng anh Op ơi, anh xem, đang ngủ mà lão Nonhon cù vào hai bàn chân em, chơi bài thua nhiều tức quá ko biết làm gì nên trút giận lên đầu em thế, thì chẳng hét lên, ai giật mình mà ko hét hả
    Cái trò nhắn tin theo list ai khởi xướng ấy nhể? Có phải mình ko nhể Chỉ tội nhất lão Nonhon đang ở tận Mù Cang Chải lắp điện cho bà con dân tộc, không có ti vi xem, không có báo đọc, điện thoại nhắn tin từ sáng chiều mới nhận được Mà hình như chỉ có dân trong Nam và ngoài này có mỗi ông BMW có số em Amy, định cất làm của riêng đây mà.. ông cậy dân miền Nam ở xa ông ko sợ, ngoài này cứ ru rú giấu số em Amy, anh chị em ko ai bít cả Hy vọng tối nay được nhắn tin tiếp hi hi... hôm nọ đồng chí Ezi làm mình chết sặc, định bảo sao không đóng bỉm vào trước khi xem bóng đá mà thôi, buồn ngủ quá nên tha
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 11/12/2004

Chia sẻ trang này